1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mất ngủ!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi missoliver, 14/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. busicare

    busicare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    ờ.... mỗi tội có trym và đi theo đường chim... bay thì những 172 km.... ngủ ngoan đi ku....
  2. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Hí hí. Em ngụ đc đã tốt. đang làm bỏ papa ra ợ
  3. newagevn

    newagevn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2007
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay ecũng khó ngủ quá. Tại thức đêm muộn, quá giấc. Cũng có thể khó ngủ vì lo lắng và 1 chút buồn nữa. Càng ngày mình càng thấy mình sống không thể thiếu anh nhưng anh thì càng ngày càng trở nên mất điểm trong mình. Anh kiểu rì mà đọc cái tin nhắn mình gửi cho cũng không hiểu rồi tới khi mình hỏi thì lại nói nhăng nói cuội là chưa kịp đọc, thiếu tôn trọng mình thế là cùng. 2 đứa ở 2 nơi cách xa nhau, cuộc sống bon chen, giấc mơ ngày nào cũng được nhìn anh sao mà khó. 300 cây số, 2 đứa chủ yếu liên lạc qua điện thoại, vậy mà anh xem, tinh yêu nơi anh có đúng như những lời ngọt ngào anh đã từng nói với e ko?
  4. ghet_ghet

    ghet_ghet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    1
    Nếu có thể chuyển nhượng giấc ngủ, mình muốn nhường cái "háu" ngủ của mình đến những ai mất ngủ. Mấy tuần nay, mỗi khi đặt lưng xuống thì ngủ khì tít tận sáng.
    Nhiều lúc cố gắng thức để học lắm nhưng gắng mấy cũng không cưỡng lại được 2 con mắt cay và díp lại. Khổ thân! ngày thi sắp đến rồi mà "háu" ngủ thế không biết?!!! háu ăn nữa mới khổ. Người ta học ôn thi gầy đi, còn mình, không chừng béo ra. Hihi! Ước gì có thể nhường bớt sự ham ngủ của mình lúc này...
  5. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Chào cô bé người quen, rất vui được gặp em trên diễn đàn. Ăn được ngủ được là tiên đấy em ạ. Chị thì mất ngủ triền miên, mặc dù buồn ngủ lắm nhưng chẳng thể nào ngủ được. Hic, giá mà san bớt cái háu ngủ của em cho chị.
    Hẹn gặp lại một ngày ở Đà Nẵng nhé .
  6. sunflowers1007

    sunflowers1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu roài hôm nay mới đi uống trà, uống đc mỗi cốc trà đá mà giờ chả ngủ đc .
    Định làm mấy việc lin tin mà lại hơi phù phiếm roài, cóc làm đc cái j nên hồn cả
  7. xrmt_h

    xrmt_h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    1.702
    Đã được thích:
    0
    Hơ, Đà Nẵng à? Ai ở ĐN thế nhỉ? Gặp đồng hương rồi
  8. taoxanh84

    taoxanh84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.298
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, em cũng hay mất ngủ nè chị song
    Mỗi tội tối là nhà em ngắt net, ứ chat chit gì đc nữa cả
    Cứ tối tối, 12h leo lên giường, nằm im, thiu thiu cố ngủ, 1h vẫn chưa thấy ngủ.........1h30 vẫn thế.....2h ngủ thiếp đi 1 tẹo thì 3h30 lại tỉnh....nhiều hôm chán chẳng muốn ngủ nữa cho xong.......
    Chắc tại dạo này có nhiều điều cần nghĩ quá.........
    Mà lại thấy ngắt net lại hay, còn cố ngủ được một tẹo, chứ còn net chắc là ngồi đến sáng
  9. sunflowers1007

    sunflowers1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Hehe hôm nào mất ngủ thì tranh thủ lôi việc ra mà làm em ạ, được việc fết đấy. Lúc nào mệt mỏi thì đi ngủ, nằm tẹo là ngủ được thôi
    Như hôm qua, thế mà chị cũng làm xong được mấy thứ vớ vỉn mà nếu bảo làm vào ban ngày là chị lười lắm.
    Hôm nào vô tình đi uống trà với bọn chị 0
  10. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Chẹp, chị em nhà VTers này rõ là Vờ tờ, gọi tên sai mờ cũng giả nhời.
    Dạo này tớ buồn ngủ kinh lên được, như hôm qua ý, đi hóng mí bạn HGers được nửa buổi thì buồn ngủ rũ mắt, đành bò về nhà trèo lên giường. Xong roài bị gọi lúc 12pm, buôn bán vài câu xong lại nhắm mắt ngụ tiếp. 6am được gọi dậy ra trông cháu, thía nào mờ cháu thì thức nói chuyện, cô thì ngủ lăn quay
    Thành thật chia buồn với các bạn hay mất ngủ

Chia sẻ trang này