1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mắt sói

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi chauphixanh, 15/02/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chauphixanh

    chauphixanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Sói kiêu hãnh. Sói ghét con người. Sói nhắm một mắt, hắn nói hắn chỉ nhìn đời bằng một mắt thôi...Nhưng mà, như thế liệu có đủ không?
  2. nw4good

    nw4good Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    1.065
    Đã được thích:
    0
  3. ap.hshiva

    ap.hshiva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2011
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Kiêu hãnh, ghét, chỉ nhìn đời bằng một con mắt chỉ dẫn đến hậu quả là càng khổ hơn thôi bạn ạ
  4. ibra2912

    ibra2912 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/10/2010
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    450
    Nhìn đời bằng một mắt thì tất nhiên chỉ thấy được một nữa cuộc đời, kiêu hãnh vì không nhìn thấy những ngọn núi cao, ghét con người vì chẳng thấy được tình yêu thương, lòng trắc ẩn ở phần đời bị che khuất bởi con mắt nhắm.
  5. chauphixanh

    chauphixanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Cậu bé đến từ Châu Phi xa xôi. Cậu trải qua rất nhiều nỗi đau, những sự kinh hoàng, nhưng cậu thích kể về một châu Phi xanh đẹp đẽ...Cậu bị hút vào một con mắt lam của sói, và những câu chuyện đau thương. Nhưng mà, có phải sói lam nào cũng may mắn gặp được một người bạn như thế?
  6. chauphixanh

    chauphixanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Hẳn là nhắm một mắt thì không thể nhìn thế giới một cách trọn vẹn được, nhưng mà có những lúc phải học cách nhắm cả hai mắt, để lắng nghe đầy đủ bằng đôi tai và cảm nhận bằng trái tim...Như thế, mình sẽ không phải là diễn viên chính nữa, mà thành người thứ ba, người đọc truyện. Làm diễn viên chính thật là tốt, vì cuối cùng mọi chuyện sẽ được giải quyết, nhưng, làm người xem cũng hay, vì mình sẽ đứng ngoài câu chuyện đó, nhìn và cảm nhận :)

    ...Mỗi người dường như đều bị đóng một cái mác nào đó, giàu/ nghèo, sang/ hèn, cao quý/ thấp kém... nếu bỗng dưng có một ngày, gió thổi tung tất cả những tấm biển ấy đi, như là cách Andersen nói, thì con người ta sẽ được đánh giá, như bản thân chính họ, có phải vậy không?

    ...Hồi còn nhỏ, mỗi tối cố nghĩ ra một câu hỏi, rồi ghi chép vào cuốn vở kẻ ô li, để trước khi đi ngủ nằm nghĩ về nó, bắt chiếc cậu bé Sam. Lớn lên rồi, không cần phải cố nữa, mỗi tối đều không ngủ được vì mải nghĩ linh tinh, đếm đến ba cả nghìn lần, tự nhiên muốn bé lại. Muốn làm trẻ con nhưng mà cứ phải thành người lớn...Như thế có phải chăng là hèn nhát?;))
  7. ovalove

    ovalove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2010
    Bài viết:
    470
    Đã được thích:
    1
    Những đôi lứa họ thường xuyên nhắm 2 mắt chỉ thi thoảng mới có người ty hý thôi ;)).Ai cũng trẻ con mãi thì lấy ai để tao ra trẻ con :))!
  8. lovelyciaboy

    lovelyciaboy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    2
    Hoá ra là một nhà văn, đang mô tả trần trụi về những cảm xúc cuộc đời :))
  9. ap.hshiva

    ap.hshiva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2011
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Tớ nghe các bậc cao nhân nói rằng, nếu tất cả những cái mác đó bị thổi bay thì cái còn lại là chính mình, là tánh tự nhiên, là tự do, là thượng đế, là niết bàn, khi tất cả những cái mác giả tạo bị thổi đi thì chính mình sẽ không còn nếm trải đau khổ ưu phiền nữa, nhưng để thổi hết chúng đi không phải là điều dễ dàng.
  10. buck

    buck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    Welcome back, hy vọng sẽ không yêu cầu xoá nick nữa :)

Chia sẻ trang này