1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mất ngủ!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi missoliver, 14/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hhslaughter2002

    hhslaughter2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2007
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    Tối nay lại phải thức vì bóng đá rồi, các bạn suy nghĩ nhiều quá thành ra mất ngủ, suy nghĩ vừa vừa thôi
  2. ngaonuong

    ngaonuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2006
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    SMS cho tớ nè : "thuốc ngủ tốt nhất là Yêu. Sau đó là 2 viên Rotunda mỗi khi muốn ngủ. Cố lên nhé". Share với các cậu
    Tối nay có lẽ là tớ sẽ phải dùng thuốc ngủ lần đầu tiên trong đời. Thật kinh khủng, cả một tuần mất ngủ, tưởng như điên lên được. Mọi thứ đều náo loạn cả theo.
  3. 1thoidenho

    1thoidenho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Trưa nay, tớ cũng không ngủ đc. Chết, dạo này mất ngủ trưa nhiều quá
  4. hhslaughter2002

    hhslaughter2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2007
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
  5. gaumeo770026

    gaumeo770026 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    2.816
    Đã được thích:
    0
    Lại một đêm mất ngủ, đầu đau như búa bổ
  6. yeumaudo

    yeumaudo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Đã biết thế nào là cảm giác mất ngủ. Sợ thật đấy.
  7. Alanh77

    Alanh77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Bài viết:
    1.631
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm chả biết thế nào là mất ngủ. Chán thật đấy. Lúc nào cũng thiếu ngủ, chán thật. Có khi phải xi nghỉ phép vài ngày ngủ cho sướng mới được
  8. gaumeo770026

    gaumeo770026 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    2.816
    Đã được thích:
    0
    Đến giờ này hì gọi là ngủ muộn hay mất ngủ nhỉ
  9. hien_chocopie

    hien_chocopie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.424
    Đã được thích:
    0
    Cài chù? 'Ă? mẮt ngù? hnay chì? cò 1 thà?nh viĂn : hien_chocopie
  10. missoliver

    missoliver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Thèm được online mỗi khi mất ngủ nhưng ko thể.Đêm qua ngồi 1 mình trên tầng 4 lắng nghe mưa và ko sao ngăn được những giọt nước mắt kìm nén bấy lâu nay.Không bật đèn,ko nói chuyện điện thoại,và không sao có thể ngủ được.Tìm đến rượu cho dễ ngủ nhưng phản tác dụng.Về phòng leo lên giường 2h15p sáng.Nằm 1 mình và làm bạn với những chiếc gối.5h30p đột nhiên tỉnh giấc và ko sao ngủ lại được.Trận rượu đêm qua +những giọt nước mắt tiếc nuối+3h cho 1 giấc ngủ = 1 trận đau đầu khủng khiếp.KHông thể ở nhà với cái tinh thần uể oải này được thay quần áo và dắt xe ra khỏi nhà.Đầu vẫn quay cuồng.THời tiết sáng nay thật dễ chịu,những cơn mưa đã làm tan trận đau đầu đáng ghét.Cũng đã hết 1 ngày t7.Đêm nay sẽ ntn đây?

Chia sẻ trang này