mất ngủ Mình đã sai? mình làm gì quá nhỉ? hay tại mình nhiệt tình quá thành fá hoại. huhu. Muốn khóc thật to mà không khóc được. ừ, mình có lỗi vì tất cả. Mình đã thật ngốc mà. Mệt mỏi quá! Ngủ không nổi. chán quá đi thôi.!!! ignore hết rồi. Mình sẽ thoải mái hơn. Mong là như vậy. hơn 15 phút điện thoại để mắng mỏ, để @^%&%%#**) các thể loại mình, mình gần như bị làm nhục vậy . hic. Thế mà lúc đó mình vẫn bình thản để nói chuyện, để giải thích, nhưng có vẻ như những gì mình nói càng làm cho chị ta bực mình hơn. Tại sao lại bực mình vô lý như thế? Có gì đâu mà fải làm như vậy? Mình sợ gì? Chẳng qua mình không muốn gây sự thêm nữa mà thôi. Đời chán như con gián vậy. huhu. Tự dưng fải mất ngủ vì chuyện đâu đâu ý. Mệt quá. Chung quy tại mình vô tư quá à? Ngố ơi! lần sau nhớ mà rút kinh nghiệm nhé! hic. mệt ghê.
Vớ vẩn thế? Nó nghĩ nó là gì? Gọi điện thoại đến công ty? Điều tra về văn phòng của mình???? Mà cũng điều tra giỏi thật đấy. Sao những thông tin đấy nó lại có? Còn doạ đến công ty? Ừ, có giỏi thì cứ đến công ty đi. Mình làm gì sai mà fải sợ? Cứ kiểu ghen tuông cuồng lên như thế thì rồi cũng đến lúc chồng nó có bồ thật. Toàn chuyện vớ vẩn. Bực mình thế! Gặp mình đi? sao không dám gặp. Lại còn noí là không thèm gặp. Mình thì đang thèm gặp nó lắm đấy? Thích chửi nhau mình cũng chửi được, đánh nhau mình cũng đánh nhau được.Sợ gì nó nữa. Bực lắm rồi. Con điên. Một lần nữa mà gọi điện đến làm fiền mình thì mình sẽ đến thẳng cty nó xem sao. Fát rồ lên mất. ức chế quá đi Được luulythao sửa chữa / chuyển vào 12:08 ngày 18/06/2007