1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

mất ngủ

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi Don_Juan_De_Marco, 23/02/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vaminh

    vaminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    hôm qua vẫn chưa xong hôm nay nói tiếp phu nhân nhỉ
    I love you, Y Nhi
  2. dunghoitaisao

    dunghoitaisao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    2.321
    Đã được thích:
    0
    ừ !tối nay nói tới sáng phu quân hen ,khỏi ngủ luôn
    phu nhan ut tong giam doc FFFC
  3. Soledad

    Soledad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2001
    Bài viết:
    1.751
    Đã được thích:
    0
    Okey! Nhưng tớ chả bít dùng có tốt hay ko vì có bao giờ bị muỗi đốt đâu
    Gửi vào cái donjuan_hn á?
    To dhts & vam: khíp wé
    TK
    Được sửa chữa bởi - Soledad vào 16/04/2002 22:35
  4. camouflage

    camouflage Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/12/2001
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    trời sinh ra camouflage sao còn sinh ra muỗi
  5. vam

    vam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2001
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
  6. DamnATC

    DamnATC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Lúc sáng 5.h30 đi nằm độ 30 phút. Dậy vẫn thấy chú online. Khâm phục vâth. Mấy hôm nay hay mất ngủ quá.
    DAMN ATC
  7. vam

    vam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2001
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
  8. lieudieu

    lieudieu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    anh vam thức khuya thế mà vẫn sống khoẻ sống tốt, khâm phục khâm phục
    Tơ nghĩ có 1 cách làm rất dễ ngủ, đấy là nghĩ về những người mình 0 thể chịu được khi ở gần họ dù chỉ là 1 sec
    a long long tiem ago, I can still remember that the music used to make me smile
  9. danmiennui

    danmiennui Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    Ke ke, hôm nay mới được đọc cái toppic này ,iem thấy tội nghiệp các bác wé, he he... trông người lại ngẫm đến ta, iem thì được cái tốt ngủ nắm nắm, chẳng mất ngủ bao giờ. Nhưng đến lúc phải làm đồ án thì thức trắng 4,5 ngày liền tù tì vẫn thấy mình sung sức, he he. Nhưng mờ những lúc như vầy thì iem đang lụt đến *** rùi nên cũng *** dám vào mạng mà đú với các bác, he he he...
    123454321
  10. Don_Juan_De_Marco

    Don_Juan_De_Marco Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/04/2001
    Bài viết:
    5.625
    Đã được thích:
    0
    hờ
    đồng chí nào móc ra thế nhỉ
    cứ tưởng dạo này bà con vui vẻ ngủ kĩ hết rồi
    bác vam chắc là người mất ngủ nhiều nhất chuồng đấy nhỉ, chắc vui quá cũng mất ngủ, buồn quá cũng mất ngủ nốt hả
    mà cái cách của lieudieu như dở hơi, đừng ai nghe theo nhé, nghĩ đến xong có mà lộn hết cả ruột lên thì còn ngủ nghê gì nữa, thế mà cũng khuyên người khác

    Have you ever really loved a woman?

Chia sẻ trang này