1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mất niềm tin vào tình yêu vì bị 'đá' tới 3 lần...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hien_chocopie, 09/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Ối giời ơi, lại phải explain ! Anh xem xem trên kia em ghi rõ ràng là bạn em làm lương 1 tháng 5T anh nhé .Còn pros (professional=chuyên nghiệp) mới có cái giá $1000 anh ạ .Chả ông chủ nào đưa tiền để mỗi tháng anh đến công ty ngồi chơi xơi nước đâu .
  2. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    hehe, lắm tiền mà chả ra gì cũng chỉ vớ được thứ vớ vẩn thôi bác ạ , nó lấy xong đòi ly dị là có nửa số gia tài rồi.Phụ nữ vừa muốn chồng mình hơn người, vừa muốn chồng mình đàng hoàng .Nhưng ai có tài mà chả có tật, khổ nhỉ
  3. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    chết cười cái bác này em đang nói "cô bạn" em cơ mà bác . Nó bảo làm tháng 5t (chứ ko phải 6 nhé) chả bõ bèn gì để hùn hạp làm ăn cả !! "Tao có lấy chồng thì cũng phải có của kha khá, chứ ko thì chồng nó khinh cho à ? " Chẹp, nếu nó gặp 1 người như bác thì chắc bị chồng khinh thiệt ....
    Cuộc sống tầm thường khác với cuộc sống "khổ hạnh" bác ạ .Nếu cô ấy có khả năng có lẽ ko mind gì, nếu anh ko đủ thì em chi thêm vào, có thiếu đâu ?? Nhưng quá thiếu thốn thì ....well, think again! Biết bao cô khi yêu điên cuồng bất chấp mọi lẽ để rồi sau đó lại về nhà khóc với mẹ cha .
    1 tháng 6T (về phần chồng) thì đủ, nhưng 2T thì ko đủ nuôi con !! Làm như cưới vợ thì vợ bác chịu ngồi đó ko làm gì cho bác nói này kia ấy .Mà thôi, chắc bác hận đàn bà, cả ngôn từ của người ta còn mất bình tĩnh đến nỗi viết sai loè thế kia thấy cũng tội nghiệp ,mai này kén cá chọn canh thế nào lại gặp 1 bà hắc ám thì toi .....God blesses you !!
  4. chanquayxoan

    chanquayxoan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.011
    Đã được thích:
    1
    Các bác nhớ bám sát chủ đề nhé, cẩn thận lạc đề, không Mod nó lại chơi kiểu cú nhòm nhà có tang, lock pà nó lại lại đấy.
  5. robinhoodhn

    robinhoodhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    757
    Đã được thích:
    0
    Anh mà đã phải làm thế thì anh xác định mình không may mắn rùi. Nói thật lòng đọc các em viết thế này thì bố thằng nào chả kinh, chẳng hiểu khái niệm về 1 người vợ của con gái là thế nào nữa
    http://dantri.com.vn/tinhyeu-honnhan/2006/3/105360.vip?SearchTerm=lời%20kêu%20gọi%20đàn%20ông%20nhân%20ngày%208/3
  6. robinhoodhn

    robinhoodhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    757
    Đã được thích:
    0
    [
    hehe, lắm tiền mà chả ra gì cũng chỉ vớ được thứ vớ vẩn thôi bác ạ , nó lấy xong đòi ly dị là có nửa số gia tài rồi.Phụ nữ vừa muốn chồng mình hơn người, vừa muốn chồng mình đàng hoàng .Nhưng ai có tài mà chả có tật, khổ nhỉ
    --------------------------------------------------------------------------------------------
    Chết thật, hóa ra lắm tiền thường chả ra gì hử. Minh cứ tưởng lắm tiền => có tài là được rùi, lại còn muốn đàng hoàng nữa. Ừa cũng đúng nếu không đàng hoàng còn lâu mới lấy được của nó một nửa gia tài. Thế này là anh em ta hiểu nhiều rùi, cố gắng trở thành người có tài + đàng hoàng =>nếu lấy vợ dễ mất 1/2 tài sản
    Được robinhoodhn sửa chữa / chuyển vào 18:25 ngày 12/03/2006
    Được robinhoodhn sửa chữa / chuyển vào 18:27 ngày 12/03/2006
  7. lionking_hau

    lionking_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    2.078
    Đã được thích:
    0
    tôi thì xem em được cỡ nào , và tôi vừa vote cho em 5* về khoản ngang như cua bò rồi, tên cua biển thảo nào ngang thế, tui bảo tui chiến là nếu lấy được người tôi yêu và cô ấy cũng yêu tôi,chứ còn lấy cái của con gái về để đưa lên ban thờ ầh tôi ghè cho gãy mẹ nó răng chứ đừng nói là lơ mơ, mà anh em ta ko trùng quan điểm nên tốt nhất là tui cũng ko nói nữa, chứ nói mag người ngang như cua bò cũng tức đâm ra nói bậy,
    Tui nói thật chứ đã máu chiến thì máu, bố mẹ vợ thích thách cao quá, vay mượn để cưới , sau đó về thì chỉ khổ con gái mình thôi, chỉ có người vợ ko có bản lĩnh gì và ko yêu chồng nên mới bảo sợ cái thiếu thốn về vật chất làm tan vỡ gia đình, trên đời này còn biết bao nhiêu việc hạnh phúc, có bao nhiêu anh thợ xây nghèo nhưng vẫn cứ cười tươi vì nguwòi ta có vợ thương và lo cho mình, còn lấy vợ về mà cứ đứng núi này trông núi nọ thì bỏ mịa đi cho xong, đấyu là chưa có con chứ có con rồi thì còn khổ nữa với vợ , đúng là đàn bà con gái độc ác lắm thay
  8. manofvalue

    manofvalue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2005
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    200$ hay 1000$ thực ra cũng chẳng nghĩa lý gì nếu nhìn rộng hơn. Bao giờ cũng thế, nhìn xuống thì khoái, nhìn lên thì buồn. Cái chính là phải luôn vui vẻ
  9. lionking_hau

    lionking_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    2.078
    Đã được thích:
    0
    nghe nói lại một lần nữa nè, đàn bà con gái đối với tui chỉ là c c thôi , kể cả tiền rủng rỉnh 2000USD một tháng thì cũng chỉ giết được con cá, con vịt thôi, đừng có mang 6t hay 5t ra mà doạ tui
  10. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Ôi giời, bác đã bị thách cưới rồi hay sao mà gay gắt thế .Đúng là chả nên tranh luận với bác làm gì khi em nói gà, bác cứ muốn hiểu vịt rồi lôi ba chuyện thách, cưới cô gái ko đủ dũng khí ...vào .
    Em thì bác biết tính em bướng, ngang như bò rồi , dễ gì khi gặp chuyện em phải đầu hàng ạ ? Nhưng tuỳ coi người đàn ông của mình có đáng để mình chạy theo, bất chấp tất cả hay ko .Em đang nói trường hợp điển hình là anh chàng kia bác ạ .Một mặt thì căm tức với khoản lương tháng 2T nên cho là mình bị bồ đá, mặt khác thì cho là các cô cũng tầm thường thôi, tôi có nhà có hộ khẩu thành phố thế mà ko cua được các cô thì là do xui rủi chứ các cô có hay ho gì blad blad blad .Người thế thì em potay rồi ạ
    Nhưng mà cãi nhau với bác vui phết , lâu lắm rồi chưa có dịp lại đang vào dịp lễ ko gì làm ...Em cũng khoái cách nghĩ và khoản bướng của bác nên xin vote cho bác 5* sáng chói, coi như mình "có đánh nhau mới thành bạn bè" .Cười tí nào
    Chúc bác tìm gặp được người trong mộng và có thể sống hết mình vì người đó .Phần em thì ko vô tư yêu là chết ,còn phải coi personality của họ có đáng cho mình hết mình ko nữa ...Đầu đuôi cũng vì gặp nhìu người trao thân ko đúng đối tượng nên sau lại khổ mình, khổ con .Chồng thất chí ,cờ bạc rượu chè, vũ phu mà vẫn phải chịu "vì yêu" thì em thấy là ko đáng

Chia sẻ trang này