1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mất niềm tin vào tình yêu vì bị 'đá' tới 3 lần...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hien_chocopie, 09/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cafe_zemli

    cafe_zemli Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Buồn quá , đây có lẽ là lần thứ 4 mình lỡ hẹn với ty .Ko hiểu sao nữa mình luôn là người đến sau , quả thật mình co cam giác sợ con gái lắm rồi .Mình cũng ko hiểu được mình nữa có lẽ là mình có tình cảm oái oăm quá , mình thích một cô bé (mình và bạn ấy cùng học ở xa cả) , mình cũng nhắn tin cho bạn đó nhiều nhưng bạn đó chắc nhận ra suy nghĩ của mình (tin nhắn quan tâm tới ban đo) , mình buồn quá khi nhận được tin nhắn bạn ây có người yêu rồi .Chắc cũng tại mình đa tình quá chăng hay là mình sinh ra để là ngươi luôn đến sau . giờ mình có cảm giác lẫn lộn vẫn mong thời gian để có được tình của cô bé , rồi suy nghĩ muốn quên hết tất cả đi hai suy nghi đó làm mình mệt quá ko biết làm thế nào là con đường đi đúng nhất , các bạn cho mình lời khuyên với
  2. binhnhat

    binhnhat Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    782
    Đã được thích:
    7
    @ nguoi_con_o_lai : em cho rằng em là một cô gái thực tế, vậy em nghĩ thế nào nếu người em yêu cũng là một người rất thực tế. Cụ thể hơn, nếu sau này người yêu của em yêu cầu em ký hợp đồng hôn nhân trước khi cưới thì em nghĩ sao?
    Em ở Mĩ chắc cũng không xa lạ với mấy cái hợp đồng hôn nhân kiểu như một người có tài sản 10 triệu $ thì nếu ly hôn vợ/chồng người ấy sẽ chỉ nhận được đúng khoản tiền quy định trước trong hợp đồng hôn nhân chứ không phải chia 5-5 như bình thường.
  3. hien_chocopie

    hien_chocopie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.424
    Đã được thích:
    0
    Tại sao cứ phải suy nghĩ xem là nên lấy chồng giàu hay nghèo nhỉ? Chẳng lẽ phụ nữ cứ phải phụ thuộc vào đàn ông thế hay sao? Em luôn tâm niệm rằng mình phải kiếm được tiền, ít thì đủ để lo cho những nhu cầu của mình, nhiều thì cũng để anh nhà em có thể tự hào về em. Kiếm được tiền không phải là sẽ có tất cả nhưngh không kiếm được tiền thì lại ko có cái gì cả.
    Yêu cầu duy nhất của em với bạn trai mình là anh ấy có thể lo được cho bản thân mình về cả vật chất và tinh thần. Người có trách nhiệm với bản thân sẽ lo được cho gia đình sau này. Trong cuộc sống đầy bon chen này, ai cũng phải tính toán nhưng có lẽ không nên tính toán về tình cảm, vất vả thế nào thì cũng nên giữ 1 ít hạnh phúc cho mình chứ, đúng không. Nói thật, phải chia tay nhau vì không có tiền thì hèn quá!
    Có 1 số quan điểm của em đồng tình với nguoi_con_o_lai. Các bác nam phản ứng nhiều như vậy có lẽ vì nguoi_con_o_lai đã động chạm đến tự ái về sự nghiệp của các bác thôi. Chứ không cần nguoi_con_o_lai nói các bác cũng hiểu không có tiền nó như thế nào rồi. Ngay trong thời gian yêu đã đầy ức chế và mệt mỏi rồi. Cứ tưởng tượng khi muốn mua cho người yêu một món quà, hay muốn dẫn cô ấy đi ăn 1 thứ gì đó ngon ngon đắt đắt lại phải tính toán đến bù đầu...yêu như thế thì thật khổ...
    Em chăm chỉ làm việc và cũng không phải là đứa ăn chơi nhưng em cũng luôn lo cho tương lai của gia đình mình và những đứa con mình sẽ sinh ra sau này...làm bố mẹ mà đến quần áo, thức ăn cũng lo được cho con bằng bạn bằng bè, muốn cho chồng cho con được ăn những bữa cơm ngon mà ra chợ cứ phải tính, tính đi tính lại rồi quyết định không mua nữa vì tốn tiền quá...rồi 2 vợ chồng cứ nói chuyện với nhau là lo đến việc không đủ tiền điện, tiền nước...mệt mỏi và thiếu tiếng cười...sống như thế có đáng không?
    Vậy nên em mới muốn nhấn mạnh 1 điều là khi còn trẻ thì nên sống và cố gắng kiếm tiền, không kể nam hay nữ...Nếu không vì mình thì cũng để con mình có tương lai hơn, có vậy thôi !
  4. 1vuonchuoi9

    1vuonchuoi9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Bác này nói cũng hay đấy chứ
  5. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
  6. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Bây giờ thì anh đã hiểu. Anh chỉ thắc mắc là tại sao bài này và bài trước nó khác xa nhau vậy em.
  7. nerver_kiss_again

    nerver_kiss_again Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2006
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Lương mình sinh viên mới ra trường : 350.000 X 2.34. Thế này thì không biết có yêu được không nhỉ ?
  8. robinhoodhn

    robinhoodhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    757
    Đã được thích:
    0
    Được robinhoodhn sửa chữa / chuyển vào 00:34 ngày 15/03/2006
  9. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Cứ đoán đi anh .Đoán ko trúng thì đoán lại mấy hồi ...Ngày xưa anh cứ ko thích bon chen nên ứ thèm tham gia vào topic kén ny của em, chứ ko thì ,ko thì .....
  10. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Có gì mà phải mất niềm tin với lại niềm vui nhẩy. Bọn họ không yêu chúng ta thì chúng ta vẫn là chúng ta mà thôi, vẫn là những chàng đẹp trai vui tươi dễ mến như ngày nào Nam tử hán đại trượng phu, chỉ vì mấy em gái mà đánh giá thấp bản thân rồi sinh ra tiêu cực là không được, phải không các đồng chí ?

Chia sẻ trang này