1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mất ngủ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi longnv10, 26/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vangtrangdemnay

    vangtrangdemnay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    0
    cũng thức đêm làm bài à, tớ thì chẳng bao h bị mất ngủ, lên jường là ngủ khì ngủ ngon
  2. imissum

    imissum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    3.102
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua mất ngủ. Buồn cười thế. Trằn trọc lăn dọc, xoay ngang, quay trái, nghiêng phải... Không xong! Đến cả ngón tập đếm, thả tự do mà mắt cứ chong chong như 2 cái đèn pha. Chán!
    Bứt rứt. Định tung chăn bò dậy, mò vào Tâm sự box làm một title nghe đến là giật gân: "Nhật ký bỏ ngỏ: Những mảnh tình không đầu không cuối..."... mà dường như bị chặn chân.
    Thèm quá ngày xưa ơi. Cái ngày mà cứ đặt lưng là không còn biết giời đâu, đất đâu nữa. Cái ngày mà mỗi khi có đứa than "đêm qua tớ lại mất ngủ" là mỗi lần một dấu chấm hỏi to đùng không lời giải đáp được đặt ra "sao mà phải mất ngủ nhỉ?" Thế mà gần đây, có gì to tát đâu mà nên nỗi... mất ngủ. Chịu. Chả thể giải thích nổi.
    Thế rồi chong đèn... Phải làm cái gì đó để gọi cơn buồn ngủ tới. Mất ngủ vì ai? Zời... ra là cái cậu bạn thủa hàn vi một thời ướt át...
    Chồng thư còn đó... Nét chữ còn đó, dù cho màu mực đã phôi phai, giấy thư đã nhàu thêm bao đường gấp... Nhưng lòng người đã nguội lạnh. Nguội từ lâu lắm rồi.
    Lạc trong ngổn ngang ngày tháng là một gấp thư nhuộm xanh một màu mực, nét chữ cũng lạc dòng mà lại thân quen. Của mình. Một phong thư... chưa kịp gửi. Đúng hơn là không gửi... Dày đặc những nỗi hờn, những niềm trách cứ thâu tóm gọn trong hai tiếng "dối lừa". Thế mà những con chữ cứ mênh mang chiếm trọn cả 8 mặt giấy. Thế vẫn còn là chưa đủ!!!
    Mới đó mà đã 10 năm có lẻ rồi. Ôi, thời gian!
  3. longnv10

    longnv10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    6.526
    Đã được thích:
    0
    Bực cả mình, mất điện cả buổi chiều chẳng làm được cái gì. Đã thế mình còn mấy việc đang cần làm gấp. Đúng là cái bọn điện lực độc quyền, cắt điện đến phựt một cái chẳng báo trước gì, làm mình mất toi mấy thứ đang làm dở
  4. nhocquai

    nhocquai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua cũng không ngủ được...
    Trằn trọc mãi không hiểu vì sao??
    Mình có nhớ ai đâu?? Buôn 1 tiếng với Khoai Lang rồi còn gì??
    ....
    À... Tại hôm qua chơi Games, mãi 5h sáng mới ngủ. 2h chiều dậy... Bảo sao không ngủ được cũng đúng!
  5. longnv10

    longnv10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    6.526
    Đã được thích:
    0
    cả tối chán đi lang thang, giờ mới về. Đi ngủ thôi nhỉ
  6. iamvtn

    iamvtn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    2.797
    Đã được thích:
    0
    Mất ngủ rồi. Sáng mai chết mất.
  7. longnv10

    longnv10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    6.526
    Đã được thích:
    0
    một ngày tồi tệ, làm việc bù đầu cả ngày. Tối đến nghĩ đến chuyện đó lại chán. Ngủ thôi, mai còn phải làm tiếp
  8. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    tớ ko mất ngủ mà ngủ k đúng lúc...thức đêm quen rồi h ứ ngủ được như bt nữa...
  9. longnv10

    longnv10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    6.526
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày nay phải ngồi soạn tài liệu bàn giao công việc. Làm đã mệt, bây giờ bàn giao công việc còn mệt hơn. Nó cũng nhiều thứ quá.
    Cứ nghĩ rằng tháng sau mình sẽ nghỉ làm, mình sẽ đi du lịch, mình sẽ đi chơi thả cửa... Mình chán làm việc lắm rồi, đi chơi cho khuây khoả, muốn quên đi mọi chuyện. Nhưng ở đời chẳng ai biết trước chữ ngờ, mình lại phải đi xin việc để đi làm luôn mới chán. Nếu biết trước mình đã không xin nghỉ làm
  10. longnv10

    longnv10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    6.526
    Đã được thích:
    0
    chẳng biết bây giờ em làm gì, ngủ chưa Mình cũng đi ngủ thôi

Chia sẻ trang này