1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mất tất cả hay sẽ được nhiều hơn???

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi tagiay2hand, 25/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tagiay2hand

    tagiay2hand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2008
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Mất tất cả hay sẽ được nhiều hơn???

    Tôi không biết em là ai cho đến khi em tìm thấy tôi. Trước đó tôi chỉ có 1 bức anh (thực tế thì tôi cũng chẳng biết đó là ảnh em).
    Đến khi em tìm thấy tôi, một sự tình cờ. Em trở thành bạn tôi. Bên em tôi cảm thấy nhẹ nhàng, một cảm giác như đã quen từ lâu lắm rồi. Với em tôi hoàn toàn thoải mái về suy nghĩ. Tôi đã tâm sự với em được rất nhiều điều, những điều mà trước đây không ai được nghe.
    Cũng từ khi bên em, tôi đã thay đổi rất nhiều, tôi tiết kiệm hơn, suy nghĩ khác hơn. Em đã làm thay đổi tôi, tốt hơn xưa.
    Trong công việc, em sẵn sàng giúp tôi bất cứ việc gì, mặc dù có khi em chẳng hiểu mấy về việc đang làm, nhưng em không từ chối.
    Mỗi đêm, khi nói chuyện với em, tôi thấy bình yên sau một ngày ồn ào, bực dọc.
    Chỉ có vài tháng, mới chỉ là bạn thôi. Nhưng tôi tưởng như đã quen em lâu lắm rồi.
    Nếu chỉ là bạn, có khi em đã hơn cả những người bạn thân nhất của tôi rồi.
    Tôi cũng chẳng biết nó là cái cảm giác quái gì nữa. Nhưng tôi có thể nói to lên rằng "em là cái đích mà tôi sẽ hướng tới"
    Tôi không muốn vội vàng, nhưng lại sợ một khi đã quen với việc là bạn, tôi sẽ mất cơ hội.
    Nhưng tôi cũng sợ mình vội vàng, thì đến một người bạn, tôi cũng đánh mất.
    Cuối cùng thì làm sao đây???
  2. zhouzumin24

    zhouzumin24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2006
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    Hãy để trái tim tự lên tiếng Bao giờ chẳng có nỗi sợ ấy, khi chưa yêu bao giờ, rằng đó có phải là tình yêu hay không, hay chỉ là bạn thôi..
    Nhanh lên, nếu thực tâm đã muốn, thì hãy nói ra, không là muộn mất hối không kịp đâu
  3. yeuem1dem

    yeuem1dem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2008
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Không cua thì làm sao biết em đổ hay không mà vội lăn tăn wa thế.... Nhiều thằng thích em nào đó mà không wen thì còn phải tiến hành giai đoạn khó khăn là làm wen, còn bro có lợi thế là đã wen rồi, thân nhau rồi, thì cứ tà tà mà chuyển " gam " qua tình yêu tình báo ... Con gái nhạy lắm, ánh mắt cử chỉ của mình có thể khiến em nó hiểu tình ý của mình... Biết đâu được em nó cũng đang tự hỏi tại sao bro còn chưa tấn công....
  4. tagiay2hand

    tagiay2hand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2008
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Một lý do khiến mình còn do dự, đó là em đã 1 lần mất niềm tin vào con trai, 1 mối tình đã vun đắp mà cuối cùng không thành. Do vậy, mình mới không dám tiến.
    Nếu em như bao người khác, có khi mình lại không thấy hấp dẫn.
    @zhouzumin24: mọi cảm giác mà mình được đọc trên 4rum này giữa các đôi yêu nhau, mình đều đã cảm nhận được. Nhưng vẫn sợ, sợ đó chỉ là cảm giác 1 phía, sợ đó là tự huyễn hoặc... Được và mất với mình, có khi là quá lớn để có thể dễ dàng quyết định.
    Cảm ơn mọi lời chia sẻ. Có pro nào cho mình vài bước đi cụ thể thì tốt quá!!!
  5. zhouzumin24

    zhouzumin24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2006
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    Sợ sệt gì, tấn công đi cho nó vuông
  6. NeyuhGnart

    NeyuhGnart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2008
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    thì trước hết cứ thữ đi, rồi nếu ra sao thì trái tim nó tự biết, chứ có "sợ" hoài thế thì .... hỏng

Chia sẻ trang này