1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mất niềm tin vào tình yêu vì bị 'đá' tới 3 lần...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hien_chocopie, 09/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sakura_ftu264

    sakura_ftu264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Bác kia em thấy bác í suy diễn quá đáng , nói chung con gái bây giờ thực tế chứ ko thực dụng . Em nói thật đấy , em thấy có lẽ bác kia chưa làm cho mấy chị em có cảm giác tin tưởng để gửi gắm cuộc đời nên mơi thế thôi .
    ĐỌc đoạn cuối bài này em thực sự mất cảm tình với cái bác này " Tôi lại càng buồn hơn khi cả 3 cô người yêu đã đá
    đều là người ngoại tỉnh, không một ai trong số họ là người Hà Nội. Trong khi đó, tôi lại là người có nhà và hộ khẩu Hà Nội. Đặc biệt
    về hình thức và học vấn thì tôi không thua họ nếu không muốn nói là tôi vẫn nhỉnh hơn cả 3 về hình thức, hơn hẳn về học vấn. Có 1 đặc điểm chung của cả 3 cô người yêu cũ của tôi là họ hết sức bình thường về mọi mặt, chẳng có điểm gì nổi bật. Như vậy là tôi đã rất
    "đen" về đường tình duyên phải không các bạn?
    Bây giờ, tôi lại sợ yêu vì những gì đã gặp phải trong suốt thời gian qua. Trong khi đó, các cụ lại giục tôi nhanh chóng lập gia đình vì tôi là con trưởng, lại là đích tôn và cũng vì tôi đã lớn tuổi nên tôi đã có suy nghĩ hay là cứ lấy đại một cô nào đó cho xong, không cần tình yêu cũng được, miễn là người ta yêu mình là được, còn mình không yêu người ta cũng chẳng sao. Do vậy, tôi đang ở tình cảnh yêu thì tôi sợ, lấy người mà mình không yêu thì tôi không thể (hiện cũng có cô bé thích tôi, nhưng tôi không rung động). Tôi rất mong có được lời khuyên và giúp đỡ (nếu có thể) của các bạn.
    Em chẳng hiểu bác í bị đá 3 lần nên mất lòng tin hay là chính bác ý quá coi trọng mấy cái mà bác í gọi là hộ khâu Hà Nội ... để đổ lỗi cho những lần chia tay kia . Sao ko tự xét lại bản thân mình
    EM chỉ muốn khuyên bác í là cho cái j thì nhận được cái í , bác í mà mở lòng yêu thương ai đó thật lòng thì chắc sớm muộn gì cũng tìm được người yêu mình thật lòng , đền đáp tình cảm của bác ý thoai .
    Chán !!!
    Được sakura_ftu264 sửa chữa / chuyển vào 09:40 ngày 10/03/2006
  2. manofvalue

    manofvalue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2005
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Bài này 200% là bịa đặt. Trai HN ra trường 5-6 năm rồi mà vẫn lật đật, lương 2t không đủ sống. Bị đá 2 lần đầu vì ít tiền mà vẫn tái phạm, potay ông nhà báo nào viết bài này.
  3. superknight

    superknight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    1.117
    Đã được thích:
    2
    He he he, không biết đây có phải là phần tiếp theo không nữa nhưng mà đáng để mọi người cùng suy nghĩ
    Bị từ chối, đốt nhà bạn gái
    Tối mùng 8/3, do quá chán nản khi cả tình cảm và sự nghiệp đều không như mong ước, Hiếu bí mật trốn gia đình mua một can xăng tại Ngã Tư Sở và một bông hồng tìm đến nhà Q. Hơn 2h sáng, khi khu phố đang ngủ yên, Hiếu đã châm lửa đốt nhà Q...
    Sau hơn 24 giờ nhận tin báo về vụ việc, Công an phường Ngô Thì Nhậm, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội đã nhanh chóng tìm ra thủ phạm gây án là Vũ Đình Hiếu (27 tuổi), trú tại phường Phúc La, thị xã Hà Đông, tỉnh Hà Tây.
    Theo lời khai của chị Q., đang là cán bộ dự án của một tổ chức thuộc Liên Hợp Quốc, chị quen biết với Hiếu vào khoảng 6 năm trước, khi đang là sinh viên của Đại học Ngoại thương Hà Nội, còn Hiếu cũng là một sinh viên ưu tú, đầy triển vọng của Đại học Xây dựng Hà Nội.
    Q. chỉ coi Hiếu như một người bạn khác giới bình thường nhưng anh ta vẫn cố níu kéo. Sau khi tán tỉnh không thành, Hiếu thường xuyên đe dọa Q. bằng những tin nhắn và những cuộc điện thoại bất thường buổi đêm.
    Còn Hiếu thì khai về mối uất tình của mình như sau: Sau khi ra trường, Hiếu đến làm việc tại một công ty liên doanh và vẫn âm thầm yêu Q. Khi tình yêu đơn phương không được đáp lại, anh ta đã phản ứng một cách tiêu cực...
    Gia đình Q. đã phải liên lạc với bố mẹ của Hiếu nhờ can thiệp trước những biểu hiện bất thường của anh ta. Mới đây khi Hiếu bất ngờ bị công ty vừa chuyển tới cắt hợp đồng với lý do không đáp ứng được yêu cầu công việc, Hiếu suy sụp hoàn toàn...
    (Theo Công An Nhân Dân)
  4. DE_LA_FERE

    DE_LA_FERE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.825
    Đã được thích:
    0
    Thì dân ta đi học ko cốt để kiếm tiền sao? Kiếm được bác nào hộ khẩu HN rồi coóphải dỡ khoản mua nhà sao? Ít tiền thì ít gái có gì là lạ sao? Nghĩ một tị, trong 100 ông bố thì có bao nhiêu ông nói :"Con ơi học cái gì con thích!" và "con ơi học cái gì mai này ra truờng có cái đút vào mồm"
    các cô yýhọc bình thường thì phải kiếm anh nào đủ năng lực đút cái gì vào mồm chứ.
    Tóm lại nam thò thì phải có cái cho nữ nắm. Hê hê.
  5. phamquangtuyen_2005

    phamquangtuyen_2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Mô phật, thế hoá ra mình còn may chán, chỉ bị đá hai lần, toàn là lỗi của mình vì ít tiền quá mà gái thì lại quá nhiều....
  6. robinhoodhn

    robinhoodhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    757
    Đã được thích:
    0
    Topic này hay đấy, nhưng có lẽ bạn hien_chocopie đưa đường link của nó để mọi người đọc được không.Riêng tôi đồng ý với bạn khongthe_oo là không nên kêu ca làm gì cả, đã đành là tiếc cho bạn này nhưng không nên mất niềm tin vào chính bản thân mình như vậy. Bản thân tôi cũng như anh bạn này mặc dù vậy,từ trong suy nghĩ của tôi thì con trai HN cũng là cái đinh nếu cứ đổ lỗi cho khách quan như vậy. Tôi nói như vậy vì tôi cũng là con trai HN, anh bạn này dựa vào nhưng cái hơn của may mắn chứ bản thân anh đã thực sự có gì đâu. Họ bỏ anh vì bản thân anh chưa thực sự vững vàng, điều đó chỉ khẳng định anh không đủ bản lĩnh mà những cái may mắn của anh chả là gì cả và không thể là cứu cánh cho anh.Tôi đánh giá cao những cô gái này, họ thật thông minh và biết nhìn thẳng vào bản chất con người. Bản thân tôi cũng hy vọng những người con trai HN như vậy không nhiều mà chính tôi cũng thấy rất nhiều người xung quanh tôi họ luôn khẳng định chính bản thân mình chứ không dựa vào bất kỳ cái cọc nào cả. Đừng để con gái họ chỉ thấy con trai HN ngoài hộ khẩu, nhà cửa ra thì chẳng có gì đáng trọng cả. Khó khăn chỉ là tạm thời, dù thế nào thì chúng ta vẫn phải tiến lên phía trước. Anh bạn này phải khẳng định được bản thân thì mới có thể nói cậu là người thiếu may mắn. Đừng để họ và chúng tôi những người con trai HN thấy rằng họ đã đúng
  7. tengimachaduoc

    tengimachaduoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    997
    Đã được thích:
    0
    giờ thì tớ đã hiểu hotdog ạ . kiểu này mình lại ế thêm.....vài năm nữa rồi
    nói đùa thôi chứ câu chuyện này viết cũng thật đấy chứ, con gái bây giờ cũng thực tế và cũng thực dụng mà, còn các ông nhà mình thì cũng vậy thôi, nói như cri...(nick loằng ngoằng quá )các ông đỏi hỏi cao đấy chứ. Chung quy lại là ngoài chuyện yêu đương tán tỉnh ra thì cũng phải thực tế là sẽ ăn bằng cái gì, sống bằng cái gì nữa chứ, nên đòi hỏi là đúng thôi. Và vấn đề là ai đòi hỏi trước thôi. Đó là 1kiểu "duyên may và sự lựa chọn" thôi mà
    Tớ chỉ hơi lăn tăn chút: bây giờ lôi cái hộ khẩu ra show làm gì nhỉ??? muốn nhập thì đâu có cần phải lấy chồng (vợ) HN thì mới chuyển đc đâu.....nhưng mà có thì vẫn hơn
    @sakura: lazyprince lặn mất tăm đâu roài???
  8. kbh

    kbh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    450
    Đã được thích:
    0
    trước khi trở thành người iu, nói lun "anh nghèo lém" xem sao, người ta đỡ mất công đá, cũng đỡ fải đau khổ vì bị đá
    Được kbh sửa chữa / chuyển vào 01:22 ngày 11/03/2006
  9. hochoima

    hochoima Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    tôi cũng vào hoàn cảnh giống bạn, chán thế,yêu đương toàn tan vỡ vì những lí do vớ vẩn, thôi lấy đại ai đó cũng được, cho nó vui cửa vui nhà bạn à, ở lâu tất có tình cảm mà
  10. Angel_Wings

    Angel_Wings Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    0
    Tớ chưa rơi vào chuyện này bao giờ vì còn ít tuổi, vẫn đang di học nhưng chắc là sau nay ra trường đi làm cũng sẽ thế. Như ban gì nói đúng lắm: yêu thì cũng phải nên thực tế một chút, không thể lúc nào cũng bay bổng lãng mạn được. Nếu mình chưa có một vị trí nhất định trong xã hội thì đừng nên nghĩ đến việc lấy ai đó, chỉ khổ cho cả hai. Còn hộ khẩu Hà Nội thì cũng phải tuỳ người.

Chia sẻ trang này