1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

: ( ...........Mất ngủ ............: (

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi soul_of_stone, 13/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. soul_of_stone

    soul_of_stone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.257
    Đã được thích:
    2
    : ( ...........Mất ngủ ............: (

    ..Quay phải rồi quay trái ,hết dọc rồi ngang ,lại chéo ?hết quẳng gối ra lại kéo vào?xuay đủ bốn phương tám hướng.. mãi không yên .Thật khó chịu! buồn ngủ ,thế mà lại như thế này ?.Thôi rồi , hình như là?..Mất ngủ !
    Mất ngủ là không ngủ được,không ngủ được thì đành fải dậy (dây trong nỗi bực tức,bưc vì trong lúc ~60tr đồng bào đang say xưa giấc nồng thì mình lại ko có đươc cái hạnh phúc đơn sơ và quá đỗi tầm thường đấy,mình ..bị thức!fát ghen lên vì cái sự ?ongủ được là tiên? của họ )
    Dậy rồi thì lại nghĩ xem sẽ làm gì để ngủ tiếp vì rõ ràng là rất buồn ngủ và rất muốn ngủ ,ngủ một cách ngon lành và say xưa?
    Làm gì ? Này thì mấy bản classic du dương ,này mấy quyển truyện tranh đơn giản nhẹ nhàng?tưởng là buồn ngủ lắm rồi?tụt đầu xuống?rồI lại fải chồi lên?Tức !
    Thôi thì ra online,xem có bao nhiêu người ?cũng đang thức.. và online
    Thế là thêm được một định nghĩa mới về sự mất ngủ: Mất ngủ là online ,quăng một củ khoai or một quả chuối lên mạng trong lúc mọi người đang ngủ hehe



    SoS_hiền nhất quả đất! Sông có thể cạn ,núi có thể mòn,song chân lý ấy 0 bao giờ thay đổi

    -----><-----
  2. kinkin

    kinkin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/02/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Chị Linh nhá không ngủ được thì đi hành hạ người khác chứ?chả thương hộ cái thân iem gì cả độc ác quá ! lôi ngay người ta ra khỏi giường dụ dỗ người ta xa đà vào con đường net nủng chat chít ,hỏng cả người hihi .Nhộn phết nhỉ .rộ ghê keke !!!!
    Thêm một định nghĩa nữa về sự mất ngủ : mất ngủ là bị online ,câu một bài trong lúc mọi người đang ngủ
    ------>Đời còn gì ngoài vài câu vô nghĩa<-----
    kinkin
  3. xitrum4eyes

    xitrum4eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    1.067
    Đã được thích:
    0
    Hic , cái thân anh đay nè cũng còn bị nó lôi ra nè , hic tự dưng hôm nay cũng ứ ngủ được .Online một phát thấy em SOS đang gào thét , điếc tai quá
    ----@----
    23t anh vẫn chưa thấy già !
    Nhưng con tim chẳng còn biết rung động
    Chẳng hận chẳng hơn khi em có lỗi
    Cũng chẳng buồn khi em nói bye bye!
    XITRUM IS 4 EYES - 4 EYES IS XITRUM
  4. bigdoremon

    bigdoremon Moderator

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.965
    Đã được thích:
    0
    ha ha ha ...chia sẻ...chia sẻ... gớm chả bù cho mình...làm một mạch 7 tiếng... đến chuông đồng hồ còn chả nghe thấy ... thôi thi` lôi sách ra mà học đi em ạ... triết học... lịch sử các học thuyết kinh tế... kỹ thuật nông nghiệp.... lôi hết ra đêêê.... có khi lại ngủ đến ngày kia ý chứ... ha ha ha...
    ...send someone to love me...
    A friend will help U move. A really good fri. will help U move Ur body
  5. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Cái lão Bigdoremon này đừng có mà dụ dỗ các em bé vào con đường ung thư đầu thế chứ.
    Để các bé không ngủ được thì nói ra cho sướng miệng, chứ lại bảo các bé tống các thứ đấy vào đầu thì chẳng hóa biến cái đầu của các bé thành ra món xa lát Nga à ?
    Hey, vừa ăn cơm xong, no kềnh no càng, buồn ngủ quá, nhưng mà không được ngủ.
    Hàng ngày phải dùng biện pháp bạo lực là tắm nước nóng lúc nửa đêm để không gục đầu xuống ngủ mất.
    Đúng là khổ thân ai mất ngủ, khổ gần bằng người buồn ngủ mà không được ngủ.
    -----------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  6. soul_of_stone

    soul_of_stone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.257
    Đã được thích:
    2
    Á à ?! cười trên nỗi đau khổ của người khác à ?Lại còn xui dại nữa chứ ,học hành gì nữa chứ ?mà ko fải là biến đầu thành món salát Nga đâu mà biến thành một nồi xương thì có ??
    Cuộc đời là thế đấy "người ăn chảng hết ,kẻ lần chẳng ra "
    Thử đủ cách rồi ,chả ăn thua ,đếm đến 1 tr có lẻ rồi ........
    thôi bi giờ nghe lời xui dại lần nữa quyết tâm nằm xuống và đếm cho đủ 5 tr xem sao
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13.....130 .....1130..........ăc! "bao giờ cho đến tháng 10"
    SoS_hiền nhất quả đất! Sông có thể cạn ,núi có thể mòn,song chân lý ấy 0 bao giờ thay đổi
    -----><-----
  7. Coxuoc

    Coxuoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    SOS có ăn khoai không mà mất ngủ vậy? Khi nào mất ngủ thì nhắn tin cho mọi người: Dậy ngủ lại đi! Thế nào cũng có kẻ thức cùng mình
    Hôm nào CX thấy khó ngủ là nhắm mắt lại, tưởng tượng thấy một cánh đồng cỏ thật bát ngát, giống như một bức tranh. Góc bên trái có 2-3 con bò sữa, góc trên bên phải có 4-5 con bò sữa. Ở đó có người con gái đang vắt sữa bò. Hiếm khi nào mà bắt đầu giấc ngủ mình lại không tưởng tượng ra cảnh ấy. Sáng ra lại nghĩ, sao cảnh ấy chẳng giống ở VN gì sất, chắc ở Hà Lan.
  8. phuongmap

    phuongmap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Hé hé bé SOS chắc hôm qua không trấn lột được 2 con mèo đâm ra khó ngủ để bàn mưu tính kế đây mà..Khiếp quá con gái thời nay đấy...

    Kết thúc của một dòng sông là biển cả !!!
  9. danmiennui

    danmiennui Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    HE HE, THÍCH NHỂ, CHẢ BÙ CHO MÌNH ...

    Cô và mẹ là hai con cáo
    Mẹ và cô ấy hai mẹ mìn
    nà ná na na nà nà ná na na
  10. soul_of_stone

    soul_of_stone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.257
    Đã được thích:
    2
    ...........
    ....4h trèo lên giường ,đếm đủ đến 5 tr (tất nhiên là có ăn gian)..vẫn ko ăn thua,lại mò dậy ...Hì hụi đi rửa panet ,pha keo ,hoà sắc ...5h30 hơn thì kiệt tác "ĐÊM TRẮNG" hoàn thành.Ngồi ngắm ngắm nghía nghía...hài lòng ??? không hài lòng!!?? Lại một tác phẩm thuộc trường fái Banana's Art .Vo lại ,quảng thùng rác ko thương tiếc ....
    Bắt đầu thấy đầu óc quay quay,mệt ..trèo lên giường ,thiếp đi trong cơn mộng mị với ý tưởng thật buồn cười thoáng qua trong đầu: Biết đâu sau khi mình chết đi có thể "ĐÊM TRẮNG" sẽ đuợc bán với giá 5 tr nếu ko nằm trong thùng rác ...
    6h 30 bị gọi dậy ..đi đánh răng rửa mặt xong lại vào ngủ tiếp ko biết trời đất là gì ..
    7 h lại bị gọi ,đành fải dậy...dắt xe đi suốt cả ngày ko thấy mệt mỏi hay buồn ngủ gì cả (giỏi)Kể chuyện bị mất ngủ cho bọn nó nghe ,bọn nó cứ lăn ra cười như mình đang kể chuyện tiếu lâm.........
    Tối về ,ăn cơm rồi online...bắt đầu thấy buồn ngủ
    SoS_hiền nhất quả đất! Sông có thể cạn ,núi có thể mòn,song chân lý ấy 0 bao giờ thay đổi
    -----><-----

Chia sẻ trang này