1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mất niềm tin vào tình yêu vì bị 'đá' tới 3 lần...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hien_chocopie, 09/03/2006.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. hmphongvu

    hmphongvu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    1.911
    Đã được thích:
    0
    Ờ nhỉ, có lẽ lần này trách nhầm em nguoi_con_o_lai roài, may chưa vote 1*
    Nhưng lần sau em viết tế nhị hơn một chút, nói như cái bài lần trước nghe cứ như kiểu con cái là của nợ í. Làm gì mà chưa lấy chồng đã nghĩ đến chuyện chia con rồi, có cần cẩn thận thế không
    @anh tenj: nếu em sống qua đợt này (đang bị quây ) thì tháng sau tổ chức, anh nhớ đi
    Được hmphongvu sửa chữa / chuyển vào 10:16 ngày 16/03/2006
  2. critical_section

    critical_section Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Nói chung cứ "nhất quá tam ba bận", giải thích quan điểm của mình 3 lần trong 1 topic. Thấy mọi người không hiểu,không chịu hiểu, hoặc hiểu nhưng phản đối ầm ĩ thì post 1 bài cuối cùng bảo là "thôi em chán rồi. Nói mãi các bác không hiểu. Em rút đây". Làm thế đỡ mất thời gian, đỡ bực mình, đỡ phải nói bậy (cứ bực mình thì thể nào cũng nói bậy dăm ba câu gì đó).
  3. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    tại đang buồn, nên đôi khi cũng muốn nói bậy dăm ba câu gì đó
  4. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Oài, tính em lo xa ! Thôi thì nếu như phải giành con thì em sẽ cho chồng ưu tiên chọn trước ,thế đã được chưa ạ
  5. caxinh

    caxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Em hôm nay mới lên đọc topic này vì em mới gia nhập TTVN mà. Đọc tới, đọc lui một hồi mới dám nói ra đôi dòng suy nghĩ.
    Đúng là thật buồn cho những anh chàng nào mà lương tháng chỉ được có 2T (buồn vì chẳng có em nào yêu được cả). Em mới ra trường, đi làm nhục như chó, lương được có hơn 1T, phấn đấu làm chỗ ngon thì lương được hơn 3T, cảm thấy chẳng bằng ai nhưng mình đỡ gian khổ hơn. Ấy là mình cũng chẳng phải đui què mẻ sứt gì, nghe em nguoi_con_o_lai lý luận mình đâm phát hoảng, tự hỏi là thế thì mấy anh em kiếm được 2T ế vợ hết à, em ấy nói mâu thuẫn và mơ mộng quá hay có thể là thực tế đến...trần trụi cũng không biết chừng. Em ấy kiếm anh nào có cơ phấn đấu, có khả năng làm ra tiền, biết chớp thời cơ này, thời cơ nọ...túm lại là phải có đầu óc. Em lại nghĩ có biết bao nhiêu anh hùng hào kiệt đầu đội trời, chân đạp đất mà số lượng thành vua, thành chúa, thành quan đếm trên đầu ngón tay, thì cái lẽ đương nhiên những người thu nhập 2T 1 tháng chẳng lẽ là những anh chàng bất tài hết à, hay không có đầu óc. Người ta bảo thiên thời, địa lợi, nhân hòa thì sẽ thắng, thế thử hỏi có bao nhiêu người được như vậy? Bó tay với em người_con_o_lai vì em suy nghĩ hoàn hảo quá, hợp lý quá. Chúc em tìm được chàng như ý trong tương lai, còn em xin chúc các anh em lương 2T sớm nâng cấp lên nhiều T nữa để có tiền lấy vợ và bao gái.
  6. laq

    laq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2003
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Chả hiểu cả nhà nghĩ thế nào chứ em vẫn lấy anh lương 2tr/tháng. Hai đứa vẫn sống hạnh phúc trong khi tổng thu nhập cũng chỉ có 5tr. Tất nhiên là chẳng còn cảnh 1 mái nhà tranh 2 trái tim vàng. Nhưng ăn dè , tiết kiệm vẫn sống đủ, chả sao cả. Hàng tháng vẫn để dành được 1 chút tiền.
    Và cùng hi vọng vào ngày mai tươi sáng, sẽ mua được chút ít cổ phần của công ty, rồi cơ hội sẽ đến với mình....
  7. Thunderocker

    Thunderocker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Có một thời mình yêu nhau tha thiết
    Tình mộng mơ lãng mạn, chẳng cần tiền!
    Tháng ngày đánh vật cùng cơm áo
    Em nói ta chỉ là người điên!

  8. caxinh

    caxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy cần phải vote cho bạn một cái. Đúng là không có cảnh một túp lều tranh hai trái tim vàng thời buổi bây giờ nhưng nếu biết thương nhau thì vẫn làm nên chuyện. Mình hiểu cái việc khoe nhà, hộ khẩu ở Hà Nội ở anh chàng kia không phải là anh ta coi đó là một lợi thế, mà đó là do đã thất bại 3 lần nên anh ta đem các lợi thế của mình ra xem là mình có bị yếu điểm ở đâu không mà các cô nàng thực tế chạy hết cả như thế.
    - Mình thấy bạn con_nguoi_o_lai không sai, rất hợp lý và đúng là đằng khác. Con gái có nhiều sự lựa chọn mà, lấy chồng rồi cũng khổ nhiều thứ nên đương nhiên người ta phải chọn những nơi tốt, những điều kiện kinh tế hoàn hảo để yêu, để lấy chỗ đảm bảo cho tương lai không những cho họ mà còn cho con họ nữa. Về điều này thì đến 99% các ông bố bà mẹ có con gái mong muốn như vậy. Ba đồng một mớ đàn ông, phải chọn anh nào có tương lai, học thức, nhà giàu, cao to, đẹp trai, lịch lãm, galăng mà yêu, mà lấy làm chồng chứ, loại đàn ông này cũng không phải là quá quý hiếm thời buổi bây giờ.
    Suy cho cùng thì giống nào cũng thế, chỗ tốt đẹp thì phải vun vào, chứ ai lại đi vào chỗ mịt mù. Con trai cũng vậy mà con gái lại càng nên như thế. Tôi có thằng bạn thân, chơi với nhau lâu lắm. Thằng này cao to, đẹp trai, học giỏi, đang làm ở một Ngân hàng lớn của VN, đường công danh rất rộng mở, nhà cửa lại lắm đất đai, tán gái giỏi các em cứ gọi là đổ hàng loạt, từ con ông thứ trưởng đến các em chân dài ngoan ngoãn học hành nghiêm chỉnh. Nhưng thằng này nó khôn ngoan lắm, chọn ngay một em là con ông trưởng ty công an ở một tình liền kề Hà Nội, lại là con một bề, nhà giàu ú ụ, đang làm ở hàng không. Về quan hệ xã hội thì thằng bạn tôi giỏi lắm, có điều nó thay đổi, quên dần bạn bè khốn khó thời phổ thông, trong đó có cả tôi. Tôi thì luôn quan niệm, bạn nó chọn con đường đi thênh thang như thế thì cũng mừng cho nó, có nhờ vả được gì nhau đâu mà trách nó, âu cũng là lẽ thường ở đời.
    - Lại kể chuyện tôi đã từng thích một em cho mọi người nghe. Tôi thấy em ấy tính cách trẻ trung, sôi nổi nên thấy hay hay, có cảm tình. Thực lòng mà nói thì cô ấy không xinh như cô bạn gái đã chia tay của tôi hồi phổ thông, nhưng được cái biết cách ăn mặc và giao tiếp. Tôi cũng có đến nhà em chơi 2 lần, nói chuyện với bố mẹ em nhưng quan trọng là qua các cuộc nói chuyện với em thì tôi biết em không thích một anh nào nhà danh giá, sự nghiệp không sáng lạn huy hoàng, không có ô tô và thu nhập hoành tráng. Tôi vốn rất nhạy cảm mà, chỉ còn có câu nói hay sự thay đổi ở ánh mắt là biết ngay người ta đang có xu hướng đang nghĩ gì rồi. Thế là tôi đành nhẹ nhàng rút lui thôi, coi em là bạn bình thường thôi, vì mình mới chỉ chớm có cảm tình với người ta thôi mà.
    Tôi cho là những anh chàng lương 2T 1 tháng cũng như tôi vẫn có cơ hội có bạn gái để được yêu thương nhưng sẽ là rất khó khăn, tuy nhiên tôi luôn nghĩ là có hy vọng. Vì thế mà bạn gái bảo vẫn lấy được anh 2T 1tháng làm tôi thấy vui lắm. Cái quan trọng là những anh 2T phải tìm được đối tượng phù hợp với mình, họ yêu thương và trân trọng những gì mình có và sẵn sàng xây dựng tương lai cùng mình. Tình yêu sẽ làm cho cái 2T đó có hướng phấn đấu lên đời thành 3T, 4T hay nhiều T nữa, như vậy cuộc sống nó mới thi vị, đáng quý và trân trọng.
    Đôi lời bày tỏ, mong các bạn hiểu và góp ý.
    -----------------------------
    Cái khó nhất ở trên đời là một trang nam tử
    Ý chí vững vàng mà tình cảm lại mênh mang.
  9. hmphongvu

    hmphongvu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    1.911
    Đã được thích:
    0
    Tình cơ nghe được mấy câu thơ:
    Năm xưa cường tráng thì nghèo
    Giờ đây giàu có thì .. teo mất rồi.....
    Bài học rút ra: Anh em nhớ phải luyện tập thêm cả sức khoẻ, đừng quá chú tâm đến tiền bạc kẻo rồi xôi hỏng bỏng không
  10. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Tưởng tượng ra cảnh mấy em yêu ta vì ta làm ra xiền nhiều tự dưng hết muốn lấy vợ. Cũng may là mình quen em khi còn hàn vi.

Chia sẻ trang này