1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

: ( ...........Mất ngủ ............: (

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi soul_of_stone, 13/11/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0
    Hơ thế mỗi lần mất ngủ, là tôi lại tưởng tượng ra các cô gái mặc váy nhảy qua hang rào. Kết quả là cũng chả ngủ được vì cứ căng ra theo rõi cái hàng rào......
    Goatee
    [​IMG]
  2. metallisti

    metallisti Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    SoS ơi đổ rác chưa em qua bới lại ĐÊM TRẮNG rồi ....ngồi chờ chị .....chết (biến giấc mơ của chị thành hiện thực)
    Mà bà chị đi đứng từ tốn thôi mấy lần nhìn thấy trên đường định gọi thì đã thấy mất dạng
    www.club81.com/forum
  3. kissme

    kissme Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2000
    Bài viết:
    4.119
    Đã được thích:
    0
    Lúc đấy chú nhớ iêu tiên anh với giá 5 tr nha (bèo)
    Vậy là thêm một người nữa mong SoS chết rồi mà là chết vì mất ngủ ấy cho đến khi đủ để Banana 's Art trở thành nổi tiếng đã

    I am gonna kill you and cut you in pieces and than eat them all !

  4. dearfriend

    dearfriend Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    0
    Tức quá
    Hôm trước không hiểu "đứa nào" 3h sáng còn nhắn tin bảo mình đừng ngáy to quá để nó còn ngủ, cứ làm như "nó" ... ngủ chung giường với mình không bằng :P
    Love me two times
    One for tomorrow
    One just for today.
  5. soul_of_stone

    soul_of_stone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.257
    Đã được thích:
    2
    Có còn gì tức hơn một người đang ngủ thì bị đánh thức dậy?
    Có còn gì tức hơn là sau đó thì không thể ngủ lại được ?
    ...& những nỗi bực tức chưa kịp bay biến hết lại lũ lượt dắt díu nhau be back ..làm fá sản hoàn toàn "giác ngủ ngàn vàng"...
    Có còn gì tức hơn là trong lúc chả biết làm gì như thế,định ol để xả thì cái máy tính dở chứng cũng bảo "thôi! nghỉ đi vậy !"Muốn ..vào trại điên !!!
    Ps: sozy ông ít(o nhìu)ông iên tâm ,ông vô tội ,tại tôi! tôi cũng áy náy lắm !nhưng thôi,Kệ !May cho ông đấy!

    -----><-----
  6. Tho206

    Tho206 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Nhớ anh iu quá nên mất ngủ hử?Anh iu dạo này cũng hay mất ngủ lắm,máy tính lại hỏng nên ko online được.Tối nay anh em mình tâm sự cho đỡ chán nhé.he he!
  7. ghet_ca_sau

    ghet_ca_sau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    Ăn khoai xong thì ngủ càng khoẻ chứ em coxuoc?
    Các anh em thấy tôi nói có chí lý ko?
  8. Lazier

    Lazier Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Sợ quá, chẳng hiểu sao trong giấc ngủ của mình lúc nào cũng có hàng tá nhân vật biểu tình, diễu hành qua các sự kiện. Mệt quá
    Hai tuần nay chơi miệt mài với 7X, mệt phờ, những tưởng tối đến sẽ ngủ ngon lành, ai dè trong giấc ngủ chỉ thấy toàn nick là nick đánh nhau loạn xạ trong đầu. Ngủ gì mà đầu óc tỉnh như sáo, mấy chú thạch sùng hỏi thăm nhau thôi mà nghe rõ cả, đồng hồ thì cứ tích ta tích tắc, bình thường chẳng thấy tiếng mà sao lúc đấy kêu la to thế không biết.
    Chết mất thôi, không biết phải dùng liệu pháp gì bây giờ.
    I love dancing
    Lazier
  9. Rosebaby

    Rosebaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0
    Đừng giận anh, nhé Nhóc. Chỉ một câu đó thôi mà mấy hôm nay tôi không tài nào ngủ được .
    Trong văn vắt là ánh nhìn thiếu nữ
    Chân bước tới đâu phố bỗng rộn ràng
    Nụ cười ấm chàng trai nơi khoé mắt
    Mái tóc ngọt ngào gửi chút hương sang
  10. bullfrog

    bullfrog Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.432
    Đã được thích:
    0
    ...Đây là lần thứ hai trong đời mình mất ngủ triền miên, mất ngủ mà sáng ra lại thấy mình thật khoẻ khoắn, yêu đời!

Chia sẻ trang này