1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mất người yêu vì dư luận

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi spice_up_your_life, 14/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. spice_up_your_life

    spice_up_your_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2003
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Mất người yêu vì dư luận

    Trong tình yêu, tôi có thể tự hào nói rằng mình là người rất chung thuỷ, hết lòng hết dạ với người yêu. Nhưng có lẽ là duyên số nên bây giờ tôi lại cô đơn và thực sự cảm thấy mệt mỏi, không muốn nghĩ đến yêu nữa, tôi dồn hết mọi đam mê vào việc kinh doanh", người mẫu Hoàng Xuân tâm sự.

    - Một dạo chị bị bàn tán là có quan hệ quá thân thiết với một đạo diễn đẹp trai. Chuyện này thực hư ra sao?

    - Thực sự tôi là người không quan tâm đến dư luận nhưng rồi người ta nói nhiều quá khiến mình rất bực bội. Đúng là làm người của công chúng thật rắc rối, nhất là giới người mẫu. Tôi không thanh minh chuyện gì cả nhưng chỉ biết rằng mình không bao giờ làm điều gì sai trái. Cách đây 2 năm, mọi người rộ lên chuyện đó, đi đến đâu cũng thấy bàn tán, chính vì vậy mà tôi và bạn trai bỗng nhiên cứ xa dần nhau ra. Bây giờ, chúng tôi là bạn, thỉnh thoảng nói chuyện với nhau qua điện thoại.




    Người mẫu Hoàng Xuân.

    - Nếu anh ấy nói chuyện quay trở lại, chị có đồng ý?

    - Ngày đó cả hai gia đình đã qua lại với nhau và bây giờ mọi người vẫn đinh ninh chúng tôi sẽ quay trở lại. Nhưng tôi biết sẽ không có chuyện đó, tôi hiểu ra rằng khi yêu điều quan trọng nhất là phải có niềm tin với nhau.

    - Một mình chèo chống việc kinh doanh, chị có thấy mình bị quá sức?

    - Những lúc gặp khó khăn, bên cạnh sự chia sẻ của người thân và bè bạn, tôi cũng cần có một điểm tựa để đỡ cô đơn, chống chếnh. Tuy nhiên, tôi là người có cá tính mạnh nên lấy lại được thăng bằng rất nhanh, khi đã say mê việc gì thì phải làm cho bằng được. Ngày trước, đang học năm thứ 2 khoa Báo chí ĐH KHXH&NV, vì quá yêu nghề người mẫu nên tôi bỏ ngang đi diễn, rồi sau đó được mời đóng phim thấy yêu quá lại chuyển sang điện ảnh và bây giờ khi say kinh doanh lại toàn tâm toàn ý vì nó.

    - Cũng là một người mẫu tham gia trong VCD "Biển nhớ", sự cố này có ảnh hưởng nhiều đến chị?

    - Tôi đã mất ngủ nhiều đêm vì chuyện này, bởi 10 năm đi làm người mẫu không để lại một tì vết nào, đến bây giờ khi không còn đi diễn nữa lại để xảy ra sự việc đáng tiếc. Tôi chỉ xuất hiện vài giây và mặc áo dài, nói đúng một câu: "Ca sĩ Thanh Hà có về không?". Đây là bài học đắt giá nhất trong cuộc đời tôi, bởi trước đó tôi thường từ chối thẳng thừng đề nghị quay video minh họa hoặc khéo hơn thì hét giá cát-xê cao ngất.

    - Gần đây, một số người mẫu có những phát ngôn táo bạo như "coi thường đàn ông", "mất danh dự khi làm người mẫu", chị nghĩ gì về những ý kiến này?

    - Mỗi người đều có những suy nghĩ riêng, có thể ở thời điểm này khi còn trẻ họ thấy coi thường đàn ông nhưng đến lúc 30 tuổi họ lại nghĩ khác. Còn nói mất danh dự khi làm người mẫu thì việc mất hay còn ấy là tuỳ thuộc vào chính họ mà thôi.

    - Chị nghĩ sao khi nhiều người bảo người mẫu chỉ có hình thức mà kém về nội dung?

    - Ở lĩnh vực nào cũng có người nọ người kia chứ không thể nói rằng tất cả người mẫu đều rỗng tuếch. Tuy nhiên, thời gian gần đây, người mẫu bị nói đến nhiều quá, nhất cử nhất động đều bị suy xét và mổ xẻ làm cho mọi việc trở nên trầm trọng hơn, bởi vậy mà tôi không còn hứng thú với trình diễn thời trang nữa.

    Huyền My thực hiện
  2. bibo_bong

    bibo_bong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2003
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    hix hix nổi tiếng làm gì, giàu có để làm gì khi mà chính hạnh phúc của mình bị ảnh hưởng. Làm dâu trăm họ khổ thế đấy... chả biết bao giờ she mới có thể có đưọc hạnh phúc đích thực của mình, không bị dư luận tham gia vào, nhưng mà cũng đừng vì dư luận nói này nói kia mà huỷ hoại đi chính hạnh phúc của mình...fải đấu tranh chứ nhờ
  3. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
  4. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Ôi biết bao lời đắng cay trên miệng người,
    Đã xua đi giấc mộng lứa đôi.
    Em sẽ mang hình bóng anh yêu suốt một đời,
    Dẫu không bao giờ đến bên người.
    Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha.
    Thất tình là thất tình, là 1001 lý do thất tình dẫn đến. Mỗi lần thất tình, có thêm một vài thứ...........dây chuyền.
  5. angel_of_darkness

    angel_of_darkness Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    mấy người , người ta nói thế thôi chứ thực hư thế nào ai mà biết được, làm gì có ai tự vạch áo mình ra đâu.
  6. chau1979

    chau1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Để tìm hạnh cho chính minh điều đó không phải là dễ dàng chút nào, chúng ta phải đấu tranh cho chính mình mặc cho dư luận như thế nào đi nữa, vì vậy không nên đổ thừa cho quàn cảnh nào khi chúng ta không cô gắng đấu tranh.ông trời sẽ không phụ lòng chúng ta nếu chúng ta đừng nãn lòng và hãy cố gắng đấu tranh cho chính bản thân mình
    VẠN SỰ KHỞI ĐẦU NAN
    Được chau1979 sửa chữa / chuyển vào 21:58 ngày 21/05/2004
  7. chau1979

    chau1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này