1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mất phương hướng

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thatnghiep_doithay, 01/11/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thatnghiep_doithay

    thatnghiep_doithay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Người ta thường bảo ở cái ngưỡng 30 tuổi là con người trưởng thành về mọi mặt, tự có thể đứng trên chân của bản thân mình. Thế mà mình lại mất phương hướng. Đúng là không biết sẽ đi đâu.. đứng giữa trời mà ngơ ngác... Bước tiếp thì sẽ thế nào? Còn nếu dừng lại và rẽ sang ngả khác thì ngả đấy là ngả nào???!!!

    Người ta vẫn nói có số phận. Ừ thì bày cái lá số tử vi trước mặt....
    - Thầy phán: Lá này mà giàu thì chết sớm
    - Em: May quá cháu chưa giàu :(
    - Thầy phán tiếp: Mà lá số này thì an phận thủ thường đi, chả giàu được đâu
    .......

    Uh thì an phận. Thực ra chết sớm mà giàu như Bill Gate thì cũng đâu có sao. Khổ nỗi với công việc hiện tại thì cứ làm công ăn lương đều đều.. chả biết làm sao để có thu nhập thêm ngoài. Bung ra làm ngoài thì chả biết bắt đầu bằng cái gì. Đầu tư chứng khoán thì lỗ chổng vó. Bất động sản thì bong bóng sắp nổ tung rồi.. Chả biết bắt đầu từ đâu.. Mà cứ lững chững thế này thì không phải là một con người trưởng thành. Sống thế này phó mặc cuộc đời mình quá. Như con thuyền giữa biển khơi... sóng cứ xô & thuyền ta quay vòng tròn :((
  2. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Bạn có cả tiền để đầu tư CK (mà bị lỗ) với BĐS (chưa làm chỉ vì thị trường đang tệ) thì sao lại nói là chưa đạt đc gì nhỉ?
  3. redbuttlerkt

    redbuttlerkt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    1.369
    Đã được thích:
    0
    Bạn chủ top đang mất hướng, e An không bày cho bạn ấy Lên, xuống, trái, phải , trước hay sau....thế nào cho đúng thì thôi , lại quay lại vặn bạn ấy cái chuyện Đạt hay Ko Đạt , nhở .[-X

    P/s : Theo mình là bạn cứ đâm thẳng ( về phía trước )[r2)]
  4. nancybenniti

    nancybenniti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    @thatnghiep
    Mình cũng mất phương hướng như bạn. Nhưng có điều mình khác, cũng đi làm công ăn lương nhưng lương rất thấp. Tự hỏi mình làm được gì sau 2 năm ra trường? Chẳng làm được gì cả. mất phương hướng không biết bước đi đâu. Nếu cứ như thế này hoài thì chắc có làm cả đời cũng chưa mua nổi 1 chiếc xe tay ga chứ đừng nói gì đến đầu tư CK và BĐS. Ít ra bạn vẫn hơn khối người rồi bạn ạ.
    Mình đây, 1 đống nợ gia đình trước mắt, tương lai vẫn mù mịt với 1 đứa nghề nghiệp chưa ổn định và lương chỉ 3tr/tháng như mình mà vẫn cố ngoi ngóp đây. Như hoa lục bình càng ngày mình càng thấy cuộc sống vô vị. Dòng nước đẩy đến đâu thì mình đi đó, dù là nơi đó nước đục.
    Đôi khi cảm thấy tự trách mình , mình không cố gắng hết sức đế không được 1 cái công việc ổn định với mức lương tạm chấp nhận hay không may mắn hay nói cách khác là không có năng lực đây?
    Mình càng ngày rút vào cái vỏ bọc của chính mình đây. Mà vẫn ko biết lối ra. Nếu bạn nói thế thì chẳng lẽ cuộc đời đối với tôi chỉ là 1 màu đen ko lối thoát chăng

Chia sẻ trang này