1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mất ngủ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi longnv10, 26/02/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bagiadanhda

    bagiadanhda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2006
    Bài viết:
    2.090
    Đã được thích:
    1
  2. dep xo ngon

    dep xo ngon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Cho e xin 1 chân vào đây với nào.e cũng thường xuyên bị mất ngủ đây
  3. lovecactus

    lovecactus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    4.014
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ thì chẳng fải là giờ đi ngủ nhưng mà...trưa nay đã không được ngủ rùi. Coi như mất ngủ vậy.
    Quái quỷ, cái mùi đấy cứ thoang thoảng, lại xộc thẳng vào mũi mình, hik. Ngồi cạnh 1 chú dùng nước xả đậm đặc quá, quên mất tên rùi... mặc dù cái mùi này quen thuộc kinh khủng.
  4. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ, ông anh của em, lâu lắm ko gặp hihi, hum nào đi cafe, tắm mưa, tán phét 1 hồi, có khi về ngủ ngon, ^^ lăn ra ngủ thì chết ... Thả lỏng mình sẽ dễ ngủ hơn mà ^^ Có đợt em uống 4 viên thuốc ngủ mà mắt vẫn cứ dán lên trần nhà, mệt lắm mà cóc ngủ được ^^
    Đêm nay ngủ ngon anh nhá ^^
  5. longnv10

    longnv10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    6.526
    Đã được thích:
    0
    Muốn ngủ nhưng vẫn không thể ngủ được, có lẽ tại do đợt tết thức đêm nhiều nên bây giờ nó thành quen. Đành ngồi online.
    Mà tối này chán quá, hẹn tụi bạn đi nhậu thì đúng hôm bọn nó bận, đành lang thang một mình. Cứ đi hoài trên phố cũng thấy nhàm, tạt qua quán rượu quen thuộc, ngồi đó uống nâng ly một mình, nghĩ cũng hơi lập dị. Mà cũng chẳng sao, lập dị thì lập dị, mình vẫn thế, vẫn hay đi la cà các quán rượu mỗi khi buồn. Mà không hiểu sao cứ những lúc mình buồn thì mọi người dường như ai cũng bận. Trong các quan rượu thì mình thấy quán Nguyên Hói ở chỗ Thái Hà là uống ngon nhất, rượu uống êm và có vị đặt trưng. À nói đến loại rượu có mùi vị đặc trưng có lẽ là ở quán Chim Sáo trên cái Ngõ Huế, mình biết quán đó qua một lần sinh nhật bạn. Rượu ở đó có đến 4 loại khác nhau, mỗi loại có vị riêng rất đặc trưng, thỉnh thoảng buồn vẫn ra đó làm mấy chén đỡ sầu.
    Giá mà tụi nó bán rượu khuya hơn nhỉ, lần nào ngồi ở quán nào thì cũng bị chủ quán đuổi để đóng cửa. Hôm nay có lẽ mình uống cũng hơi nhiều, cảm thấy người nâng nâng, mình cứ lướt xe đi trên phố. Mà tối nay sao rét thế, mình đi mà người cứ run lên. Nhưng cũng lạ, cái rét đó lại làm mình cảm thấy rất khoan khoái thoải mái.
    Về tưởng hôm nay sẽ làm được một giấc ngủ ngon lành, ai ngờ cũng chẳng ngủ được. Có lẽ lại làm cốc cafe để mình lấy lại cái cảm giác buồn ngủ
  6. longnv10

    longnv10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    6.526
    Đã được thích:
    0
    Hôm này đi ngồi uống rượu ở quán nghe lỏm mọi người nói chuyện mới biết đi lễ Chùa Hà là để cầu duyên. Nếu biết có lẽ hôm chủ nhật mình đã đồng ý với đứa bạn đi chùa, biết đâu đi cầu năm nay mình tìm được người yêu thì sao Ẹc tự dưng sao mình lại mê tín nhỉ trước nay mình có bao giờ tin vào mấy thứ linh tinh đó đâu nhỉ.
  7. longnv10

    longnv10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    6.526
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng mình lại ngáp mấy cái liền, hay buồn ngủ rồi. Hôm nay có lẽ lại được ngủ sớm nhỉ
  8. longnv10

    longnv10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    6.526
    Đã được thích:
    0
    làm thêm một nháy đi ngủ cho nó an tâm
  9. LongVanSen

    LongVanSen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Ai đưa em về , đường xa ướt mưa
  10. LongVanSen

    LongVanSen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Ngòai trời mưa to , ngáp ngắn ngáp dài , em đang nơi đâu, em thương nhớ ai

Chia sẻ trang này