1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mắt sói

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi chauphixanh, 15/02/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. PerfectSting

    PerfectSting Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/11/2009
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    1
    @};-
  2. chauphixanh

    chauphixanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    @ap.hshiva cảm ơn bạn :) Mình không nghĩ là không dễ mà là không tưởng. Nhưng mà, mình nghĩ nếu mình có thể đánh giá người khác không vì những thứ bên ngoài (thú thực là mình không làm được) thì chắc cuộc đời đã trở nên tươi đẹp hơn rồi, ít nhất là trong mắt mình, có phải vậy không?
    @anh buck: em cảm ơn.
    .....

    Chú lùn đem lòng yêu công chúa. Nhưng công chúa xinh đẹp như ánh mặt trời làm sao có thể yêu thích một chú lùn xấu xí được chứ? Công chúa kiêu ngạo, coi khinh chú. Trong câu chuyện ấy, điều thần diệu không xảy ra, chú lùn đau thương vỡ tim mà chết...Còn công chúa thì sao? Nàng vẫn đẹp như ánh mặt trời. Nhưng nàng có thật sự đẹp hay không?

    ...Cô gái nghĩ mình là vũ công tài giỏi nhất. Cô đi đôi giày đỏ, nhảy và nhảy. Nhưng cô bé kiêu ngạo, vô ơn, nên đi phải đôi giày bị phù phép. Cô cứ phải nhảy, nhảy mãi, cho đến khi không chịu được nữa mà phải van xin được chặt đôi bàn chân xinh xắn đi. Nhưng mà, không phải lúc nào trong cuộc sống cũng có những phép màu như thế. Có đúng là ai cũng có cơ hội sửa sai và sám hối hay không?
  3. buck

    buck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    Tất nhiên rói :). Sửa sai không phải việc khó, điều khó là chúng ta có dũng cảm để sửa sai không thôi :)

Chia sẻ trang này