1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mất phương hướng

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lauraandI, 07/01/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lauraandI

    lauraandI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2007
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    Đường nào cũng về La Mã, quan trọng là phải biết La Mã nằm ở đâu mà thôi, mình chả biết La Mã ở đâu cả híc híc
  2. davincitki

    davincitki Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    0
    Định vị bừa xem nó ở đâu rồi tiến,như mấy thằng đi biển ấy lằng ngoằng mãi rồi cũng về được nhà
    Cuộc đời nhiều ngã rẽ làm cho chúng ta lạc lối,nhưng với tâm hồn đẹp rồi một ngày Chúa sẽ đưa ta về nhà

    Được davincitki sửa chữa / chuyển vào 19:31 ngày 13/01/2008
  3. haiyentina

    haiyentina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Mình dạo này cũng đang mất phương hướng và điều tội tệ hơn nữa là mình không những mất phương hướng mà mình giờ đây cảm thấy mệt mỏi, căng thẳng, chán chường..... mình đã cố gắng tìm một hướng đi mới, nhưng có quá nhiều điều từ ngoại quan, khách quan đến chủ quan cứ níu kéo làm mình không thể bước đi được hic hic, mình thật sự muốn buông xuôi.... buồn quá, sắp tết rồi mà chẳng có một chút tinh thần nào muốn trở về quê hương thăm u....
  4. tuthong

    tuthong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    510
    Đã được thích:
    0
    Ôi đàn bà....! bây giờ là một lũ vô liêm sỉ (hầu hết)
    Chán như con dán hê hê
  5. lauraandI

    lauraandI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2007
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    mệt quá
    lạnh quá
  6. lauraandI

    lauraandI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2007
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    thèm có người yêu quá
    thềm ôm và đc ôm quá
  7. Cold13Zero

    Cold13Zero Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2007
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    công nhận lạnh quá... định đi tắm mà lạnh quá...co hết cả người lại.. muốn mất phương hướng, để ko biết cái nhà tắm ở đâu nữa, đỡ phải tắm
  8. hoadiepvang

    hoadiepvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Cố lên nào, thật là khó khăn khi từ bỏ một điều gì đó mà mình đã gắn bó. Mình cũng đã cảm thấy mệt mỏi, căng thẳng, chán chường về công việc, mình dã quyết định nghỉ, rất khó khăn và nuối tiếc nhưng bây giờ mình đã cảm thấy bình tâm. Đừng bỏ mặc và buông xuôi. Hãy nghe tiếng nói của chính mình, bây giờ điều bạn thực sự muốn là gì?
    Sẽ buồn và hụt hẫng, nhưng rồi sẽ qua thôi.
  9. davincitki

    davincitki Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    0
    Chán thật cứ lèm bèm mãi nhưng sự thật em thấy Không lối thoát,cái gì cũng phải "có hết sức hơn nữa".Nhìn thấy đường mà chẳng muốn đi nản
  10. visaotacodon

    visaotacodon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    buồn buồn thát cổ chết chơi
    ai ngờ chết thật bùn ơi là bùn ​

Chia sẻ trang này