1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mất niềm tin vào tình yêu vì bị 'đá' tới 3 lần...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hien_chocopie, 09/03/2006.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. quocnam273

    quocnam273 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
  2. Michael_corleone

    Michael_corleone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2005
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Tôi vào diễn đàn thường chỉ đọc, để mình có thêm một cách nhìn về xã hội, để giải trí đỡ buồn, để học hỏi thêm nhiều thứ.
    Vào mục " mất niềm tin vào tình yêu vì bị đá đến 3 lần" Thấy bà con tranh luận sôi nổi quá. Dù sao cũng phải ngán cảnh anh giai bị đá. Người ta bảo quá tam ba bận thế mà anh giai này vẫn không được, có lẽ tình hình này phải quá ngũ năm bận mới ăn thua . Anh ta không biết lí do vì đâu mình bị gái bỏ, Có thể tính anh ta chán, anh ta k thông minh hay một lí do mà anh ta cũng không đủ nhạy cảm để biết được, Con gái thì đã chán thì họ có nhiều lí lẽ để giải thích việc bibi cho con gà của mình lắm. Tôi thấy điều kiện ban đầu của anh giai này tạm thế là ổn rồi lương 2t một tháng là có thể sống bình thườngở Hà nội này. Nhưng với thu nhập đó thì đừng muốn hưởng thụ cuộc sống theo tiêu chuẩn như trên phim nhé, cuối tuần đi ăn nhà hàng, năm 2 lần đi du lịch nước ngoài, mẹ ... đến tây xịn chả phải ai cũng được thế.
    Vào đây thấy mấy em gái muốn anh giai nào muốn cưa em ah. Ok nhưng anh phải có lương cao >1000$ kèm 1 cái ô tô nhé chứ 2t thì anh đi tìm mối khác để em còn có thì giờ đi câu các đại gia. Làm cho nhiều anh giai ( có tui) đành ở vậy cố đi làm đến khoảng 59t xem tình hình có khả quan để lấy vợ không ??? Mịe - xem kĩ mới thấy mấy em người thì đang đi học, người ở nước ngoài. Toàn những em đếch biết tình hình xã hội như nào mà phát biểu linh tinh. Em đi học thì ăn bám ở nhà, đến trường thì được thầy cô du ngủ tưởng mình đi học thế này là quan trọng lắm sau này học song đi làm là làm cỡ chuyên gia áp dụng những kiến thức đã học ở trường. Hoặc em ở những nhà rất giầu, quen tiêu nhiều tiền ( của bố mẹ ) chỉ có mỗi việc hàng ngày lên mạng chát chít làm vui. Tất nhiên là trong xã hội có những người thật sự là rất giỏi tất nhiên là họ có rất nhiều tiền và đó là điều rất khuyến khích vì phải có nhiều người như họ thì đất nước mới dầu mạnh được. Đất nước mình nghèo lắm 80 triệu người 1 năm làm ra được 40 tỉ $ không băng doanh thu năm của một công ty lớn trên thế giới, mỗi người chỉ là 500$/ năm. Thế mà em đòi tiêu chuẩn cao qua làm nhiều anh em bo k .. đứng nhìn. Không hiểu những anh giai đáp ứng tiêu chuẩn của em được mấy % của xã hội. Hay là anh hôm trước ra ngoài vẻ vang hôm sau lên đường vào trại (tù). Mà em cũng là ai? mà đòi ghê thế.
    Đời người quan trọng là ý trí những tỉ phú anh tài trên thế giới mấy người kế thừa của bố mẹ đâu. Họ cũng không giầu có ngay từ tuổi <30 để lấy được vợ nhỉ
    Chán làm cốc mát hạ hoả
  3. Silvergate

    Silvergate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2005
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Vịt à, vịt chẳng thương thì anh chịu ,anh đây cũng có hơi nóng mà nặng lời với em chút,bỏ qua nghe .Anh đọc nhiều lắm các topíc,có thấy em là thế nào.Not bad. Hoàn cảnh gian nan cố gắng vươn lên()
    Anh rất mong cô sẽ có một tình yêu lớn nên anh rất thành thực khuyên cô mấy chữ sau : thái quá bất cập . Em hãy sống vô tư lên chút ,enjoy life ,OK ?
  4. chanquayxoan

    chanquayxoan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.011
    Đã được thích:
    1
    Thôi các bác ơi, chia buồn với anh bị đá 3 lần là đủ rồi. Còn em gì gì post bài bảo vệ quan điểm của em ấy cũng chẳng có gì sai. Biết em ấy là thế rồi, nên các bác ở trên kia có nói ra nói vào gì nhiều nữa đâu. Mỗi người 1 cuộc sống, một cách nhìn nhận tại sao cứ ép nguwòi khác theo suy nghĩ của mình. Tốt thì mừng cho em đó, còn không thì bọn tớ cũng thông cảm, chứ cũng chẳng thể giúp được gì, mà giúp hay thông cảm có người còn tự ái, đùng đùng nói đi nói lại thêm ấy chứ.
    Thôi xin đấy.
  5. cogailangdang

    cogailangdang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
  6. francy

    francy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    hị hị, thông thường các cô nhà giàu lại thích những cuộc tình "trái ngang", bất chấp anh nghèo hay ko còn những ai ko có cuộc sống như mong muốn mới cố gắng để có cái gì đó bảo đảm cho tương lai .Oài, chả hiểu sao người ta cứ nghe nói đến chữ "ra nước ngoài" lại nghĩ đến chữ "giàu" , giàu gì mà qua đầy vừa đi học về lại phải check mail khách hàng, ra bưu điện gói gói gém gém gửi đồ cho thiên hạ .Ngồi máy tính ngày weekend cũng phải hơn 12 tiếng, ê ẩm cả mình mẩy ...Làm như người ta năng vào chat chit là rảnh rỗi lắm vậy ,nếu ko chat chit có lẽ buồn ngủ chết mất ....Thú thật chứ sống trong xã hội nhìu bon chen này ko muốn thực dụng 1 tí cũng khó .Từ đứa trẻ ngơ ngơ ngáo ngáo, chả biết đời là cái gì đã bị xã hội dạy dỗ cho nên người, làm nó thay đổi cả quan niệm xưa cũ để hoàn toàn bước vào cuộc sống với ngày làm việc đầu tiên phải tranh thủ từng nụ cười của chủ ,của khách ... Uh, mà nói thế để làm gì, vì ai cũng nghĩ du học, hay định cư ở 1 nước giàu mạnh như thế này là sung sướng . Oài, có khổ mới có sướng chứ nhỉ ? Cha mẹ cũng chỉ lo đến lúc nào thôi chứ có dựa dẫm được cả đời đâu
    Ngày nay người ta có nhìu option hơn, họ ko vội gì kết hôn ngay mà hỏi ai ,dù là male hay female gì cũng mong ổn định được công việc đã .Càng ngày càng nhìu người kết hôn khi họ ngoài 30 ,có vội vàng gì khi phải bước vào cuộc sống mới trong lúc sự nghiệp còn dang dở ? Hỏi mấy thằng bạn thân bao h chúng mày kết hôn .Mười đứa như 1 bảo là 30 hoặc cỡ đó .Hỏi các ông anh quen biết định khi nào cho em gái uống rượu mừng, tất tần tật bảo là lâu lắm em, trong khi các ông đã ngoài 28 rồi chứ ít ỏi chi nữa ... Đàn ông sướng hơn đàn bà ở chỗ là ...trẻ lâu .Trai ngoài 30 mới bị đốc thúc, chứ con gái 23,24 trở lên thì các ông bố bà mẹ cứ gọi là hỏi luôn miệng xem mày khi nào thì chịu cưới , cưới xong rồi phải hạn chế công việc ít nhìu để lo giữ chồng, sợ con khác cướp mất thế nên càng mau già hơn
    Cảm ơn mọi người đã thông cảm cho những suy nghĩ "khó chịu" của Vịt . Giờ thì chả cần tình iu nhớn gì cả, chỉ đang mong tích góp 1 số tiền nho nhỏ đủ để về VN chơi 1 lần, tranh thủ mua tí mỹ phẩm về bán lại lấy tiền ra HN chơi .Tiếp sau 4 năm học và có chút kinh nghiệm làm việc sẽ sẵn sàng cho 1 cuộc sống lâu dài .... Hình như mơ ước của mình hơi tầm thường, bé nhỏ

Chia sẻ trang này