1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mất ngủ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi longnv10, 26/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. longnv10

    longnv10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    6.526
    Đã được thích:
    0
    Đã đến 8-3, chúc chị em phụ nữ luôn hạnh phúc, vui vẻ, trẻ trung. Chúc chị em nhận được nhiều quà, nhiều hoa trong ngày đặc biệt này
  2. LongVanSen

    LongVanSen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    There was a time in my life
    When I opened my eyes and there you were
    You were more then a dream
    I could reach out and touch you girl
    That was long ago
    There are somethings that I guess I''ll never know
    When you love someone you got to learn to let them go
    Chorus:
    When I dream about you
    Thats when everything''s alright
    You''re in my arms, here next to me, forever
    When I dream about you
    Girl you never go away
    Just close my eyes wait for my dreams
    Cuz I still love loving you
    How can I get you to see
    That I''m fallin apart since you''ve been gone
    I could never be sure
    I could ever let go
    Your love is much to strong
    There are somethings that I guess I''ll never know
    When you love someone you got to learn to let them go​
  3. longnv10

    longnv10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    6.526
    Đã được thích:
    0
    Mình đang bối rối, tâm trạng rất nặng nề. Mình cảm thấy chán nản với cuộc sống. Mình cảm thấy mình đang bị lừa dối. Sao không nói thẳng nói thật ra với mình. Dù biết sự thật như thế nào, mình cũng đâu từ chối giúp đỡ. Chẳng lẽ cứ phải lừa dối nhau như vậy.
  4. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Mất ngủ vì đang mang 1 áp lực nặng nề từ phía gia đình đó là ...cưới chồng
  5. longnv10

    longnv10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    6.526
    Đã được thích:
    0
    Chẳng lẽ chỉ vì mấy thứ vật chất tầm thường kia mà đánh đổi cả cuộc đời. Vật chất mất đi vẫn có thể làm lại được, nhưng lòng tin đã mất, tình cảm không nguyên vẹn liệu rằng có lấy lại được không? Trước mình đã biết những lời nói đó là không thật, là giả dối. Nhưng đã có tình cảm mình phải tin nhau, vì thế mình lờ đi, mình vẫn tin tin những lời người đó nói. Và hình như làm thế họ lại nghĩ mình là thằng khờ, tưởng như mình không biết gì. Mình cảm thấy mình như một con rối, mặc dù biết mình đã sai lầm nhưng mình vẫn cứ tiếp tục sai lầm.
    Liệu mình có nên tiếp tục sai lầm trong chuyện tình cảm này, mình đang mất phương hướng khi muốn tìm ra lối đi, lỗi đi cho cuộc đời mình.
  6. longnv10

    longnv10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    6.526
    Đã được thích:
    0
    Định viết ở một nick khác, ở một topic khác nhưng nhìn lại, mình lại thấy đang ở topic của mình, cũng với tên nick của mình. Muốn xóa đi nhưng cũng chẳng buồn xóa. Đầu óc mình đang để nơi đâu, chẳng biết giờ mình muốn gì, chẳng biết phải làm gì.
    Cả ngày hôm nay mình đã không thể làm được việc gì, đầu óc mình hoàn toàn trống rỗng. Liệu có nên thức suốt đêm nay hoàn thành cho xong, hay cứ kệ thây nó. Cứ để ngày mai mình sẽ được nghe hát hay của sếp. Tâm trạng thế này, liệu mình có làm được cái gì cho ra hồn. Chưa bao giờ, mình thấy cuộc lại đối xử với mình tồi tệ như thế.
  7. longnv10

    longnv10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    6.526
    Đã được thích:
    0
    Nói chuyện với thằng bạn, mình cảm thấy vui hơn. Cuộc đời vẫn còn có những người bạn tốt luôn bên cạnh mình.
    Ngủ thôi
  8. LongVanSen

    LongVanSen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Buồn thật
  9. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    LẠi mất ngủ, vào đây spam tý rồi ngồi làm việc fát. Hự hự
  10. bagiadanhda

    bagiadanhda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2006
    Bài viết:
    2.090
    Đã được thích:
    1
    chan qua, gio van ko thể ngủ đc, cố xong mấy việc rồi cũng chui vào đống chăn kia thôi.

Chia sẻ trang này