1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MẶT SAU CỦA CON QUỶ....!!!!!!!

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi trai_HN_da_tinh, 24/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trai_HN_da_tinh

    trai_HN_da_tinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/11/2002
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    MẶT SAU CỦA CON QUỶ....!!!!!!!

    Chẳng hiểu sao khi đi với hụi khỉ SG này tui lại ko thể kìm chế bản thân mình nữa,nó cứ làm sao ý.Dù chưa đi off nhiều nhưng tôi sẽ luôn cố gắng đi thật đều cho đến ngày tôi phải chở về HN,tôi là người như vậy đấy-luôn mong muốn mọi người cuời,mỗi khi nhìn mọi người cười vui vẻ là tôi lại thấy mình hạnh phúc hơn bao giờ hết(nhất là cười vì những gì tôi nói).Đây cũng là 1 trong 2 lý do tôi chọn cái nick YM là CUỘI vì nó cũng chỉ mong mọi người vui mà thôi(mặc dù đôi khi vì sở thích cá nhân) và điều tôi yêu cũng như phục CUỘI nhất đó là "yêu hết mình và dám làm tất cả những gì có thể để được có tình yêu đấy-tất nhiên là với đk MÂY cũng đã yêu CUỘI" Đã từng có 1 mối 6 năm(khá dài đối với mối tình đầu,đúng ko?)và 4năm để quên cũng như "làm" lại mình.Tôi ko và chắc chắn ko chỉ yêu 1 người như CUỘI kia nhưng tôi cũng cố gắng chung tình như nó vậy.Ngày truớc tôi để chữ kí là "đa tình có nghĩ là chung tình"nhưng giờ đây tôi thấy nó quá lạc lõng trong cuộc sống mà chúng ta đang tồn tại,phải ko các bạn?(thiếu lozic)Cho nên tôi đã đổi (cả chữ kí và con người cũng như cách sống)để mọi người hay 1 người nào đó muốn hiểu tôi thì hãy tự đi tìm con người thật của tôi.Và từ đó tôi luôn cười để người khác ko biết tôi buồn khi nào ,"CƯỜI LÀ TIẾNG KHÓC KHÔ KHÔNG LỆ" mà.Đã qua vài năm và đã học được rất nhiều bài học nhờ lần vấp ngã này tôi cảm thấy mình chín chắn hơn nhưng cũng vì thế mà trai sạn hơn thì phải,gai góc hơn,khó hiểu hơn thì phải.Vậy mà đến giờ này tôi vẫn cười thật tươi,sống thật vui cùng bạn bè và gia đình.Và giờ đây với tôi cảm giác hạnh phúc nhất chính là được ngồi ăn cơmcùng cả nhà và được cười đùa cùng bạn bè(như hôm chủ nhật ý moingượi).Tôi thật sự cảm ơn bạn bè và gia đình nhất là MẸ(con yêu Mẹ nhất)đã và vẫn đang giúp tôi vững bước trên đường đời.Và hơn ai hết tôi cảm ơn các bạn ở hội khỉ SG,các bạn đã cho tôi 1 và sẽ còn nhiều ngày đáng nhớ cùng với cảm giác tin tưởng để viết ra những dòng tự sự này.Mong các bạn đừng chê và đừng sờ vào đầu tôi rồi kêu nóng nhé.Cảm ơn mọi người thật nhiều-80SG ạ.

    CHÚNG TA LUÔN LÀ 1 NHÀ NHÉ GIA ĐÌNH KHỈSG

    ANH KO LÀ NGƯỜI YÊU "GIỎI" NHẤT NHƯNG ANH LÀ NGƯỜI "BIẾT" YÊU NHẤT....EM MÃI KHÔNG BIẾT ĐÂU....
  2. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    1, em bảo anh rùi, anh mà là Cuội là bởi vì... người ta nói: "Nói dối như Cuội" í. Hè hè...
    2, khiếp, yêu từ năm lớp 8 á? ... Giống em!!! Hic hic...
    3, đầu anh không nóng đâu. Em thấy nó hơi lạnh lạnh thui. Hehehe...

    Some say YES, some say NO, and I say... WHATEVER.
  3. carrot

    carrot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    hihi, mới đi offline với Hội khỉ chỉ 1 ngày duy nhất mà đã có cảm xúc dạt dào thế rồi à?,.......
    Mai mốt mà đi off thường xuyên chắc trai_HN sẽ làm lụt lội Hội khỉ quá, hihi.
    Chọc đùa thôi nhé, chứ đôi khi sống xa nhà, nhớ mọi người, nhớ nhà, nhớ người yêu, ......mà gặp đi chung với đám quỷ nhí nhố này thì làm sao mà ko có những lời tự sự cơ chứ.........cứ post lên hết những suy nghĩ của mình đi, bạn sẽ cảm thấy nhẹ nhỏm......(cách này carrot đã áp dụng rồi á...)
    lovely rabbit
  4. william

    william Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    1
    hihihi,mới có 1 buổi mà cảm xúc dạt dào ghê,mấy tv mới khác còn không biết đi nữa,thấy tấm gương chưa,
    to traihn:hehee,dẫn em ông theo chơi hen

    Một cộng với một thành đôi
    Anh cộng cô đơn thành biển
    Nắng tắt mà người không đến
    Anh ngồi rót biển vào chai
  5. trai_HN_da_tinh

    trai_HN_da_tinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/11/2002
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    Các bác cứ học em hoài à.Em viết ra để mọi người hiểu em hơn mà thôi.Cũng tại vì các bác cho em thấy được cảm giác vui vẻ và tin tưởng chứ em đâu có post bài kiểu như thế này bao giờ đâu.Mà cũng phải nói thêm cho mọi người hiểu rằng đằng sau con người vui vẻ đó là 1 tính cách khá phức tạp đấy nhé.Rất khó tính và cực kì khó tính.Bình thường thì có thể hay cười nhưng chỉ nào gặp bạn "hảo" thì mới chọc cho mọi người cười thôi(các bác thấy iem phức tạp ko?).Em đã nói rồi mà em sẽ làm cho cái hội khỉ này thành ổ quỷ luôn mừ hêhhhêhhhehhe.
    To : Chit sáng nay gặp em về sui quá trời lun nhé.Nần sau chẳng dám gặp em buổi sáng nữa đâu(gặp Chit đen đủi lém pà con ạ)
    ANH KO LÀ NGƯỜI YÊU "GIỎI" NHẤT NHƯNG ANH LÀ NGƯỜI "BIẾT" YÊU NHẤT....EM MÃI KHÔNG BIẾT ĐÂU....
  6. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Anh đừng có xạo nhá. Em đá cho 1 phát bi giờ!

    Some say YES, some say NO, and I say... WHATEVER.
  7. dracular_kid_bum

    dracular_kid_bum Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    540
    Đã được thích:
    0
    biết iu từ hồi lớp tám sao ??? hehe, bi giờ mới biết so với nhiều người khác thì mình còn thua xa về khoản này, nhớ hồi lớp 9 có nhỏ kia đòi cho mình mà mình còn bỏ chạy mất dép...ặc...
    kid
  8. carrot

    carrot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    haha, cho mình ăn dép hả Kid....trùi, đúng là nít quỷ thiệt ta ơi, mới lớp 9 mà đã................ghê thiệt
    hình như là ở bên Mỹ mới mất trái bom, mà phát hiện ra là Kid đang giữ thì phải, hehe.......
    lovely rabbit
  9. NiceOrchid

    NiceOrchid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    883
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi ! Mùa mưa chưa đến mà sao vầy nè ???? Mọi người ra lo lau nhà đi kìa nước ngập tùm lum rùi kìa ....chùi ui....ngập ướt hết cả chân người ta !
    Wherever U go, Whatever U do, I'm right here waiting for....
  10. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    TRùi ui, tui đọc thấy ông traiHn ma` tui xuc động wé. Yêu từ năm lớp 8 thì có gì đâu mà lạ? Đúng không ông Trai HN? Tui thì tui chỉ sợ ổng ở cái câu: Con yêu mẹ nhất trên đời...thui...
    choáng!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Phien na~o la` da.o bo^` de^`...adipho`pho`

Chia sẻ trang này