1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mất ngủ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi longnv10, 26/02/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Zerlingcrazy

    Zerlingcrazy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/10/2005
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    8
    Khị khị, hôm nay bị cướp ngủ chứ không phải mất ngủ nữa...
    Còn cả núi việc trên cổ, kiểu này muốn bò lên giường cũng phải đến đêm mai mất...Chúc các bác thức ngon nhá........
  2. bagiadanhda

    bagiadanhda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2006
    Bài viết:
    2.090
    Đã được thích:
    1
    hic hic, sao lạ thía nhỉ, muốn đi ngủ mà sao ko ngủ đc vậy. Lại phải lóp ngóp bò dậy online .
  3. longnv10

    longnv10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    6.526
    Đã được thích:
    0
    cũng nhiều người mất ngủ giống mình nhỉ
    Nằm từ tối đến giờ cứ loay hoay mãi vẫn chưa ngủ được. Làm kiểu gì để ngủ được bây giờ nhỉ. Hay là làm mấy ly rượu nhỉ, có lẽ uống nó làm mình đỡ nghĩ linh tinh, ngủ lại dễ
  4. longnv10

    longnv10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    6.526
    Đã được thích:
    0
    Mới đi làm mấy ngày đầu năm, cảm thấy nhiều việc, mà nhiều việc làm mình cảm thấy ngại bắt đầu. Cứ bắt đầu làm một việc gì, cái khó nhất là sự bắt đầu. Nhiều lúc mình cứ cuống cả lên, không biết bắt đầu từ đâu, mà cứ cái tình trạng đó thì làm cái gì cũng chẳng ra sao, dễ sai sót, rồi chẳng cái gì làm đến nơi.
    Mà cuối tuần này đi chơi xa rồi, mất cả buổi trưa hôm nay ngồi bàn cãi địa điểm cách thức đi. Mong sao cho đến cuối tuần. Hay là mình máu đi chơi quá nên không ngủ được nhỉ Chết mất thôi, việc thì không làm lại cứ ham chơi
  5. longnv10

    longnv10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    6.526
    Đã được thích:
    0
    lúc nãy đọc bài của một bác viết 25t đã kêu là già, hic hic thế thì mình già quá rồi. Thế mà mãi vẫn chẳng có một mảnh tình vắt vai, chán. Nhiều khi đi lang thang trên đường, thấy tụi nó lướt qua từng cặp từng cặp ôm nhau âu yếm. Mình ngoảnh mặt đi tự nhủ, vớ vẩn Nhưng sao mình lại thèm cái cảm giác đó, lại nghĩ linh tinh rồi, đi ngủ thôi mai còn dậy đi làm
  6. longnv10

    longnv10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    6.526
    Đã được thích:
    0
    làm phát chốt hạ rồi đi ngủ cho nó ngon
    Chúc mọi người ngủ ngon, mơ những giấc mơ đẹp
  7. bagiadanhda

    bagiadanhda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2006
    Bài viết:
    2.090
    Đã được thích:
    1
    hêh ko biết bác đã say giấc chưa nhỉ, chúc các pác ngủ ngon. Em dạo này muốn lang thang đâu đó nhưng vừa bận và vừa lưòi lên chỉ lang thang đc mạng thui .
  8. longnv10

    longnv10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    6.526
    Đã được thích:
    0
    vẫn chưa ngủ được, vừa làm mấy ly mà vẫn thấy chẳng ăn thua. Có lẽ đi pha cafe uống có lẽ lại dễ ngủ hơn
  9. bagiadanhda

    bagiadanhda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2006
    Bài viết:
    2.090
    Đã được thích:
    1
    có khi pác cũng giống bg nhỉ, mọi ngưòi thường bảo uống cafe khó ngủ nhưng tớ lại càng uống càng ko thức đc chứ ( đó là ngày cần phải thức làm gì đó) hêh còn hôm nay thì chưa uống nhưng ko biết nếu uống có ngủ đc ko nhỉ, nếu pác thấy bùn ngủ vào mách với cả nhà với nhé.
  10. longnv10

    longnv10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    6.526
    Đã được thích:
    0
    vừa mới pha xong, đang nhâm nhi, mà cũng lạ mọi người uống cafe thì để thức nhưng mình uống cafe lại cảm thấy buồn ngủ. Đúng là cũng hơi ngược đời

Chia sẻ trang này