1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mất niềm tin vào tình yêu vì bị 'đá' tới 3 lần...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hien_chocopie, 09/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    hehe, bác ơi, em đang ở Mẽo ạ ! Ở đây thì chả ai làm lương dưới $1000 đâu ! Anh bạn em nói làm được $5000 cũng chỉ là mức khá của dân Mỹ thôi, chứ bạn hắn làm lâu, chức vụ cao hơn nên 1 tháng gross pay cũng trên $7000 (lương năm là $100.000) . Em xấu xí ngu đần nên chỉ đi làm thông dịch và nhận chuyển mỹ phẩm qua Net ,lương tháng tuỳ số sp bán ra, bữa đói bữa no ạ . Chán, ở VN cứ nghe $1000 là suy diễn đủ thứ .Thảo nào mấy cha công nhân bên này về VN cứ gọi là được các em út xun xoe, nịnh hót dù khi ở Mỹ thì đồng lương chỉ gọi là ba cọc ba đồng ko đủ nuôi con, phải xin tiền trợ cấp của chính phủ . Còn cô bạn em ở VN làm lương tháng 5 triệu .Còn $1000 là em nói các professionals =chuyên nghiệp .Đọc kỹ hộ em các bác nhá, chán quá cơ
  2. Angel_Wings

    Angel_Wings Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    0
    Đây mới đúng là mẫu hình phụ nữ hiện đại. Rất thực tế ( Kô hoàn toàn giống với thực dụng). Nếu mà có 1 tí chỗ cho lãng mạn nữa thì đây là mẫu phụ nữ nên lấy đấy các bác ạ.
    Ngoài lề sân cỏ: @nguoi_con_o_lai: anh càng ngày càng thấy thích em mới chít chứ
  3. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    @ Angel : iem rất lãng mạn anh ạ Tiếc là anh đã có nơi có chỗ, ko thì
  4. Angel_Wings

    Angel_Wings Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    0
    Hic hic. Đọc đến đây anh phải nín thở vì hồi hộp quá em ạ. Anh đang băn khoăn không biết cái vế sau nó như thế nào
  5. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Anh đoán thử xem
  6. tengimachaduoc

    tengimachaduoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    997
    Đã được thích:
    0
    phù..........có mấy hôm mà cái tl này thành nơi để thảo luận về salary rồi
    Tiền nói chung và tiền lương nói riêng là 1điều kiện cần trong tình yêu, chứ ko phải là đk đủ, vì nếu chỉ tiền ko thì chưa chắc có tình yêu mà, còn nếu có tình yêu mà ko có tiền, hoặc ít tiền thì kiểu gì cũng có sự so sánh, vì suy cho cùng thì con ng ta sống thì phải ăn uống hàng ngày, phải mặc đủ, mặc đẹp, phải có phương tiện di chuyển, phải thăm hỏi bạn bè, .......rồi nhiều thứ khác nữa, nên lúc đó "lãng mạn" hay "tình yêu" cũng ko nuôi nổi con người ta đúng ko??, tuy nhiên nếu cứ thực dụng quá thì chắc sẽ biến thành lợi dụng, cơ hội và luôn luôn có ý hưởng thụ của ng khác hơn.
    Thế nên các cô nàng có quyền đòi hỏi 1chỗ dựa vững chắc về thể chất cũng như vật chất từ chàng của mình. Mặc dù vậy, tiền ko phải là cái đòi hỏi tiên quyết của phụ nữ thời nay (trừ câu chuyện kể trên), nên các anh chàng cứ yên tâm, với mức lương tầm 2t thì sống cũng đc mà, (vì n bạn bè tớ 2vợ chồng tầm 3t sống vẫn tốt, sống cùng bố mẹ, vẫn ổn mà, có ít tiêu ít, có nhiều tiêu nhiều, vấn đề là phải biết mình đang ở tầm nào ). Và có nhiều chàng cũng đi "đào mỏ" bỏ xừ đấy thôi, cũng muốn kiếm 1cô vợ giàu (nhà giàu, bản thân giàu) đấy chứ đâu phải chỉ riêng các nàng, rồi nhiều chàng đâu có hộ khẩu HN cũng muốn kiếm 1cô HN, hoặc fải kiếm bằng đc 1cô con ông cháu cha........như 1vài điển hình tiên tiến đã đc báo chí nêu đó thôi , và có nhiều tình yêu mà vợ kiếm nhiều tiền hơn chồng mà vẫn thấy hạnh phúc đấy chứ
    salary chẳng qua đó là 1cái lever để các chàng phấn đấu, và các nàng thì sẽ nhìn vào ý chí tiến thủ của chàng hơn là thực tế chàng kiếm đc, (vì kiếm đc nhiều tiền rồi lại sinh ra abc hì hì, mà người lương cao đâu hẳn là 1mẫu ng lý tưởng??? họ chỉ giỏi trong lĩnh vực của họ thôi, cuộc sống cần nhiều cái khác giỏi nữa mà ), tớ nghe tâm sự của bà chị khi chồng đi BMW7 là: " thà rằng kiếm ít tiền chút còn về nhà với vợ với con, chứ đằng này, 1tuần thấy mặt con vào mỗi CN.....rồi các chuyện xyz nữa là đương nhiên...anh ý chỉ biết mang tiền về, chị tiêu gì thì tiêu, còn anh ý.........đi đâu ko biết, ở với ai cũng ko biết" đó, tiền nhiều khổ đấy chứ sướng gì đâu nhỉ????
    -------kết luận là tiền chỉ là 1 công cụ để chuyện tình yêu bền vững hơn thôi, như Khổng tử nói: "cái gì đầy quá rồi sẽ đổ" , và đòi hỏi thì ai cũng có cả, chỉ có điều nó đc thể hiện ntn thôi (như tớ có 1đoạn "đòi hỏi" ngay ở phía dưới đấy hì hì).
    @nguoiconolai: 1000us bên đó thì chạy mệt đấy nhỉ, bạn gái cũ của tớ học MBA xong lương cũng vậy, làm ngày đúng 12h, về VN ko muốn, vì quốc tịch bên đó, về VN làm WB thì salary tầm 700us thì nuôi cả nhà thoải mái (1gia đình và 1 đứa con là ổn), nhưng bên đó thì quả là mệt.........cố gắng nhé, làm gì thì làm........miễn là mình thấy làm đc, và có tiền để duy trì cuộc sống
    Bản thân tớ, tớ cũng muốn có 1ng có gia đình tốt, thân nhân tốt, ko cần phải kiếm nhiều tiền, có 1cv ổn định, sáng 8h đi chiều 5h về, lương bt thôi (1-2t là đc rồi), có đóng góp, thế là ổn.....à quên, biết nấu ăn nữa
    Và cuối cùng thôi đi kiếm tiền thôi, chắc mình ế thêm vài năm nữa rồi
  7. rain01

    rain01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2006
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Bị đá tới 3 lần sao?Thật buồn cho bạn vì đã không may mắn trong tình yêu.
    Nhưng con gái ngoại tỉnh thì đã sao?Đừng vì những điều không may mắn mà bạn gặp phải mà quy tội cho những bạn gái ngoại tỉnh.Là do bản tính con người cả thôi.Người HN hay người ngoại tỉnh thì cũng như nhau cả thôi nếu bạn gặp phải người tính toán.
    Bạn đã không may mà gặp phải những người tính toán thôi, hoặc chăng tình yêu của các chưa đủ lớn, chưa đủ mạnh để loại bỏ những tính toán thường tình.
    Riêng tôi,tôi hoàn toàn tin rằng ở thời đại nào cũng có những tình yêu đích thực.
    Nếu vì một lý do nào đó mà tình yêu không thành hôn nhân thì cũng đừng quá bi quan.Có 1 bài thơ nào đó đã nói đại ý:Thứ na ná tình yêu thì rất nhiều nhưng tình yêu thì duy chỉ có một. Tôi không nghĩ thế.Đã yêu thì làm gì có sự na ná. Lúc nào cũng là tình yêu cả, nhưng chẳng tình yêu nào giống tình yêu nào cả.
    Hay mở rộng lòng mình để đón tình yêu mới bạn ah!
  8. lionking_hau

    lionking_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    2.078
    Đã được thích:
    0
    tớ ko có quan điểm ngagn bướng thế đâu bạn ạh, chỉ có điều rằng gặp người ngãng đời thì tớ còn ngãng hơn, chứ ai chẳng biết khi yêu người ta phải thực tế, và phải tính về nhiều mặt nữa, ai cũng có mục đích và tham vọng riêng nhưng cốt lõi là chỉ tìm được hạnh phúc cho riêng mình, tìm được chốn mà mỗi khi mệt mỏi thì ta luôn mún về và ôm người mình yêu vào lòng,tất nhiên cuộc sống đầy đủ phát sinh từ nhiều khía cạnh, nhưng điều quan ttrọng nhất là phải hoà thuận và êm ấm cửa nhà
  9. t26

    t26 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Cu cậu ở trong bài báo này là một điển hình của loại thối chí. 2 tr lương mà là ít sao? lại còn nhà cửa,... hoàn toàn không ít. Mà cu cậu lại còn biết sửa máy tính, làm thêm nữa.
    Vấn đề của cậu không phải là lương, nhà cửa, hộ khẩu hay bạn gái ngoại tỉnh, mà là tình yêu. Cậu không có một tí gì trong đầu của mình về tình yêu thì làm sao yêu? Yêu mà mang những chuyện ấy vào thì yêu cái gì?
    Còn nếu cậu muốn lấy vợ thì lại khác rồi, tất cả những thứ cậu có đủ để cậu có thể có ngay một cô vợ vào bất cứ lúc nào. Cũng vẫn là ngoài tỉnh, các bạn gái ấy tìm kiếm những người như cậu ráo riết lắm đấy.
    Với cậu thì làm giàu chỉ còn 1 cách: cậu đã không tự làm giàu được rồi thì hãy kiếm lấy một cô vợ giầu có là xong ngay, thứ này hơi bị nhiều ở các chợ, các cửa hiệu ý. Mất công một tí thôi, xong là đầy đủ cả, cũng chả sao khi tâm hồn cậu ta có cần gì hơn một mụ vợ, tiền nhiều và công việc ổn định đau nhỉ.
  10. Angel_Wings

    Angel_Wings Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    0
    @Nguoi_con_o_lai: Làm anh hồi hộp lần nữa rồi. Anh vẫn chờ xem phần kết thế nào vì cuộc sống ít khi giống như người đoán em ạ
    @all: cuộc sống là thế đấy ạ, hơi tàn nhẫn một tí nhưng cũng đúng và dễ hiểu thôi. Cái mồm phải đi trước(có thực mới vực được đạo). Thế nên các cô bi giờ phải chọn người nào có đủ khả năng nuôi sống gia đình và hơn thế nữa. Bùn nhưng biết làm sao.

Chia sẻ trang này