1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mất ngủ?

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi windwin, 11/08/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hamster89

    hamster89 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2011
    Bài viết:
    2.657
    Đã được thích:
    1
    em mà mất ngụ thì chịu chỉ có cách cư nằm nhắm mắt or là online or xem pjim chứ rất khó để ngủ mà có ngủ thì cũng không sâu
  2. unvietnamien

    unvietnamien Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/04/2006
    Bài viết:
    948
    Đã được thích:
    300
    Đếm Cừu như Mr.Bean để ngủ thì hay nhỉ =))
    Mất ngủ không nói nguyên nhân thì chữa sao được. Tình? Tiền? Sức khỏe? Lương tâm?....
  3. denva80

    denva80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2008
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Bác mất ngủ có thường xuyên ko, đến mấy h mới ngủ được. Em trước cũng mất ngủ, nếu trước 12h mà chưa ngủ hay nghe đài truyện đêm khuya rồi ngủ lúc nào ko biết quên cả tắt đài:)) còn sau 12h mắt cứ thao láo là em hay xem phim Ma, HB, star..nằm xem kê gối cao tí xem 1 lúc rồi cũng ngủ tít... tivi vẫn mở khổ thế chứ lị....quên ko hẹn jờ, đấy là kinh nghiệm của em.... Chúc bác ngủ tít như hạt mít...[:D]
  4. tlspace

    tlspace Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2008
    Bài viết:
    736
    Đã được thích:
    0
    Mình có thói quen phải nghe/xem một cái gì đó để ngủ, nếu không thì rất khó ngủ. Tối toàn bật nhạc Trịnh, hoặc bật tivi rồi hẹn giờ tắt, rất dễ ngủ.
  5. ctucoi

    ctucoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2008
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Bạn đã thử uống cao lá vằng chưa? (thật ra tốt cho phụ nữ sau sinh nhiều hơn vì lợi sữa :)))

    Tớ cứ hôm nào khó ngủ, hôm sau làm vài cốc chè vằng là thấy ổn ngay. Bạn thử xem, biết đâu lại hợp chè vằng giống tớ?
    Nếu bạn ở HN, liên hệ em Phương 0946798699 để mua nhé.
  6. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    Chịu khó uống trà sen hoặc nấu đỗ xanh với hạt sen ăn đi.
    Sẽ ngủ như con heo ngay.
  7. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Vấn đề là đếm cừu và để đầu trống dần, chứ không phải đếm cừu và nghĩ đến lông cừu.
    Nhồi đầu thêm, có mà ngủ được khối.
  8. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    Em không bao giờ đếm cừu.
    Em toàn đếm tiền.
    Đầu tiên bé thôi, 1 triệu, 2 triệu..nhưng toàn bị nhầm, với cả bé quá, nên em đổi sang 100 triệu, 200 triệu... nhưng lại thấy đọc dài quá, nên đổi sang 1 tỷ, 2 tỷ...he he.
  9. tlspace

    tlspace Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2008
    Bài viết:
    736
    Đã được thích:
    0
    Mình mà đếm cừu (tiền v.v.) một lúc là khát khô cổ :D, mặc dù nhẩm trong đầu. Chả hiểu tại sao? mà đếm được một lúc là lại nghĩ vẩn vơ sang cái khác ngay.

    Vì thế nên mình toàn bật nhạc mà mình thích (trịnh) rồi nhẩm hát theo lời, dễ ngủ lắm.
  10. windwin

    windwin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2008
    Bài viết:
    632
    Đã được thích:
    0
    Em không máu thuôc ngủ, uống nhiều quen thuốc bác ah.
    Huyệt Dũng tuyền nó nằm ở đâu bác nhỉ?
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Sách càng đọc mắt em càng tháo láo ra, ko ngủ được mới đau chứ

Chia sẻ trang này