1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MẶT SAU CỦA CON QUỶ....!!!!!!!

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi trai_HN_da_tinh, 24/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Hì hì... nghĩ lại mà thấy tiếc hả anh Kid???

    Some say YES, some say NO, and I say... WHATEVER.
  2. dracular_kid_bum

    dracular_kid_bum Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    540
    Đã được thích:
    0
    à, bạn carot chớ có hiểu lầm mình, ý mình nói là cái con nhỏ đó nó đòi cho mình... nắm tay, chớ hổng phải cho cái gì gì đó đó đâu bạn ơi, dzậy mà mình cũng sợ chạy mất tiêu lun á, lúc đó là mình vẫn còn ngây thơ lắm đó bạn ơi, mới sổ sữa năm ngoái à...
    kid
  3. brutter

    brutter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Dung la quy thiet rui,con nho nao ma no "ngu" dzu troi,con nho do dung la nguoi gap phai quy roi.
  4. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Hihihi... Cũng không ngu lắm đâu chị, tại hồi nhỏ anh Kid ảnh... đâu có như bây giờ...!

    Some say YES, some say NO, and I say... WHATEVER.
  5. NiceOrchid

    NiceOrchid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    883
    Đã được thích:
    0
    Ủa !Dzậy chứ hồi nhỏ nó béo hơn bây giờ hả ?
    Wherever U go, Whatever U do, I'm right here waiting for....
  6. trai_HN_da_tinh

    trai_HN_da_tinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/11/2002
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    TY luôn là điều gì đó rất đặc biệt đối với con quỷ này đấy các bạn ạ.Mỗi khi được cảm thấy cái gì đó len lỏi trong suy nghĩ và cảm thấy mình hay cười hơn hay phải suy nghĩ về 1 người nhiều hơn bình thường thì tôi luôn biết chắc mình iu rùi.Nhưng với bản thân con quỷ-tôi bắt đầu thì có thể dễ dàng nhưng càng ngày sẽ càng khó hơn vì càng ngày người ta sẽ càng thấy nhiều hơn những điều xấu xa(chấp nhận hay ko thì tuỳ vào mỗi người).Tôi cũng chỉ cố gắng thể hiện tính cách đến mức tối đa có thể thôi vì còn phải chừa lại 1 ít cho người ta tìm hiểu chứ---->>>>ko thì người ta sẽ chán tôi ngay lập tức,phải ko mọi người???????????
    CHIT mà cũng có chồng sao...???hahahahhaaaaa
  7. dracular_kid_bum

    dracular_kid_bum Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    540
    Đã được thích:
    0
    bi gio*` thi` anh lam` sao ha cung???
    kid
  8. pickou

    pickou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2002
    Bài viết:
    2.362
    Đã được thích:
    0
    Ra tiệm bán đồ xây dựng á, rùi mua 1 cây cuốc và 1 cây xẻng thật là bự sau đó về nhà đào 1 lỗ thiệt là bự và .....cắm đầu xuống đó trốn như con đà điểu mỗi khi gặp điều hiểm nguy. Vậy là xong !!! hahaha

    Nothing's Impossible !!!

  9. ngoc_thiet_la_ngoc

    ngoc_thiet_la_ngoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Í, em hổng hiểu gì hết
    If I could wrap love in a ribbon, it would be my gift to you.....
  10. dracular_kid_bum

    dracular_kid_bum Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    540
    Đã được thích:
    0
    í, mình cũng hổng hiểu luôn, bạn cu lói cái gì, lói ai thía??
    kid

Chia sẻ trang này