1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mất niềm tin vào tình yêu vì bị 'đá' tới 3 lần...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hien_chocopie, 09/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. critical_section

    critical_section Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Bác ơi, bây giờ người ta đang nói về toàn cầu hoá, vượt đại dương, bay xuyên địa cầu, thì bác lại nói về "vượt qua lũy tre làng". Không vượt qua được thì bác lấy dao ra đốn quách cái lũy tre đó về làm củi đi bác. Nhiều người có khả năng vượt núi, vượt biển nhưng lại không dám nghĩ qua lũy tre làng nên cuối cùng không bao giờ đi xa hơn cái lũy tre". Con người như bác với em có nhiều tiềm năng lắm bác ạ. Bác không suy nghĩ rằng bác có khả năng thì không bao giờ bác phát huy được khả năng của bác đâu.
    Nhà nội em 3 đời là nông dân, từ kinh nghiệm thực tế em thấy rằng "không có gì nông dân không làm được cả".
  2. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Em critical_section thù dai quá nha. Ở topic kia anh chỉ có lòng tốt muốn khai trí và dạy em sống có trách nhiệm với bản thân và cộng đồng, em không nghe thì thôi sao lại đem lòng thù hận và chạy theo cắn anh. Hơn nữa, anh thấy em hay nói chuyện và đưa ra những ví dụ nonsense quá nha.Thiện tai, thiện tai.
    Được theInvincible sửa chữa / chuyển vào 13:15 ngày 12/03/2006
  3. critical_section

    critical_section Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Tớ biết có mối tình của càng Cacmac và nàng Jennie rất hay ho. Nàng rất đẹp. rất giàu, và mọi người bảo rằng nàng cũng thông minh. Bị gia đình cấm cản nhưng nàng vẫn một mực yêu và sống trong cảnh bần hàn với chàng. Nhưng căn bản là chàng Các Mác là người tài năng, giỏi tán gái và không gà như các bác trên này cho nên nàng mới có thể hi sinh nhiều như vậy.
    Nói thật chứ cái bác viết cái bài trên VNExpress ấy, cho dù có kiếm 1 tháng 1 triệu đô thì em cũng xách dép mà chạy chứ không yêu nổi.
  4. critical_section

    critical_section Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Thôi từ nay em cạch không trả lời bài bác nữa. Từ ngày em lên ttvnol đến giờ là 2 năm, chưa ai dùng từ như thế này để nói với em. . Bác thông cảm, em chạy đây. Chúc bác vui, khỏe.
    Được critical_section sửa chữa / chuyển vào 13:31 ngày 12/03/2006
  5. 3www

    3www Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/01/2002
    Bài viết:
    776
    Đã được thích:
    0
    Mọi người cứ hô hào, đi tắt đón đầu, bỏ qua giai đoạn nghe như sét đánh ngang tai kinh vãi. (cái này không dám nói xa sợ vi phạm lắm, MOD nó treo mõm thì bỏ mịa).
    Gì chứ soi về mặt cưa gái hay lập gia đình thì cũng không thể phọt một cái mà ung dung hưởng sướng được, phải có trình tự, có những bước đệm, ví như xe có vành, có lốp cáu cạnh ấy thế lại không có xăm thì có đi vào mắt.
    Có đá thêm 5. 7 lần nữa mà em đây mỗi năm tăng thêm vài bậc lương thì cũng cười phe phé vào mũi mấy con ranh thích đi tắt đón đầu kia. Các bác nào lương đang <2 triệu, sẵn có cái vành, chịu khó làm cái xăm rồi bơm cho căng vào, lắp lốp xong, tậu thêm được cái mô tơ, bảo cô bé ngưòi mà đi bộ cùng mình suốt thời gian qua lên đây anh đèo. Xem xem, tình yêu có đẹp không ?
    Mình đã thế còn phải làm gương cho cho con cái học tập chứ.
  6. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    thế bác thấy những cắp phải cày để trả nợ cưới họ có còn thấy cuộc đời đẹp như trước ko hay bắt đầu tỉnh ra và cảm nhận có áp lực rồi ? Nếu em mà nghèo mà dám "liều" thì chả dại gì làm cho rình rang, rồi cuộc sống vợ chồng son chưa thấy đâu mà phải lo trả nợ rồi .Nếu như họ tự nguyện, ý thức được hoàn cảnh của mình và biết vun vén cho vừa vặn với budget của mình thì em mới ủng hộ và cho là họ có thể sống được ! Tuy nhiên em ko ủng hộ những người vì chữ tình bất chấp mọi thứ, nghĩ là cái gì vì chữ tình cũng vượt qua được .Có thể vượt qua đấy, nhưng rồi sẽ thấy "đuối" từ từ
    Bác nói khó thì phải tìm cách chứ ko đầu hàng ! Em cũng rất tôn trọng những người có chí hướng và khi gặp khó khăn họ vẫn ko nản .Với họ sẽ có tương lai! Khó khăn chỉ là hiện tại thôi, nhưng với người có chí thì họ sẽ hành xử khác với người ko có chí .Người chỉ vì chưa tới thời nên gặp vấn đề ở hiện tại khác với người vì ko có chí và hoài bão nên dù có cơ hội cũng chả gặt hái được gì !!
    Em đã bảo cái người có khả năng làm ra tiền khác với người có nhìu tiền bác ạ .Nhìu tiền mà bản thân vô dụng, ko biết tính toán để số tiền đội nón bay đi thì cũng vậy thôi .Người có khả năng làm ra tiền có thể ko kiếm được tiền tỷ nhưng họ có thể nắm bắt và khéo léo tận dụng cơ hội để kiếm tiền, và cái này thì bền vững hơn .Nếu bảo em thích có tiền mà chọn người giàu thì ko, nhưng em sẽ chọn người nào "có khả năng" cho 1 cuộc sống tương đối vì thú thật có tiền thì lo giữ tiền cũng khổ lắm bác ạ .
    Những cái này em chỉ đang nói về anh chàng ở bài báo kia thôi chứ ko phải vơ hết tất cả những ai làm tháng 2T nhưng take a look around : cuộc sống là vậy đấy, ko thể trách khi người ta quá thực tế được .Em chỉ ko thích khi người ta đặt tình hay tiền trên mọi thứ .Nhà cao cửa rộng nhưng tình cảm lạnh nhạt ko tốt, còn nhà chật người đông mà còn phải lo quá nhìu khiến già người, tánh tình bẳn gắt ....cũng ko phải là cuộc sống mình muốn .Nếu có thể cân bằng cả 2 ở mức độ bình thường là hạnh phúc bác ạ
    Cách đây vài năm khi còn là 1 cô bé, em cũng nghĩ là nếu có được người mình yêu thì ko sợ gì hết, mọi thứ sẽ giải quyết được .Nhưng khi lớn rồi, trải qua nhiều chuyện rồi mới thấy cuộc sống ko đơn giản như mình nghĩ, và mình cũng chưa chắc gì có thể sống hạnh phúc chỉ bởi lý tưởng hoá mọi thứ
  7. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    hi hi ,bác cũng thấy đó là hoàn cảnh khác mà !! Ở thành phố khác mà nhà quê khác ! Nếu em ở quê thì 2T em sẽ cho là nhìu , con cái mình cũng chả cần bon chen này nọ làm gì vì xung quanh ai chả thế .Họ sống được thì mình cũng sống được ! Người ở quê họ sống đơn giản ít khoa trương hơn người thành phố . Tuy nhiên con người ai cũng bị hoàn cảnh, địa điểm và thời gian khống chế ít nhìu .Nơi thành thị cạnh tranh khốc liệt thì ko thể làm "quân tử Tàu" được .Nơi thành thị giá nhà lên vùn vụt, cái ăn cái ở giá trời ơi thì ko thể sống với đồng lương chết đói ! Ở dưới quê bác có thể trồng rau trồng trái đem vào nhà ăn ,còn ở thành phố cái gì cũng phải có tiền ,1 vài cọng hành cũng có giá mấy trăm bạc bác ạ ,chả có cái gì free hết !
    Em cũng có nói lương $2000 gì đâu ? Bạn em lương 5T nhưng những pros (chuyên nghiệp) thì lương khoảng $1000 ạ .Đó cũng là tương xứng cho những buổi miệt mài bên bàn giấy, thức khuya dậy sớm và cả tài năng thực sự nữa .Có ai mà chịu bỏ tiền để thuê nhân viên vào công ty ngồi chơi để cuối tháng lãnh lương hả bác ?
    Nếu bác có con rồi bác sẽ hiểu là cho dù bác có chết đói thì vẫn muốn con mình được hưởng những gì tốt đẹp nhất ! Đừng bảo thấy con ăn cháo loãng mà bác ko chạnh lòng và tự trách vợ chồng mình vô dụng . Em ko muốn con mình thua kém! Và em nghĩ những ai đã có con cũng có suy nghĩ như thế thôi !
  8. tetuong02

    tetuong02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    1
    Chia sẽ ý kiến với đ/c 3www.
    Có lẽ tuyệt đại đa số đ/c nữ hiện nay đều ao ước muốn được sở hữu một tấm chồng có tài kinh bang tế thế và là chổ dựa cho tấm thân sau này.. dĩ nhiên rồi.
    Người có thu nhập trên ngàn đôla thì tui biết có 2 trường hợp, người có thu nhập dưới 2 triệu tháng thì rất nhiều.
    Phải công nhận rằng khu phố của tetuong tui đang sinh sống quả là thiên đường dành riêng cho nữ giới theo đúng tiêu chí của một số đ/c nữ. Nghề nghiệp các ông chồng là thợ hồ, thợ điện, thợ sửa xe, chạy xe bagác máy, lái xe,.v.v? các bà vợ có điểm chung là không cần phải đi làm chỉ ở nhà lo công việc nội trợ, chăm sóc con cái. Không biết có phải họ cố tình dấu bớt thu nhập của mình hay không nhưng với mức lương 2 triệu một tháng họ vẫn sống? Tui chắc chắn rằng không ở đâu nhìn thấy được cảnh tượng giống xinêma Hàn Quốc như ở xóm của tui, mỗi buổi sáng các bà vợ tiễn các ông chồng trước cổng: ông ba gác máy loay hoay trên yên xe còn bà vợ lúi húi xếp lại tấm bạt che trên chiếc bagác, ông thợ hồ với chiếc xe máy tàng hình trăm năm được bà vợ giúp sức cột thêm vào xe một số dụng cụ làm hồ,? các bà vợ tiễn chồng đi làm với bộ mặt đầy son phấn + với nụ cười te tét trên môi, các đứa con ăn diện trên người với bộ tả lót đời mới nhất ve vẫy bàn tay nhỏ xíu miệng kêu lên ?obố đi làm.. bố đi là..?
    Riêng với tầng lớp ?obề trên?: ông anh một ngàn đôla thì quan hệ không thân thiết cho lắm, với sếp cũ 37 triệu thì tôi từng làm việc chung 3 năm.. nhưng lạ có một chổ là bà xã của 2 ông này làm việc rất cực khổ, không được sung sướng như các bà ở xóm tui.
  9. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Anh ạ .Anh cũng là người miền Nam như em nên em ko xưng bác,em nhé
    Em ko thấy những gì mình nói mâu thuẫn chút nào ! Em bảo ko cần chồng nhét tiền vào tay mình vì em có thể tự lo cho em, em ko cần anh ta nuôi để đi spa, beauty salon này nọ .Nhưng em muốn người đàn ông của mình có khả năng để cán đáng ,nghĩa là cùng nhau phấn đấu anh ạ , với những khoảng ko phải fixed expense . Nếu 1 trong 2 người tạm thời ko thể kiếm tiền thì người kia vẫn có khả năng chu toàn mọi chuyện (như khi mang thai, bị tai nạn, thất nghiệp ...) .Và trăn trở vì tiền trong chuyện đi chợ, mua những cái cần thiết nhất khác với việc trăn trở vì viên kim cương mới về kia quá đẹp mà chồng mình ko có tiền để mua !
    Em ko phải cô gái có quyền "thích gì là mua nấy" anh ạ .Nếu như người ta có thể khoan thai đi chợ lựa tôm lựa cá nấu canh thì em phải nhắm chừng mua vỉ thịt bò này sẽ dùng ntn, giá tiền đó có hợp lý ko và phải đắn đó trước vỉ có xương và ko xương nữa cũng chỉ vì giá tiền .Đấy, em muốn thoải mái trong chi tiêu chỉ có thế thôi chứ ko phải thoải mái để đi mall, ghé qua gian hàng nào đắt tiền để chọn lựa, cà thẻ thoải mái .Nói ra thì em xấu hổ, nhưng chưa khi nào em chạy theo mốt miếc và cũng chưa bao h lại mua những cái áo chưa được on sale lúc cuối mùa ,thường thì giá chỉ bằng 1/4 original price . Tuy nhiên em lại ko thấy có gì bất thường ,ngược lại khá thích thú mỗi khi chuyển mùa lại mua được những món đồ rất rẻ ,tiết kiệm được rất nhìu tiền mà chưa nghe ai chê là kiểu đó xấu hay rẻ tiền cả .Nếu anh có dịp đi chợ với em 1 lần thì nếu ở VN em trả giá ko tệ đâu, còn ở Mỹ thì em có thể nói chính xác ở đâu bán món gì rẻ hơn, dù chỉ vài chục cent ...Nhưng em vẫn nghĩ nếu mình có thể dư ra được 1 chút nữa thì khi mua 1 miếng thịt, vài trái cam sẽ ko cần đắn đo về giá cả và thoải mái nấu nướng chả sợ thiếu món gì ,gì chứ thiếu nguyên liệu là em ngại và thấy ức chế anh ạ, cảm tưởng mình muốn nấu thứ gì cũng chả ra làm sao . Anh thấy kiểu ức chế vậy là hư đốn sao ? À, mà em làm thêm để đi chợ anh nhé ,chả phải có ai đưa tiền cho em thoải mái chi tiêu đâu nên chả có chuyện ko mua được thứ gì em lại ức chế giống 1 cô tiểu thư quen ăn xài như ý anh .Ngay bây giờ đang type mấy dòng này em cũng đang nhận đơn order của khách trên mạng chứ có phải dư giờ mà lên đây chát chit
    Cuối cùng là em sẽ ko thấy ức chế khi chồng kiếm ko nhìu tiền như người ta . Nhưng sẽ ức chế nếu personality của họ ko ra gì, ko có chí tiến thủ cũng ko biết tìm cơ hội để phát triển như anh chàng kia . Anh bảo 1 người lên voi xuống chó là bình thường, em cũng thấy vậy .Nhưng 1 người lên voi xuống chó vì gặp thời ko may mắn trong 1 time nào đó khác với người phải lên voi xuống chó vì bản thân ko có tiềm năng và thực sự ko strong enough để bước vào cuộc cạnh tranh khốc liệt .Chúng ta đang nói đến đối tượng nào, Hy vọng là anh hiểu ý em
  10. robinhoodhn

    robinhoodhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    757
    Đã được thích:
    0
    Quan điểm của các em thế này thì đúng là bọn anh pó tay. Nung nấu hoài bão nhưng chưa gặp vận thì cũng chưa dám lấy ai, bảo sao mà trẻ không hư già đổ đốn. Vì chẳng thấy sự chia sẻ, nói con cái chẳng qua là bao biện. Hôn nhân không xây dựng mà trên cơ sở điều kiện đã có, để anh em ta có đủ điều kiện như vậy chắc còn lâu lắm trừ những người xuất sắc và may mắn. Mà những người đó là số ít, các cụ nói không sai " trai tài năm thê bảy thiếp" nên bác nào giỏi thịt nhiều em. Sau này minh nhiều xèng thì lấy vợ, ngoài ra thịt được nhiều em càng tốt vì quan niệm của các em hôn nhân đâu dựa trên nền tảng tình yêu và ân nghĩa gì. Mà chẳng qua anh đủ điều kiện thì lấy vợ, thừa điều kiện thì bao em. Bảo sao nhiều thằng khốn nạn được vì có những em thế này tạo điều kiện cho nó thôi. Trách ai đây

Chia sẻ trang này