1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mất niềm tin vào tình yêu vì bị 'đá' tới 3 lần...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hien_chocopie, 09/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nam_cuopbien

    nam_cuopbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Thật là tội nghiệp cho cậu
    Xin chia buồn
  2. rationalist

    rationalist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    2.228
    Đã được thích:
    0
    kết câu này của bác rùi đấy, vote bác 5 phát vì ... chẹp chẹp
  3. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Xin hỏi các đồng chí là yêu mà lần nào thành công ngay lần ấy thì có gì là hay ho ko ? Hay là :
    Tung tăng như cá trong lờ
    Trong ra không được , ngoài ngờ là vui
  4. hmphongvu

    hmphongvu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    1.911
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, có mỗi 3 lần, 3 lần mà phàn nàn cái nỗi gì , Edison chế bóng đèn còn hỏng đến cả nghìn lần, thế mà vẫn lạc quan bảo mình chưa thất bại bao giờ. Bác này mới 3 lần đã làm loạn lên, lên cả báo, thanh niên bây giờ kém quá (Mà hình như nhiều tuổi hơn mình )
    Lẽ ra bác í nên vui vì bỏ được 3 cái cục nợ í chứ, loại này lấy về để suốt ngày nó rên rẩm à
  5. lionking_hau

    lionking_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    2.078
    Đã được thích:
    0
    nếu bạn quan niệm rằng tình yêu chỉ có khi có vật chất thì bạn sẽ chẳng bao giờ khá đuowjc đâu, các cụ nói rằng thuận vợ thuận chồng , tát biển đông cũng cạn, chủ yếu con gái bây giờ cái nhìn vật chất là cố tật rồi, nó nhiễm vào trong tiềm thức nên nhiều người mang tình yêu ra làm trò diễu cợt, làm cho người nào đó bị vết thương lòng, thay đổi và phấn đấu, ở đời có nhiều loại người, đã thất tình bao giờ chưa mà biết,trong tình yêu có rất nhiều quan điểm nhưng vô hình chung của cải vật chất cũng chỉ là cái thứ yếu, lương 2t một tháng còn đòi cái gì, tôi ra trường cũng chỉ mong được mức lương ấy, còn có nhiều thêm àh vợ chồng cùng bàn nhau thì sẽ kiếm thêm được nhiều thứ khác, chứ lấy nhau về một người chơi một người làm thì ko ổn,
  6. lionking_hau

    lionking_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    2.078
    Đã được thích:
    0
    tui nói xin lỗi chị em phụ nữ nhưng sau khi tôi nhận ra người mà tôi tin tưởng nhất đã làm tôi thất vọng thì sau đó ngoài một con người sinh ra tôi, tôi coi đàn bà chỉ là đàn bà thôi , đừng nặng nề quá, đàn bà chỉ mổ được con gà, con vịt con cá, rất ít người mổ đuowcj con lợn chứ đừng nói là con Trâu con Bò,
    Ở VN thiếu gì đàn bà, trong số gần 2 triệu người thừa kia bác cứ kiếm đâu cũng được vô khối người xinh, vơi slại bác xem lại bản thân bác có điều gì đó ko ổn, àh mình khuyên ai đây, ở đây lấy câu chuyện trên vnexpress.net mà
  7. coolwind

    coolwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    2.448
    Đã được thích:
    0
    ấy ấy sao bác lại nói thế? hỏng hết rồi
  8. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    hì , bác này nói nghe thì dễ lắm .Dù là em cũng đồng ý với bác là 2 người đều phải có lòng và vật chất ko nên đặt quá cao .Tuy nhiên cuộc sống gia đình thực tế lại là chuyện khác bác ạ !! Giờ em hỏi bác chứ 2 T 1 tháng thì chi đủ dùng cho mình, ko nói .Nhưng để có 1 cái đám cưới tươm tất (vài bàn mời bà con bạn bè chứ ko cần khách sạn 4 sao đâu), 1 cuộc sống dài lâu với tiền mua bỉm, mua sữa, khám bệnh cho con ... rõ ràng ko cáng đáng nổi !!
    Bà chị họ thứ 2 của em gia đình cũng tầm thường thôi .Vợ chồng lương 1 tháng over $500, nhưng mỗi khi con đau ốm mà xem .Bệnh viện công thì chăm sóc chả ra gì, lại gặp mấy bà y tá hắc ám, nếu dùng thẻ BHYT thì còn bị khinh khỉnh hơn nữa .Tội nghiệp có lần thằng nhỏ bệnh, mà họ bắt chờ từ sáng tới trưa .Mùi người, nước hoa, tiếng léo nhéo của người bệnh, người nhà làm thằng nhỏ ko chợp mắt được, khám thì chưa khám xong mà trông nó còn héo queo hơn khi còn ở nhà. Vậy là ông anh rể nổi khùng, đưa thằng bé đến BV tư ,dù mức giá tiền cao hơn nhưng thằng nhỏ được chăm sóc cẩn thận, vài ngày sau là khỏi rồi .Bác có con mới hiểu nỗi lòng của cha của mẹ .Bác có thể ăn uống trong ngần đó được ,nhưng con bác thì ko !! Giờ bác cứ ra chợ, thử mua 1 bịch tã lót, vài hộp sữa, thuốc trị vết đỏ khi mang tã, vài chai dầu khuynh diệp, các đồ dùng cho trẻ em dùng trong 1 tháng mà xem giá tiền bao nhiu . Ko dưới 1 triệu đâu bác ạ .Nếu con bệnh thì tiền thuốc thang, khám bệnh phải từ vài trăm nghìn đến 1 T là bình thường .Thử hỏi : với số tiền 2 T, 1 tháng bác ăn nhậu, sắm sửa này nọ cho mình được bao nhiu, còn có thể lo cho gia đình ko ,đừng nói tới con cái ! Nếu bác cũng như anh chàng kia, ra trường đã bao lâu rồi mà vẫn thế thì là kém tắm bác ạ ! Bạn em ra trường cũng chưa lâu đâu, nhưng làm trong công ty địa ốc 1 tháng cũng được 5T (lương cho pros là $1000 ạ) mà còn kêu như vạ, chồng chưa muốn lấy ...
    Bác có thể nghĩ là con gái bây giờ thực dụng ! Nhưng nếu đặt trường hợp bác cũng là cha là mẹ thì bao h bác cũng muốn con mình lấy được 1 người chồng biết làm ra tiền (chứ ko phải là có nhìu tiền!) chứ ko muốn nó chạy theo 1 mối tình cảm lãng mạn với 1 anh chàng ko đủ sức kiếm tiền chu toàn cuộc sống cho vợ con ."Lấy nó rồi mày cạp đất mà ăn con ạ!!" lời nói đó chắc bác cũng từng nghe qua ! Khi yêu thì sao cũng được, nhưng nếu cưới thì nên chọn cái gì ít nguy cơ hơn, chứ ko thì khi lửa yêu đã nguội, đối đầu với thực tế phũ phàng của đời với chuyện cơm áo gạo tiền thì khó tránh khỏi việc cắn đắng nhau .Thời này đừng bảo "thuận vợ thuận chồng ..." gì ! Ly dị dễ quá, hoặc có muốn thuận cũng "lực bất tòng tâm", sớm muộn gì đối phương cũng chán ngán cuộc sống ko còn màu hồng nữa . Trong cái basic needs của con người thì cơm ăn, áo mặc thuộc level 1, còn yêu thương thì phải là level 3 .Nếu cái level 1 ko được đáp ứng thì sẽ ko dẫn đến level 3 được đâu bác ạ ! Nói khó nghe 1 chút thì ko có đồ ăn bỏ vào mồm thì chả thể ngồi đó tình tứ nhìn ngắm, âu yếm nhau !
    Phụ nữ bọn em chả cần phải ngồi nhà, chờ phu quân mang tiền về nhét vào tay mình và cho mình làm biếng .Tuy nhiên, nếu có 1 người chồng vững vàng và ko khiến mình trăn trở về những cái rất "tầm thường" đó để dành time yêu thương nhau thì tốt hơn! Em chả biết bác sống thiếu thốn bao h chưa .Nhưng nếu bác đi chợ, muốn mua 1 món nào đó mà phải tính toán xem nhiu đó, tính thuế rồi ra bao nhiu, mình còn bao nhiu để chi ....quả thật rất khó chịu và ức chế ....Cuộc sống bây h thực tế rồi, có muốn đi ngược dòng theo lý tưởng của mình cũng khó lắm bác ạ .Mà thôi, mai này có lấy vợ bác sẽ hỉu hơn
  9. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    xời ,chỉ mới thất vọng về 1người phụ nữ mà bác vơ đũa cả nắm về thế giới phụ nữ thì buồn cười thật . Xin lỗi bác chứ em quen biết nhìu người đàn ông, nghiên cứu khảo sát về tâm lý, cách sống của họ cũng nhìu rồi .Kết quả là 10/10 người đàn ông em gặp thì càng hiểu họ càng thấy thất vọng, thấy họ thật tầm thường ....Nhưng nếu bây h em cũng nghĩ bác và toàn bộ đàn ông trên thế giới này đều tầm thường, đáng thất vọng như thế thì bác nghĩ sao . Đàn bà đúng là chỉ mổ được con vịt con cá, nhưng nếu đàn bà có thể sinh ra đàn ông thì ko thể nói "đàn bà chỉ là đàn bà" được bác ạ .Ko có đàn bà thì thế giới này sẽ ra sao nhỉ ?? Nghĩ đến 1 bề mặt trái đất chỉ toàn đàn ông với đàn ông thật chán . Ko có cảnh chợ búa đông vui, ko có các bữa dạ vũ, ko có chủ đề cho các đấng mày râu mang ra mổ xẻ, chả có các cửa hàng với các cô nói chuyện ngọt ngào, ko có các cô với thân hình bóng lửa trên bãi biển, các bác ko còn ai để nhìn ngắm nữa ....
    Đồng ý với bác ở paragraph 2 : Trước hết phải nhìn lại mình đã ! Nếu ko phải lỗi của mình thì coi như họ ko có phúc .Nếu như khách quan mà mình có lỗi thì trước hết phải sửa trước khi trách người khác
    Được nguoi_con_o_lai sửa chữa / chuyển vào 10:02 ngày 12/03/2006
  10. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    À, còn nói về cái anh chàng trong vnexpress.com đó thì em phát chán ! Nghe chỉ toàn là trách người, rồi còn chuyện hộ khẩu nhà cửa làm như quí hoá lắm ! Nói như thế thì 1 anh chàng có quốc tịch Mỹ, kỹ sư lành nghề với lương tháng xấp xỉ $6000 1 tháng chả đáng cho các cô chạy theo hơn sao .Về chuyện thất nghiệp thì là đàn ông, ko lẽ như đàn bà phải có người bên cạnh mới vượt qua nổi ?? Biết bao nhiu người đi dạy thêm, kiếm sống bằng các nghề phụ khác để sống nhưng họ ý thức được đó là vì cho chính họ, chứ đã lo được gì cho người yêu đâu mà bày đặt lên giọng là à ơi, tôi phải đi làm các công việc khác để nuôi mình .Nói xin lỗi với đàn ông ko mạnh mẽ, có ý chí tiến thủ thì lấy về có mà dạy chồng chứ nương tựa gì nổi .Sorry các bác, nhưng nghe nói chướng quá nên em đành bon chen nhìu chuyện

Chia sẻ trang này