1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mất niềm tin vào tình yêu vì bị 'đá' tới 3 lần...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hien_chocopie, 09/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Anh ạ, em ko phải chỉ là 1 cô gái thực tế, mà còn là 1 người lãng mạn, miễn là người đàn ông của mình có đáng để mình lãng mạn và bớt cái thực tế đi ko . Vả lại số em toàn gặp các anh lãng mạn hơn mình, lắm lúc bực mình anh ạ ,nên chưa nếm thử mùi vị của 1 mối quan hệ của 2 kẻ thực tế
    Còn chuyện bản hợp đồng đó thì em cũng thấy có lý! Phàm có câu "Ai làm nấy hưởng" .Nếu như mình ko làm được gì mà khi ko có được 1 số tiền ko phải của mình thì cũng khó mà nuốt trôi .Em lại là người trọng sĩ diện, có thể ném tiền vào mặt kẻ coi thường em, dù là em ko coi nhẹ đồng tiền . Em cũng thấy vô lý nếu như chia tay mà phải chia nửa gia tài, trong khi anh ta, hoặc em ko làm ra được cái gì .Tốt nhất là cái gì của ai đứng tên thì người đó lấy, cái gì đứng tên chung mới chia đôi .Tiền trong ngân hàng của ai nấy giữ, ko chia 2 ....Con cái chia nhau ra mà nuôi .Mỗi người giữ 1 đứa .Nếu chỉ có 1 đứa thì nửa năm đầu sống với 1 người, nửa năm sau sống với người kia ! Còn cái gì khuyất tất thì ông anh có thể góp ý, chứ em nghĩ đến điều này lâu rồi, ko chờ đến khi ông anh nói mới nghĩ đến đâu .Vậy nhé, cuộc sống phải sòng phẳng và công bằng
  2. lionking_hau

    lionking_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    2.078
    Đã được thích:
    0
    định đi ngủ rồi , nằm mãi thấy bồn chồn vào đây chơi thấy người còn ở lại vẫn hung quá, nổ vừa thui chứ, hehe , mặc kệ đời ai bảo mình thực tế cũng được, miến là mình ko phải thế thì chẳng sợ, lương tâm trong sạch ko cắn dứt, kệ mọi người nói gì thì nói, với lại người còn ở lại bị mang tiếng thế nên cứ hở câu nào ra là có nguwòi đả kích câu đấy, hehe đáng đời đồ độc ác
  3. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    bảo ai độc ác hả Đi ngủ thì đi ngủ đi, còn ráng vào nhìu chuyện nữa . Tính em ngang như cua , thích gì nói nấy .Chẳng thà vậy còn hơn hành xử như kiếm hiệp ba xu, hay như mấy cuốn tiểu thuyết của Quỳnh Dao .Các bác có bản lĩnh thì đi mà kiếm mấy cô sống chết vì tình kiểu như "Ko cần biết anh là ai, ko cần biết anh ...làm ra 1 tháng bao nhiu tiền" mà yêu .Làm người đôi khi phải biết chấp nhận thực tế và lấy nó làm động lực cho mình vượt qua những người khác, hơn là kêu gào người ta phải chấp nhận những cái họ có quyền ko chấp nhận ...Thôi, end chủ đề tiền bạc ở đây .Em cũng phải đi gửi hàng cho người ta kiếm tiền tiết kiệm để mai này lấy chồng đây , ngồi đây đôi co khéo khách lại complain với sếp thì bỏ mama
  4. ussgstar

    ussgstar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Bạn thật may mắn đấy mà bạn không biết. Thử tưởng tượng xem lây nhau ròi, con bồng con bế mà nàng bỏ đi thì có đau lòng hơn không? Bạn cũng nên suy nghĩ xem, trách người sao không tự trách mình. Có bao giờ vì bản lãnh của bạn chưa đủ để thuyết phục người ta trao cả đời cho bạn không? dù là người thực dụng đến mấy vẫn cảm động chân tình và bản lãnh của đàn ông. tôi vẫn tin có tình yêu chân thật. rồi bạn sẽ gặp tình yêu chân chính và dây tơ hồng nối bạn suốt cuộc đời. có điều dây tơ hồng hay xiềng xích thì còn tùy vào bản lãnh của bạn đấy
  5. 3www

    3www Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/01/2002
    Bài viết:
    776
    Đã được thích:
    0
    Hoá ra em này ở Mĩ. Hừm thực ra thì tư tưởng như thế này ở Việt Nam mình cũng nhiều lắm rồi. Con gái họ cũng cần sự đảm bảo cho tưởng lai, muốn có sự độc lập về tài chính nhưng cũng muốn có sự hỗ trợ từ phía đối tác. Đồng thời thích sự tự do không bị ràng buộc gì .v.v .. trên tinh thần là như vậy. Do đó, đừng trách họ vì đó là nhu cầu chính đáng.
    Định không kể chuyện này nhưng trót vào đây rồi đành nói ra vậy.
    Bạn gái tôi trước đây có 1 tư tưởng còn phải nói là thực dụng, thực tế đến kinh hoàng và...... tôi cũng vậy. Cả 2 gặp nhau, khởi động bằng tinh yêu không vụ lợi, Sau 1 thời gian tuy không nói nhưng cả 2 đều biết bụng nhau rồi.
    Tư tưởng chủ đạo của cả 2 là " cơm nhà ai nấy ăn, nhà ai người ấy ở" "thích thì đi chơi còn không thì thôi" đặc biệt là " đừng tìm cái cột nào để dựa, nhỡ một khi cái cột đó đổ thì ta biết dựa vào đâu" "con ngưòi ta thiếu cái gì thì cần cái đó".
    Toàn những tư tưởng thực dụng duy lý phải không. Tất nhiên là cả 2 vẫn yêu nhau và xác định xây dựng nền tài chính vững chắc để đảm bảo tương lai sau này.
    Đáng tiếc là tôi không theo kịp tư tưởng này, tôi dần dần trở về cái cội nguồn, trở về với tư tưỏng truyền thống Á Đông, về với tình nghĩ, về với giá trị chuẩn mực đạo đức của người VIệt.
    Trong khi đó cô bạn tôi càng ngày càng khét lẹt. Vi dụ thế này : một lần tôi đến nhà cô chơi, đến trưa, đói quá, nhưng cả 2 đều lười, thậm chí còn lười đến nỗi chẳng muốn ra ngoài hàng ăn nữa cơ (vì ra ngoài đường lại phải mặc quần áo tử tế v.v. hi hi). Nhìn đi nhìn lại, tôi tính vào bếp xem có cái gì không để làm thức ăn thì cô ta gạt đi bảo để đấy em làm vậy. Rồi nàng rang cơm đập trứng, và bững ra 2 bát mời tôi ăn. Chuẩn bị ăn thì nàng cười cười nói 1 câu đại ý " tại sao tôi lại phải phục vụ ông nhỉ, cơm nhà ai ngưòi đó ăn cơ mà ?"
    Tôi nghẹn họng, không nuốt nổi nữa.
    Là thằng đàn ông thì phải biết mắng phụ nữ đúng lúc. Tôi bảo rằng "Anh sẵn sàng phục vụ em và lấy làm hạnh phúc khi được làm cơm cho em, Giờ khi em làm cơm cho anh thì em cảm thấy mình là kẻ hầu hạ sao ?"
    Tôi không biết cô ấy nhận thức đưọc gì nhưng cãi chày cãi cối lý luận lung tung rằng "Yêu nhau thì đẹp thật nhưng khi hết yêu mà khi đó lại làm dâu nhà người ta rồi thì em phải thổi cơm, làm việc nhà cho những người xa lạ trong khi em cũng như anh đi kiếm tiền về rồi mệt lắm .v.v"
    Bọn tôi đã cãi nhau ầm ĩ về việc này chỉ đuợc giải quyết khi nàng đưa ra các tư tưởng chủ đạo trên.
    Nàng làm cơm rất khéo nhưng không hề thích vào bếp. (đặc điểm của con gái ngày nay thì phải)
    Tôi biết mình đã đi sai đường.
    Tiếp đó lại xẩy ra 1 việc nữa.
    Nhà nàng bị hỏng đoạn ống nước. Tôi bảo không cần thuê thợ đâu để đấy tôi mai tôi đằng nào cũng rảnh tôi đến làm.
    Sau khi sửa chữa xong, lúc về nàng cưòi cười hỏi nửa đùa nửa thật "Thế hết bao nhiêu để tôi thanh toán ?"
    Tôi tím hết cả mặt, tôi có cảm giác như cô nàng nhiễm bệnh sòng phẳng đến trầm trọng rồi. Nếu sòng phẳng thế này thì nên gọi thằng thợ xịn đến ấy. Tôi không thấy mình được tôn trọng.
    Và rất rất nhiều chuyện khác. Thậm chí khi đi cùng nàng chợt nhìn thấy bọn trẻ con đáng yêu đang nô đùa. Nàng chợt thốt lên, giá như mình có luôn đưọc tụi trẻ này nhỉ. Rồi lại cười bảo tôi "Đỡ phải đẻ!"
    Đến đây tôi cũng chào thua các cô rồi.
    Các cô kiếm tiền rất tốt, ngoan, giao tiếp tốt, xinh đẹp học thức, năng động nhưng sao tôi thấy nó thực tế quá, sẵn sàng quá, trần trụi quá.
    Xét đi xét lại thì câu " Ngưòi ta thiếu cái gì cần cái đó" vẫn đúng. Thiếu bản lĩnh, thiếu sự chịu đựng, sợ gian khổ thì họ cần cho mình cái cột, để thỉnh thoản dựa vào tý. Nhưng cái cột đó đổ thì sao ? Ò thì tất nhiên lúc đó tôi cũng chẳng cần, vì tôi vẫn có khả năng nuôi sống bản thân mình cơ mà, tôi vẫn có được sự chịu đựng nhất định của tôi.
    Nghe vẫn không được thoáng lý và tình lắm các bác nhỉ ?
    Dù sao cũng cũng không thể trách họ được. ÂU cũng là thời thế. ÂU cũng là cái số phận.
  6. hmphongvu

    hmphongvu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    1.911
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi em nhưng mà đọc đến đây thì không thể ngửi được nữa rồi, mạn phép vote cho em 1* nhé. Bình thường thấy viết bài thì có vẻ từng trải, hiểu biết lắm. Nhưng mà đến đây thì rõ là một người quá nông cạn. Trên đời này có những thứ không thể đo đếm, phân chia được, một trong những thứ đấy là tình cảm giữa hai con người. Em muốn sòng phẳng công bằng giống bọn Mĩ hết hả, vậy khi nào em lớn lên thì vứt một đống tiền cho bố mẹ trả ơn rồi quẳng vào viện dưỡng lão giống bọn nó đi. Em sẽ chẳng bao giờ hiểu được tại sao lại có những người mẹ khi đứng trước toà lại nằng nặc đòi được nuôi con đâu. Mà thôi nghĩ lại chẳng thèm vote em 1* làm gì, không xứng đáng để được ấn vào nick nữa.
  7. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Anh đề nghị em nguoi_con_o_lai không nói nữa, em càng nói anh càng thấy
  8. lionking_hau

    lionking_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    2.078
    Đã được thích:
    0
    các bác nhầm rồi các bác ạh, người còn ở lại là một nhóc khác có cá tính, nhưng mỗi tội là đánh đá quá và ngang như cua nên cứ nói là người ta đả kích, đáng đời lắm ,
  9. saiyan_vegeta

    saiyan_vegeta Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    1.322
    Đã được thích:
    0
    Con gái giờ tây nhờ.

    Em cũng như hàng ngàn đứa con gái thôi em ạ.Mệt lắm có nhiều người cứ nghĩ mình là duy nhất khác tất cả mọi người và tự coi thế là cá tính hoá ra họ không biết rằng họ quá tầm thường
  10. manofvalue

    manofvalue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2005
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Các bác này oánh tập thể em nguoiconolai à, không fair rồi. Mà đọc qua qua, thấy các bài của em này đều rất hay, chẳng có gì đáng phàn nàn cả. Ngược lại, các bác zai ở đây chỉ giỏi bao biện, tán nhảm

Chia sẻ trang này