1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mất niềm tin vào tình yêu vì bị 'đá' tới 3 lần...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hien_chocopie, 09/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Em ko mang 5T 6T ra doạ nhà em thì thôi, mắc gì doạ bác ạ . Vừa nghía qua profile mới biết đúng là bác đang hận đàn bà , thôi ko chấp ....Mà những người cung Sư Tử đúng là dễ nóng thật , Dương Cưu cũng nóng mà kẻ nào cứ bảo Aries hợp với Leo thì đúng là trời ơi .Nói nói vài lời đã xém oánh nhau rồi
  2. nthnthnth

    nthnthnth Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Anh làm nghề cá độ, cũng là trùm con con thôi, mỗi tuần kiếm ko dưới 10 triệu. Ai bảo nghề này là ko tốn mồ hôi nước mắt là ko hiểu j về nỗi vất vả của bọn anh. Bọn anh ngày ngày phải lên mạng lấy độ, đọc báo chí, tin tức để lắm tình hình, gọi điện thoại liên tục để lắm tình hình độ.. ra đg lại phải đề phòng có kẻ đánh lén, rất vất vả bất an. Cho nên muốn tìm một người con gái để cảm thông chia sẻ,với số tiền anh kiếm đc hàng tháng (khoảng > 5000 USD) vợ anh tương lai sẽ nhàn lắm, spa, beauy salon, shopping thoải mái, đầu tuần ko có độ anh sẽ đưa vợ đi du lịch ... Tương lai nhà nước ta cũng hợp pháp hoá rồi anh sẽ mở cty để làm giám đốc cho vợ anh đc mở mày mở mặt.
    Các em gái thấy thế nào, hơn đứt mấy thằng kĩ sư ra trường lương triệu rưởi (nhưng nợ lương 6 tháng ) nhé.
    Các bác lương dưới 2 triêu muốn nhân thành 4 từ đó thành 8 thì liên lạc với em nhé, cơ hội lấy vợ đang mở ra trước mắt các bác
  3. lionking_hau

    lionking_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    2.078
    Đã được thích:
    0
    cho anh cầm độ với chú em, bao nhiêu thì góp vốn được hả
  4. lionking_hau

    lionking_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    2.078
    Đã được thích:
    0
    em vừa bị khủng bố của người còn ở lại doạ dẫm, hehe thôi đổi quan điểm là đàn bà chỉ là đàn bà thì giờ quan điểm là đàn bà là tất cả vậy nhé các bác
  5. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    em doạ bác bao h cơ
  6. lionking_hau

    lionking_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    2.078
    Đã được thích:
    0
    thui nhóc àh anh đâu có bảo em khủng bố anh đâu , em có người quan tâm đến em lắm đấy, em thế là sướng rùi còn gì, quan điểm của mỗi người một khác, anh và mọi người đàn ông khác đều có quan điểm khác nhau, nhưng vai trò của người phụ nữ trong thế giới này luôn quan trọng, mong rằng em lớn thêm một chút nữa, hãy quên đi những cái mà em đang bùn đi nhé, chúc em vui,
  7. chienbinhquydo

    chienbinhquydo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    Tâm lý của ai cũng thế thôi, đều muốn điều tốt nhất cho mình. Nhắc lại thời bao cấp, con gái mậu thương xấu mấy cũng có nhiều anh cưa, con trai xấu mấy cũng có nhiều cô để mắt. Nhớ hồi đấy bố mẹ mình là kỹ sư bác sĩ cũng như bao nhiêu người phải nuôi lợn, khâu bao tải, bóc lạc mà sinh sống qua ngày. Thời thế thay đổi cái là khác ngay, mình nhớ một lần mình hỏi mẹ mình " Làm bác sĩ có giàu được không?". Mẹ mình cười nói "Làm trí thức thì khó giàu lắm, nhưng sẽ được cái khác !". Mình cũng chưa hiểu cái khác là gì !
    Bây giờ ra làm lương có 2T5 1 tháng. Một mình thì thoải mái vì chẳng có thời gian tiêu tiền. Nhưng thêm vợ con vào nữa thì cũng căng đấy. Nhưng dù thế nào tớ cũng không lấy em nguoi_con_o_lai đâu, em nghĩ là đúng đấy nhưng cứ giữ trong lòng chứ em mà nói với người yêu em như vậy thì bất kể nó giầu hay nó nghèo nó đều không lấy em đâu
  8. robinhoodhn

    robinhoodhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    757
    Đã được thích:
    0
    &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
    Chia sẻ với đồng chí
    Nhớ lại thời bao cấp với một chế độ bình quân chủ nghĩa thì đúng là giá trị tình yêu được tôn vinh thật. Cuộc sống bây giờ với một xã hội đầy bon chen và thực dụng nên những suy nghĩ của các em như vậy là cũng bình thường thôi. Có điều nếu thực dụng được nâng lên thành quan điểm lựa chọn như em nguoi con o lai thì anh đến chia tay người yêu luôn. Vì nghĩ cũng nhục, mà chắc là không có cái nhục nào bằng người mình yêu thương nhất lại có suy nghĩ mình kém cỏi. Lúc ăn nên làm ra đáp ứng được nhu cầu thì vui vẻ, lúc gặp hạn thì bất tài vô dụng. Đồng chí nào mà vớ phải những em thế này thì khó mà ngó lên được
  9. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    hehe, chả phải ngại người yêu ít tiền ,vì xin lỗi các bác, em làm có dư tiền để đãi ngược lại người yêu ! Nhưng chỉ ko thích những người thất chí, nghĩ là mình đang đầy đủ rồi, ko cần cố gắng hơn
    Ex của em ban đầu cũng làm ko nhìu tiền, em vẫn bên cạnh him vì him có chí .Nhưng khi him thành đạt, thay đổi rồi thì em cũng bỏ thôi ....Tình yêu đáng được tôn vinh, nhưng muốn sống phải cần thực tế . Nghĩa là phải balance được sự tương đối của budget và sự tương đối trong personality, chứ cán cân chỉ nghiêng về duy nhất 1 phía thì là bất lợi
  10. hidetoshi

    hidetoshi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    3.585
    Đã được thích:
    0
    Có gì đâu,bé đó ngày làm bình thường đủ tiền trang điển son phấn,đêm thì liên hệ các má mì mà làm ******* cao cấp.Thế thì 1 tháng trên 1000$ là chuyện nhỏ

Chia sẻ trang này