1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mất ngủ!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi missoliver, 14/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chuotbonmat

    chuotbonmat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    lời khuyên tốt nhất là uống thuốc ngủ đi!
  2. missoliver

    missoliver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua mất ngủ vì đi trực,vì nằm điều hoà lạnh quá,vì mải buôn nhắn tin gần hết đêm.Sáng nay 5 h bị đánh thức,đang ngủ ngon.Hậu quả sáng nay mệt mỏi rũ rượi.
  3. missoliver

    missoliver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Thuốc ngủ luôn sẵn sàng vài vỉ nhưng chưa từng uống 1 viên nào.
  4. missoliver

    missoliver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Thuốc ngủ luôn sẵn sàng vài vỉ nhưng chưa từng uống 1 viên nào.
  5. dieu_gi_do

    dieu_gi_do Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2006
    Bài viết:
    3.446
    Đã được thích:
    0
    K uống thuốc ngủ thì nằm đó mà đếm cừu đê.
  6. dieu_gi_do

    dieu_gi_do Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2006
    Bài viết:
    3.446
    Đã được thích:
    0
    K uống thuốc ngủ thì nằm đó mà đếm cừu đê.
  7. vtv06

    vtv06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    989
    Đã được thích:
    0
    Cả đêm trên tàu trờ về Hầ Nội, k tài nào chợp mắt được. Con bé nằm giường đối diện ói tè le vì say tàu, tàu chạy lắc lư và ồn ào k thể tả,... Và rồi chợt nhớ đến anh. Hôm trước khi đang ở trên Fan, mình đã gọi cho anh. Vừa khoe khoang, vừa trách móc, anh hiểu k nhỉ? Chỉ biết rằng anh cười một cách thích thú và hẹn cuối tháng anh đi công tác về sẽ gặp mình. Em lại tiếp thục chờ đợi, hở anh? Cả anh và em đã chờ đợi gần 2 năm rồi, giờ anh lại để em chờ tiếp sao? Nhưng anh ơi, tuổi trẻ k chờ một ai cả!
  8. vtv06

    vtv06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    989
    Đã được thích:
    0
    Cả đêm trên tàu trờ về Hầ Nội, k tài nào chợp mắt được. Con bé nằm giường đối diện ói tè le vì say tàu, tàu chạy lắc lư và ồn ào k thể tả,... Và rồi chợt nhớ đến anh. Hôm trước khi đang ở trên Fan, mình đã gọi cho anh. Vừa khoe khoang, vừa trách móc, anh hiểu k nhỉ? Chỉ biết rằng anh cười một cách thích thú và hẹn cuối tháng anh đi công tác về sẽ gặp mình. Em lại tiếp thục chờ đợi, hở anh? Cả anh và em đã chờ đợi gần 2 năm rồi, giờ anh lại để em chờ tiếp sao? Nhưng anh ơi, tuổi trẻ k chờ một ai cả!
  9. loi_hathanh

    loi_hathanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Trong cái hội mất ngủ này cũng có khơ khớ những người hay phải trực khuya thức đêm nhỉ ?!
    Tớ cũng là người hay phải trực khuya thức đêm. Nhung ca trực của mình thì cứ 12h --> 1h mà không có việc gì là ngủ lăn quay ra cả với nhau. Có việc thì lại cùng nhau mà làm....có khi đến sáng luôn.
    Hay là lập một Topic của những người trực khuya thức đêm trên CUOC SONG nhỉ ?! Để anh em trực khuya có đất riêng.
  10. loi_hathanh

    loi_hathanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Trong cái hội mất ngủ này cũng có khơ khớ những người hay phải trực khuya thức đêm nhỉ ?!
    Tớ cũng là người hay phải trực khuya thức đêm. Nhung ca trực của mình thì cứ 12h --> 1h mà không có việc gì là ngủ lăn quay ra cả với nhau. Có việc thì lại cùng nhau mà làm....có khi đến sáng luôn.
    Hay là lập một Topic của những người trực khuya thức đêm trên CUOC SONG nhỉ ?! Để anh em trực khuya có đất riêng.

Chia sẻ trang này