1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mất người yêu vì mải chơi game

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Gunblade, 10/01/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Gunblade

    Gunblade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    0
    Mất người yêu vì mải chơi game

    Hix hix huhu. Cuộc tình của em mới chớm nở chưa đc 1 tháng mà đã gặp phải bao khó khăn trắc trở, làm sao bi giờ. Đầu đuôi câu chuyện là thế này...

    Tuần trước em đã hứa với nàng là sẽ bỏ hẳn Gunbound vì bọn em đang thi học kì I. Em nghe lời nàng vì ko muốn nàng buồn Thực ra em vẫn có thể học tốt khi chơi 3h/ ngày (hồi thi ĐH em chơi 8h/ngày). Lúc hứa với nàng em cảm thấy GB ko còn thực sự hấp dẫn nữa, nên em mới cho thằng em nàng account Diamond Hole chứ. Nhưng hôm qua, em lên mạng lúc buổi chiều, vào yahoo ko thấy ai, bỗng nhiên thằng bạn nhảy vào bảo: "Vào Gb đi, hôm nay chiến guild, mặc cho đẹp". Nhóm của em có 4 thằng lúc nào chơi Gb cũng vào chung phòng, nay nó rủ mà mình ko chơi thì sợ mất lòng, với lại bọn guild kia khệnh lắm. Em mới xài lại cái nick đã cho thằng em nàng (nó vẫn chưa đổi pass, ngu thía) rồi vào bắn cùng bọn bạn. Em bắn trong 2 tiếng, kết quả có thể nói là mỹ mãn, mặc dù hơn 1 tuần ko bắn nhưng trình độ chưa giảm sút chút nào. Đến 5h chiều, sau khi chào tạm biệt các chiến hữu, em thoát GB và ra Yahoo định gửi tin nhắn cho nàng. Nhưng.... nàng đã online từ bao giờ! Cái cửa sổ chat của nàng hiện lên gần 20 chữ BUZZ! Hix, em ko đeo headphone nên ko nghe thấy, mà nàng còn ẩn danh nữa. Sau một loạt chữ BUZZ! đó thì cuối cùng là 1 câu:" Lại chơi GB nữa à". Huhu, hôm nay gặp nàng nhìn em như người xa lạ, em đến gần thì nàng chạy lại chỗ bọn con gái nói chuyện như em ko có mặt ở đó. Em phải làm gì bi giừ, các pác giúp em nhanh lên nhé vì nàng còn ko trả lời tin nhắn của em cơ, ko thể nào lại gần nàng đc. Pác nào vào đây đọc và chưa đăng nhập hãy cố đăng nhập để lại vài dòng nhé. Em cần lắm. huhu
  2. pathfinder_ARMADA

    pathfinder_ARMADA Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0
    Kệ nó em ạ,cứ để xem nó giận em được mấy hôm.Nếu nó hỏi thì không việc gì phải khai thật,cứ bảo là anh đang chat với 1 em ABC xinh xinh nào đó chẳng hạn(vừa nói vừa phải nhìn vào mắt em mà cười nhá).Không việc gì phải cuống lên như thế nhắn tin ngay làm gì???Nói chung là em vẫn cứ GB,nhưng in ít thôi,việc gì phải bỏ hẳn cái sở thích của mình vì nó??
    Em cứ làm như vậy ấy,anh nghĩ rằng trước sau gì nó cũng chán em thôi,vì thấy em có vẻ dễ dắt mũi quá.Mà anh nhớ là nó hơn tuổi em đúng ko?
    Phải xù xì góc cạnh tí em ạ,con gái nó rất thích quan tâm tới người khác,em phải tạo ra cái để nó quan tâm chứ!Nó giận em,chẳng qua là nó quan tâm tới em,thế thôi....
    Nếu em thích "chủ động hoà giải" thì để vài ngày nữa rồi nt,rủ nó đi đâu đó chơi,à ơi tí là xong í mà.À ơi xong,thì kiếm nhanh nhanh cái nhà nghỉ nào đó rồi dắt phắt nó vào.....----> xxx..Thế là ok,lần sau cứ việc GB thoải mái nhá.
    Được pathfinder_ARMADA sửa chữa / chuyển vào 09:35 ngày 10/01/2006
    Được pathfinder_ARMADA sửa chữa / chuyển vào 09:56 ngày 10/01/2006
  3. longnv10

    longnv10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    6.526
    Đã được thích:
    0
    bảo với cô ấy là: bỏ em thì anh có thể bỏ được chứ Gunbound thì anh chẳng thể nào
  4. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    Sao các bác này mở miệng ra là nhà nghỉ thế nhỉ?
    Mới chiều hôm wa còn rôm rả 8 với nhóc mà giờ lại có chuyện à? Con gái mà nghe lời mãi thì nó sẽ làm giá đấy em ạ. Em cứ chủ động xin lỗi rồi sau đó im lặng chờ đợi, đừng thèm làm gì nữa. Đảm bảo ko quá 3 ngày con bé đó sẽ liên lạc với em (nếu chính xác con bé ấy iu em như em đã kể). Chơi GB có mỗi 2 tiếng thì đã sao? Bảo với con bé ấy rằng nếu nó bị cấm đi shopping hoặc buôn chuyện (top favorite things) thì nó thấy thế nào. Đâu phải cứ yêu là cấm lung tung. Em giờ mà nghe lời nó bỏ hẳn GB thì em là gà chính hiệu luôn !
  5. roisequadi

    roisequadi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Chỉ mỗi chuyện cỏn con thế mà cũng cuống lên lo? KO lẽ ko được giải trí, fải bỏ hết tất cả mọi sở thích vì ng ta àh?( Thà như sở thích ko tốt thì đã đành). Kệ nó bạn à, thỉnh thoảng cũng fải giả vờ khệnh tí cho nó còn đỡ chán mình. CHứ vồ vập nhún nhường quá nó lại coi thường đoá. Con gái nhiều ng thích những đứa " nạnh nùng" tí, hơi fớt fớt tí, ngoài mặt thì nó bảo sao anh ko quan tâm đến e, nhưng cái jì cũng chiều theo nó nó lại nhàm!
    Tui là girl nhưng cũng ham Gunbound khủng khiếp nè. Tui với thèng ku nhà tui suốt ngày online GB. CHả thèm chat với nó cứ cắm đàu ngồi bắn thôi. Chơi GB vui wúa. ^^
  6. Gunblade

    Gunblade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    0
    Có các pác nói thế em cũng hơi yên tâm. Đã vậy thì em cứ "nạnh nùng" xem nàng có làm lành ko. Kekeke. Hê hê, chiều nay yên tâm đi thi kĩ thuật chiến thuật rồi. Các pác chúc em làm bài tốt đi
  7. pathfinder_ARMADA

    pathfinder_ARMADA Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0
    Chú học Kinh tế quốc dân K47 hả???
  8. chanquayxoan

    chanquayxoan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.011
    Đã được thích:
    1
    ĐÚng là mấy nhóc con vắt mũi chưa sạch. Lý do đánh điện tử hết sức vớ vỉn. Ê, có cần tiền không, anh cho mấy chục ngàn ngồi chơi tiếp này.
  9. LunaryLunatic

    LunaryLunatic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, anh thấy chú GB này hay đấy, có gì cứ tường thuật tiếp với mọi người nhé. Còn em kia thì cứ coi như bình thường đi, việc gì mà cuống lên mất cả vui
  10. MuoiYeuHuynh

    MuoiYeuHuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    o_O Đúng là giọng điệu đàn ông với nhau có khác nhỉ ? Em nghĩ bạn gái của GB vì quan tâm him sợ him thi ko tốt nên mới có lòng như vậy. Lí do dể cô ấy giận không chỉ chuyện GB chơi game mà còn vì GB thất hứa. Con gái thường ghét mấy người hứa cho vui miệng lắm. Em là con gái nên biết mà .
    Đúng là chơi game 1 ngày 2 - 3 tiếng thì chẳng sao. Bạn gái GB cũng chẳng nên cấm tiệt GB chơi game . Nhưng dù sao cũng là lỗi ở GB thất hứa với người ta nè, để người ta gọi khan cả cổ ( ấy nhầm, BUZZ mỏi cả tay ) . Thôi thì lựa lúc nào ít ít người mua kẹo dỗ dành cô ấy đi. Người ta nói còn giận là còn thương mà càng thương lại càng giận á . Ko khéo để cô ấy giận lâu quá cô ấy lơ GB luôn bây giờ ( nhất là các cô có tính cứng đầu bướng bỉnh thì càng dễ giận luôn ).
    Khi xin lỗi cô ấy ko nhất thiết phải năn nỉ mà chỉ cần cho cô ấy hiểu là GB biết mình có lỗi trong việc này và muốn làm hòa với cô ấy. Cũng cần phân tích cho cô ấy hiểu rằng mỗi người có 1 sở thích riêng cần dung hòa sở thích của cả hai v.v và v.v.
    Chúc GB sớm làm hòa với bạn gái nhé và chơi game ít thui. Như mình chơi 2 tiếng 1 ngày là đủ kẻo cận thị .

Chia sẻ trang này