1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mất niềm tin vào tình yêu vì bị 'đá' tới 3 lần...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hien_chocopie, 09/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    trùng
    Được nguoi_con_o_lai sửa chữa / chuyển vào 00:22 ngày 16/03/2006
  2. binhnhat

    binhnhat Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    782
    Đã được thích:
    7
    Anh chỉ hỏi em nghĩ gì thôi, chưa dám góp ý cho em. Em dám nói lên suy nghĩ của mình là đáng khen rồi, còn hơn khối cô thực dụng mà ngoài miệng lại nói khác
  3. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, cả tuần nay được nghỉ lễ nên cũng thích bà Tám . Vui quá, câu kéo được nhìu người để cùng trò chuyện thế này ....Thế mà em cứ tưởng 9 ngày này chỉ có mỗi công việc, gửi đồ rồi về chỉ có coi tivi thôi chứ
    Phàm là người ta ở đâu phải thích nghi với nơi đó .Nếu em sống với 1 người thực dụng thì dĩ nhiên em cũng phải sống theo cách thực dụng của họ .Tuy nhiên trong tình cảm thú thật em chỉ sòng phẳng ở 1 mức độ nào thôi, và hoàn toàn trên nền tảng tình yêu của 2 người
    Lúc em yêu ex, him đối với em rất tốt ,rất chìu chuộng .Em biết him làm ra tiền nhưng cũng khó khăn lắm, vả lại em cũng đi làm ra tiền như him, vậy thì ko việc gì khi ăn em ko thể công bằng 1 chút với him .Em ko muốn anh ấy nghĩ là trong mối quan hệ này em chỉ có nhận chứ ko có cho đi .Như thế là ko công bằng với anh ấy, và cũng khó cho em vì tính em ko muốn phụ thuộc quá nhìu chuyện tiền bạc, nhất là khi tụi em chỉ mới yêu nhau .Do đó đôi khi em offer trả tiền, thay đổi vị trí của 2 người 1 chút .Hôm nay anh trả thì ngày mai em sẽ giành trả .Anh ấy mua cho em cái này thì em phải kiếm 1 cái gì đó tặng lại, vui cho mình và vui cho người .Chứ ko phải là cò kè phân chia coi ai ăn cái gì người nấy trả
    Còn chuyện sửa chữa này kia thì anh ấy cũng giúp em thôi .Dù cho em nghĩ bạn gái anh nói thế chỉ để đùa, nhưng em ko có cách nói như vậy .Để trả ơn, em có thể offer him 1 ly sinh tố, 1 đĩa trái cây ướp lạnh sẵn sàng và ...đút cho him, coi như cảm ơn vì anh ấy lắp cái bàn trời ơi đó cho em suốt cả buổi chiều . Dù là, xin lỗi anh chứ em vốn độc lập từ nhỏ và lắp cái bàn học này em vẫn có thể tự làm được!
    Anh nhìn cách người iu anh sòng phẳng và độc lập như vậy mà áp dụng cho em là ko đúng .Sòng phẳng cũng có năm bảy đường anh ạ, và cách sòng phẳng của em ko khiến đối phương thấy hụt hẫng bao h .Nếu em sòng phẳng như cách nói của anh thì khi em đến nhà phụ giúp mẹ him, chăm lo cho him khi him ốm, massage cho mẹ him khi bác bị trặc chân ...em sẽ hô hoán lên và đòi him trả ơn cho mình! Nhưng đối với em đó là điều bình thường, và em ko áp dụng sòng phẳng vào những cái ko nên sòng phẳng .Anh ấy biết và tôn trọng em, thế là đủ!
    Còn vấn đề đơn ly dị thì khác! Thông thường khi người ta chia tay, nghĩa là tình cảm đã ko còn như trước thì những cái gì thuộc về vật chất nên rõ ràng .Cái người có tiền mà bây giờ phải chia cho người kia phân nửa trong khi họ chả làm gì thì rõ là ko công bằng ,và với cái người được chia nếu có chút tự ái cũng ko muốn khi nuốt trôi những thứ ko thuộc về mình .Cả 2 có thể đàm phán với nhau về chuyện đó, tuy nhiên nếu cả 2 đều có khả năng làm ra tiền như đối phương thì phân chia rạch ròi, rõ ràng mới công bằng với họ .Chắc các bác cũng đang biết chuyện đòi chia tài sản của Jessica & Nick rồi, chỉ vì 1 số tiền nhỏ (so với tài sản của họ) mà làm bẽ mặt nhau thì thật buồn cười .Cho nên, với những cái gì phải sòng phẳng thì em sẽ sòng phẳng tới cùng
  4. tengimachaduoc

    tengimachaduoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    997
    Đã được thích:
    0
    chú này bày đặt quá, mà chú hình như chưa vote cho anh nhé, tháng sau tổ chức ăn chay nhỉ, tháng sau ra HN làm 1phát nhỉ??
    à quên, các bác hạ nhiệt đi, mỗi ng một quan điểm sống, 1cách sống, và 1cách nhìn nhận cuộc sống khác nhau, nên ko nên áp đặt, phân tích này nọ làm gì, ai thích cứ việc thích, ai ko thích thì cũng thế, vì mỗi ng có 1chuẩn mực riêng, 1lối sống riêng, và vì rốt cuộc là mình sống cho mình chứ có sống cho ng khác đâu, phải ko ạ, sau đây tớ xin gửi tới các bro mẩu chuyện nho nhỏ của 1mem (sakura) trên này gửi cho tớ, đọc vui vui để anh em bớt căng thẳng tranh luận
    Ở chợ Đông Ba có một cô bán ví xách tay phụ nữ. Cô treo đủ loại ví, dãy trên dãy dưới và cô rao hàng như sau:
    -Bóp trên thì 2 ngàn
    -Bóp dưới thì 3 ngàn
    -Bóp da thì 5 ngàn
    -Bóp lông thì 8 trăm
    Có một anh khách cắt cớ hỏi cô:
    -Bóp ở mô thì rẻ nhứt cô ?
    Cô trả lời ngay:
    -Dạ, bóp tui là rẻ nhứt, không mô rẻ hơn
    anh em thấy vui thì vỗ tay cái nhé
  5. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi, trên đời ko phải cái gì cũng phân chia được !! Tuy nhiên ly dị rồi thì cả 2 vợ chồng ai cũng đều muốn được xử 1 cách công bằng với mình, họ có thể giành giật chuyện gia tài, con cái ...chứ làm gì còn yêu thương mà chúng ta xét đến yếu tố yêu thương ở đây ?? Ngày xưa cha mẹ em cũng giành giật em như thế đấy, và em chỉ thấy chán cả 2 người khi tình hết thì họ trở nên như vậy .Chẳng lẽ mình thương con thì vợ mình ko thương con hay sao ? Làm gì phải giành cho bằng được ,thậm chí phải thúc ép đứa bé phải chọn 1 .Chọn ai? Anh bảo nếu anh là em thì anh sẽ chọn ai ? Anh chỉ nghĩ đến "những người mẹ" mà quên đi "những người cha" và "những đứa con" rồi đấy!
    Còn về chuyện đưa vào viên dưỡng lão thì anh yên tâm! Vợ mới của cha em, chồng mới của mẹ em và các con của họ nữa, làm gì đến mức bị em đưa vào viện dưỡng lão . Ơn đức sinh thành thì xin lỗi, cha mẹ em chả lo được bao nhiu đâu, đẻ con xong rồi ly dị, để con lại cho mẹ nuôi rồi chạy theo tình mới .Nếu em được sòng phẳng và rõ ràng thì em sẽ ko nghĩ đến việc báo hiếu cho họ mai này (dù là cái người em cần báo hiếu có thể ko sống được cho đến lúc em thành đạt).
    Thế anh nhé, có đặt anh vào địa vị cuả người khác thì anh mới có thể hiểu cho họ, còn đứng ngoài nhìn vào anh có thấy được gì đâu ? Đời dạy em nhìu rồi anh ạ nên em biết trong thời gian này, địa điểm này em cần phải làm gì, và người nào đối với em tốt nhất .Em sẽ công bằng với họ và với chính em nữa
    À, mà em chỉ nói cái câu anh quote làm ví dụ cho thấy em có thể sòng phẳng đến mức nào thôi .Chứ em chưa chồng con gì thì làm gì lại nghĩ đến chuyện ly dị sớm như thế
  6. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Em chưa bao h tự đặt mình lên trên "hàng ngàn đứa con gái khác" cả anh ạ !! Tuy nhiên em công nhận mình có khác hơn so với họ nhưng chả phải để khẳng định mình cá tính, mà là để lấy nó làm bàn đạp cho mình vượt qua những khó khăn khác trên đường đời . Anh thấy em bướng và ngang như vậy là vì em có máu nóng, và cái tính hiếu thắng . Cuộc sống em ko giống các cô gái khác, nên em ko thể như họ đứt tay 1 chút là kêu gào ầm ĩ, hay bảo phải mù quáng trong tình yêu lao đầu theo 1 người mà mình biết ko có kết quả tốt .Em chỉ có quyền quyết định đúng, chứ ko thể sai anh ạ, vì có thể sẽ trả giá bằng chính cuộc đời mình
  7. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    đáng đời gì, đang vui . Thỉnh thoảng công việc có stress tí, anh thứ 13 cứ để cho em có người trò chuyện xem nào, học hỏi được cách nghĩ của các anh giai khá nhìu đấy
  8. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    hehe, em thực tế chứ chả phải thực dụng đâu . Nếu thực dụng được thì đã có 1 cái mỏ vàng lâu rồi, và còn lâu mới buông ra ,cần gì phải chạy khỏi ku cậu trối chết ko kịp thở đến mức nó thù nó ăn cắp account mail quan trọng của em . nhắc đến lại thấy bực rồi
  9. lionking_hau

    lionking_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    2.078
    Đã được thích:
    0
    thôi anh xin em người còn ở lại đừng phân bua làm gì cả, đúng là chúng ta mỗi nguowì có một quan điểm sốn glà được mà, em càng nói các đấng nam nhi càng cảm thấy tự ái nên càng hội đồng quây em, cứ âm thầm mà hành động và làm việc cùng với học hành phán đấu làm sao mà sau này cuộc sống tốt và hạnh phúc là đuowcj mà
  10. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Anh giai cũng biết tính em mà! Người ta càng tự ái, càng nổi đoá thì em càng thấy phấn khích hơn và càng nói nhìu để họ nhận ra quan điểm của họ ko thể áp dụng với mọi trường hợp, mọi con người được và nhất là em....Vả lại đã bảo rồi ,em đang rảnh rỗi ko gì làm, type vài dòng vui vui có chết ai đâu nà . Thôi làm đồ án đi, cứ vào đây tán phét mà làm gì

Chia sẻ trang này