1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mất niềm tin vào tình yêu vì bị 'đá' tới 3 lần...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hien_chocopie, 09/03/2006.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. tetuong02

    tetuong02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    1
    khà.. khà... khục.. khục.....
    Đ/c hmphongvu này,
    Tại hạ có quen biết một số đạo hữu mần ăn kinh tế phát triển khấm khá lắm.. Nhưng chỉ mỗi tội rượu thịt vào người chúng nó chỉ thêm phì da bụng bự, trong lúc trà dư tửu hậu bọn chúng thủ thỉ tâm tình rằng "con M* nó chẳng hiểu sao lại như thế.!? năm xưa mới ra trường ốm đói ăn rau luộc, uống trà đá thế mà mỗi tối ra sân Hàng Đẫy - Hàng Chiếu oánh 5-7 hiệp ngon lành. Còn bi giờ mập rồi, ăn uống ê hề, kim tiền rủng rỉnh máu lửa lắm nhưng.. trên bảo dưới thì dưới vẫn không nghe".
    Thế mới hay thiên nhiên tạo hoá quả là kỳ thú, trông mập mạp thế kia nhưng "mần ăn" thì bữa đực bữa cái. Huynh đệ nào lương < 2T mà vẫn "ngon" + "mần ăn" khấm khá thì cũng nên lấy đều ấy làm mừng.
  2. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    hehe, cái topic này bị lôi lên nữa rồi ạ
    Em nói có phần thực tế quá, nhưng đó là bản chất thật của đời sống thôi .Thật ra em chỉ cần 1 người "có khả năng", biết phấn đấu .Nhưng có ra đi làm, chạm trán nhiều cái mới biết ngày xưa suy nghĩ như thế hơi có phần ngây thơ .Có lẽ ở VN những "người có tài" như các bác bảo ko có cơ hội thể hiện mình, kiếm job ngon nên chịu lương đủ sống thôi chứ ở đây ai có khả năng thì đều có cơ hội tìm được công việc ngon cho mình hết và dĩ nhiên càng làm lâu, lương phải tăng cao chứ ko bị dậm chân tại chỗ được, dù cho bác ko được đề bạt lên chức cao hơn chăng nữa .Em biết có 1 người đàn ông ở VN từ nhỏ ko có chỗ dựa nào cho mình, bắt đầu từ 2 bàn tay trắng mà bây giờ đã phấn đấu và gặt hái được nhìu thành công ,cũng là do sự cố gắng, và biết nắm bắt thời cơ thôi . Còn anh chàng trong bài báo thì có nhà có cửa hẳn hoi (dù có thể nhà ko phải do tiền anh ta làm ra !!) thì cũng hơn được ối người, sao ko thể phấn đấu để được như họ ? Nói thật, bảo đưa ra những tiêu chuẩn đó để xem coi mình có gì ko hoàn hảo mà các cô chạy mất là 1 việc tức cười ! Những cái đó ko thể đo lường anh là người vững chãi và có óc cầu tiến, càng ko thể chứng minh anh có khả năng chèo chống gia đình tương lai .Đó chỉ là những gì anh được nhờ từ cha mẹ, gia đình anh thôi, chứ cóc phải do chính bản thân anh có được!
    Còn bác gì lấy chồng kiếm 1 tháng 2T mà sống hoà thuận như thế em cũng vui lây với bác .Tuy nhiên cũng vì bác làm lương tương đối khá bù vào nên ko lâm vào cảnh thiếu thốn này nọ .Nếu có thể thì chịu khó dành dụm thêm để mai này có nghỉ làm để sinh con, rồi tiền này nọ cho em bé ... vẫn được thông thoáng .Gì chứ em lại chỉ lo cho con mình sau này, sợ nó khổ thôi .Chứ nếu chỉ vì em thì em ko cần suy nghĩ nhiều làm gì mấy vụ tiền bạc đó .Bà chị họ của em khi có con thì thấy bao nhiu cũng ko đủ, nghĩ ra đủ trò .Thằng nhỏ mới có 2,3 tuổi mà bà ấy cứ vạch sẵn tương lai đến năm nó ...lấy vợ , rồi mỗi tháng bỏ tiền vào tài khoản riêng của thằng bé, chờ đến lúc nó đủ 18 thì dùng tiền đó vào ĐH ... Thấy bà ấy nói mà cũng đâm ra thương con mình :" Mình ăn xài thì hết bao nhiu đâu em .Vợ chồng làm ra dư dả cũng chỉ nghĩ cho con mình được sung sướng như con người ta, điều kiện học tập đầy đủ và thành tài . Ko lo bây giờ thì mai mốt chị già, sức khoẻ kém thì đâu thể kiếm thêm tiền lo cho nó được ...." hic hic Chả biết khi có con mình có lo cho nó được như thế ko nữa
    Các bác cứ tự nhiên bàn luận nhé .Em chỉ lo vấn đề lâu dài cho chắc cú thôi nên nghe có thể ko thuận tai, bị qui cho là ham tiền chẳng hạn . Con người ta nếu biết hài lòng thì sống sao cũng ok .Có thể ko cần chồng làm 1 tháng trên chục triệu, nhưng căn cứ vào mức sống và mật độ chi tiêu cùng sự lên xuống của giá cả hiện nay thì cả 2 người phải đảm bảo cho cuộc sống dù cho có biến động nào xảy ra (như chồng bị thất nghiệp, vợ nghỉ sinh, tai nạn bất ngờ, gia đình có chuyện ....) vẫn ko bị khủng hoảng về tài chính
  3. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    xời, mấy ông này chỉ có ăn mà ko chịu bỏ time tập tạ còn bảo ai nữa ....Ăn ko, toàn món cao lương mỹ vị mà ngồi phòng máy lạnh, ở yên 1 chỗ suốt ngày ko phù lủ mới lạ , mà đã phì lủ thì tác phong chậm chạp đi ....Hơ, thế mới bít là ăn no quá cũng dở, mà để đói quá cũng ko xong
  4. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Thời buổi này những người "đầu đội trời ,chân đạp đất" như anh bảo đâu có mộng thành vua chúa, quan quyền gì đâu anh , họ chỉ mong làm chủ doanh nghiệp, kiếm được kha khá cho 1 đời sống tạm được gọi là ....thôi .Còn nói về đàn ông nhìu tiền thì anh yên tâm là em quen nhìu người rồi, biết nhìu người như thế rồi .Đều là những người phải chịu khó, chịu khổ 1 thời gian mới thành đạt được chứ chả ai ngồi chờ người ta mang tiền tới cho mình đâu anh ạ .Tiếc là em chỉ muốn tiền vừa phải, tình cảm vừa phải chứ chỉ có tiền mà ko có chút tình cảm nào cũng chịu thôi .Tham lam nhờ
  5. caxinh

    caxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Ừ, thấy em nói thế anh nghĩ em cũng đúng, chẳng sai tẹo nào!!!
    Cho anh hỏi khí không phải là hoàn cảnh gia đình của em thế nào? Tại sao em lại có một suy nghĩ hoàn hảo cho em và tương lai của con em như thế? Anh đang suy đoán là liệu có phải từ bé em trải qua một cái gì đó không hay về gia đình hay không mà em luôn có một tư tưởng thận trọng cho tương lai thế không? Cảm tưởng như em đang phản ứng cuộc sống giống như là đứa bé bị bỏ rơi phải tự mình kiểm sống nên đã sớm hình thành suy nghĩ tự vệ thế?
    Có lẽ là anh hơi suy diễn, xin lỗi em trước. Có điều gì cần giãi bày cho mọi người hiểu thêm và tâm sự cũng là cái tốt.
    Trân trọng.
  6. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
  7. Silvergate

    Silvergate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2005
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Cái mớ lý thuyết của em Cạp cạp nghe thật là rất trẻ con em ơi ! Cũng giống như thằng bé nào cũng bảo 1+1 =2.Nếu bảo =3 thì chắc nó phải dãy lên đành đạch.Nhưng cuộc sống nó lại đúng như vậy,có mấy ai lập kế hoạch cuộc đời được đâu.Ở Mỹ có tốt hơn ở VN, ở chỗ công bằng ổn định hơn.Có làm có ăn,chăm chỉ,có tài chút có thể giầu. Nhưng suy nghĩ của em như vậy thì quả là quá Mỹ, phát thanh ầm ĩ lên đàn ông Việt ở Mỹ cũng sợ chạy mất dép đó ! Em có thấy nhiều anh trên đây đang ở Mỹ như em không ?
    Nói chung anh khuyên cô tắt đài,ai cũng rõ quan điểm cô rồi,hãy để chị em khác phát biểu xem nào
  8. francy

    francy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    hehe, trước nhất là em cảm ơn anh vì đã kêu em trẻ con . Em năm nay chưa đầy 19 cái mùa lá rụng anh ạ, nhưng cứ nghe thiên hạ bảo mình già thế cũng sợ thật í .Nhưng hôm nay em có lại niềm tin rùi
    Em cũng đồng ý với anh nhắm nhắm .Cuộc đời mình đâu biết sẽ ra sao đâu . Gì chứ tình huống dở cười dở mếu trong đời em gặp nhìu rồi anh ạ và cũng là vì em ko cẩn trọng thôi .Thế nên quan điểm của em bây h là cái gì cẩn thận được thì cẩn thận , chứ bảo đời nó thế thì phải chấp nhận đi, ở đó mà vùng vẫy làm gì ...thì em thấy chuối
    Đàn ông bên VN thì ko bít, nhưng chưa thấy anh nào quen em lại chạy mất dép cả ,có hoạ là mình hãi họ quá nên đành "bỏ của chạy lấy người thôi"
    Chuyện gì thì chuyện, chứ khuyên em tắt đài thì hơi bị khó đấy anh giai ạ . Trên này có quyền tự do ngôn luận, mod chưa nói tới thì thôi ,anh làm gì có quyền mà bảo em tắt đài .Phàm vì "trẻ con" (oái, thích từ này quá cơ) nên người ta càng nói mình càng làm tới . Mà em cũng có cấm các cô khác "phát biểu cảm tưởng" đâu mà anh bảo em phải để yên Thấy có người lôi topic lên, em thích thì nói vài nhời cũng ko được sao ạ ..
    .Thế nhưng túm lại là thế này anh giai nhá .Anh giai có đọc kỹ bài em viết thì sẽ hiểu ít nhìu, chứ còn làm ra vẻ mình là kẻ bề trên, ra lệnh này nọ chỉ khiến em ôm bụng cười thôi ạ . Anh hay thì anh nói lý lẽ ra nghe xem. Nếu em thấy có lý biết đâu lại ngộ ra và "quay đầu vào bờ" í nhỉ
    À mà em vịt đây nhé , thoát được cái nick kia thì mắc lại vào cái nick này, rõ khổ
  9. caxinh

    caxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Cái em cạp cạp này hóa ra còn có nick khác à?Anh nếu làm được thày bói thì có lẽ sẽ bói cho em khi nào lấy chồng, làm thế nào để lấy được người như ý rồi, mà có lẽ là bói luôn cho anh khi nào anh giàu để được em yêu rồi....Chủ đề này nếu tranh cãi nữa sẽ không đến hồi kết vì quan niệm mọi người đều đa dạng, mà em thì có lẽ là khác nhất nên mọi người cứ muốn tranh cãi với em mãi. Theo anh là chúng ta nên dừng ở đây, khi nào có chủ đề như em bị người yêu nó bỏ vì em thực tế quá hoặc là khi anh đây 30 chưa lấy được vợ thì chúng ta lại tranh luận tiếp là tại sao lại thế!
    Thế nhỉ? Mọi người cho ý kiến cái?
  10. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Kết quả trắc nghiệm cho thấy em là 1 đứa vừa thực tế mà vừa lãng mạn ,rất cân bằng anh ạ ...Trong tình yêu thì em lãng mạn nhìu hơn .Nhưng đứng trước những thứ khác thì thực tế choáng hết chỗ .... . Đối với em mà nói thì ai muốn trò chuyện cũng được tuốt .Nghe họ nói lên ý kiến của mình cũng là cách hay để hiểu thêm .Chỉ ghét mấy người nào lên giọng nọ kia thôi . Quan điểm mỗi người mỗi khác,em ko có ý kiến mà em cũng thấy vui lắm .Ko ngờ có quá nhìu người quan tâm đến mình như vậy .Uhm, you guys made my day! . Ko muốn em nói thì đừng nói gì dính đến tên em .Đã biết mỗi người mỗi ý thì cũng nên biết tôn trọng ý của người khác .Chứ đã bảo đích danh mà em ko nói lại thì đó ko phải là em .Mấy người cung Aries máu nóng lắm ạ Thế nhé, chúc mọi người vui vẻ

Chia sẻ trang này