1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mất phương hướng

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi niced4ys, 20/09/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    :-ss:-ss

    Có ai có cảm giác này không:-ss Làm sao bi h??
  2. jongtaese

    jongtaese Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2010
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    1
    mình cũng vậy, đang mất phương hướng trầm trọng....già mịa rồi mà vẫn chưa biết theo cái giè, mê nhiều thứ quá. chết thật.
  3. Quovadis1982

    Quovadis1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    Định hướng lại và.....bước đi tiếp!
  4. Cop.Cai

    Cop.Cai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2010
    Bài viết:
    541
    Đã được thích:
    0
    mua bản đồ, mua la bàn để...định hướng và đi tiếp ^^
  5. coldcool

    coldcool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2010
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    đâu phải dễ đâu
  6. toanqt1985

    toanqt1985 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    goi so 1080 de nghe tu van, dinh lai huong nhe
  7. vuanhgl

    vuanhgl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2009
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    2
    Không có cảm giác như của bạn đâu! Cứ đi thôi... Tự hỏi không biết có lúc nào thì thắc mắc "mình có đi ngược lại hướng ban đầu không nhỉ". =))
  8. cdtdh2

    cdtdh2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2010
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    đứng lại một lúc suy nghĩ ^.^
  9. Light_Hearted_new

    Light_Hearted_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Chi ơi trung thu đi chơi đi cho bớt nghĩ :D
  10. buck

    buck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    Bình thường thôi, thỉnh thoảng cũng có :). Rồi sẽ qua, hãy tìm những niềm vui trong cuộc sống hiện tại, sẽ lại thấy mọi thứ rõ ràng thôi ;)

Chia sẻ trang này