1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mất phương hướng

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lauraandI, 07/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. davincitki

    davincitki Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    0
    bạn này nói đúng đấy,hoặc khó nói thì viết ra giấy tự mình trả lời các câu hỏi của bản thân đặt ra.Trước khi viết hãy hứa không bao giưof chốn chạy chính mình chúc may mắn
  2. loud84

    loud84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2007
    Bài viết:
    942
    Đã được thích:
    0
    Đi ăn kem đi. Mỗi khi buồn tớ thích đi ăn kem. Thế là cuộc đời tươi sáng lên 1 tẹo.
    Đừng giữ cho mình mình mọi nỗi ưu phiền. Nếu không muốn kể thì khóc đi. Khóc xong rồi ngủ 1 giấc, sẽ thấy nhẹ lòng hơn đấy.
  3. lauraandI

    lauraandI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2007
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    thời gian peaceful nhất đối với mình là cafe với ông bạn thân
    tối về nhà nằm toàn mở mắt nhìn trần đầu toàn nghĩ lung tung
    nhiều khi nghĩ mình mà có khẩu súng trong tay thì mình cho 1 phát vào đầu cho nó rảnh nợ
  4. hacker007

    hacker007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Bạn à!
    trong cuộc sống nhất là những bạn trẻ như chúng ta ai mà chẳng có lúc mất hướng trong cuộc sống .Để tìm cho mình một hướng đi tốt rõ ràng là rất khó .Mình cũng đã từng mất hướng đi trong cuộc đời.Những lúc ấy mình đã vui chơi thỏa thích chẳng bận suy nghĩ gì cả xem phim hài thật nhiều và đưa ra những mục đích nhỏ và phấn đấu và dần hướng đi của mình đã trở lại .Mục đích của cuộc sống là sự không ngừng vươn lên Hãy sống là một người có ích thế thôi . Và từ đó chúng ta sẽ có một hướng đi thôi
  5. lauraandI

    lauraandI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2007
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    bạn có biết nc có tỷ lệ ng tự tử cao nhất ở đâu ko? là Phần Lan đấy, 1 nc bắc Âu giàu có
    cs nhiều khi ko biết đg nào mà lần, mình thì cũng ko giàu có gì vậy mà chán sống híc
  6. tramanhvn

    tramanhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.456
    Đã được thích:
    0
    Cho tớ biết bạn tên gì, tớ sẽ cho bạn biết bạn là ai
    Cô đơn thì tìm bạn . Ngồi bán than có hết cô đơn đâu
  7. MIDNIGHTBIGSMILE

    MIDNIGHTBIGSMILE Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    Dịch hộ mid mấy tập tài liệu tiếng Anh sang tiếng Việt. Rảnh rỗi đi ốc nóng với mid, trò chuyện giải khuây.
  8. davincitki

    davincitki Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    0
    Thả nào ở Đan Mạch(gần PL) có anh chàng Hamlet.
    Đùa chút thôi vì ý mình là Hamlet có câu:Tồn tại hay không tồn tại
    Tồn tại hay không tồn tại điều đó cần có Thời Gian và cái đầu khôn ngoan.
  9. lauraandI

    lauraandI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2007
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    chả biết gì nữa, chờ đợi và sợ hãi? no way man, sợ qué gì đâu híc híc
  10. spicegirl08

    spicegirl08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2007
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Sao lai co nguoi vua thong minh vua khiem ton the nhir

Chia sẻ trang này