1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

***Mất tất cả...và muốn ngủ***

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi gimaphaingai, 11/12/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. gimaphaingai

    gimaphaingai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    ***Mất tất cả...và muốn ngủ***

    Chưa bao giờ mình có tâm trạng buồn và chán nản như bây giờ....mình biết rằng những điều mình viết ra đây có người đọc, có người ko, có người chia sẻ,congười cười nhạo...nhưng khi viết ra những dòng này mình mong mình sẽ căm thấy thanh thản đi 1 phần nào!
    Tất cả với mình đều đang rất tốt đẹp...việc làm,cuộc sống..thế rồi mình đã lao vào lô đề cờ bạc như là một con thiêu thân.Bây giờ với khoản nợ lớn,CVthì bấp bênh,xe cộ, điện thoại thì cầm cố....mình thấy chán tất cả.Không còn khả năng trả nợ.....mình thèm 1 giấc ngủ dài...thật dài để quên đi tất cả.....
  2. CrazyMaster

    CrazyMaster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    1.787
    Đã được thích:
    1
    "Tất cả" những gì ông bạn có chỉ có thế thôi sao?! Nếu thế thì hẳn trước đây ông bạn đã có tất cả?!
    Sống lại đi. Hèn thế.
    Ông bạn mới chỉ có một nhúm vật chất, và cũng mới chỉ mất một nhúm(!) Thế mà đã than vãn như một con thiêu thân với bài ca ánh sáng muôn đời.
    Tỉnh dậy đê. Soi gương đê. Trong đó là một người đàn ông đấy.
  3. gimaphaingai

    gimaphaingai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Bạn hiểu nhầm ý mình rồi....mình đã mât niêm tin ở tất cả mọi người...gia đình, bạn bè,đồng nghiệp....vì chuyện nợ nần đó kéo theo nhiều cái lắm.....
  4. cavoitudo

    cavoitudo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    ờ. vậy hả. VN đá banh như con ....chim.......
  5. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Bác này khuyên rất chí lý! . Kể cả niềm tin cũng có thể lấy lại được nếu mình vẫn còn tự trọng!
  6. CrazyMaster

    CrazyMaster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    1.787
    Đã được thích:
    1
    Niềm tin sẽ "mất" đi thật đấy nếu chính bạn cũng nghĩ như vậy. Bây giờ sự thể đã thế, kêu gào và buồn bã cũng vô ích.
    Tôi chắc rằng ý chí bạn thừa biết nên chọn con đường nào để tiếp tục sống, chỉ là than cho nó vãn bớt đi thôi. Hãy chọn một thời điểm thật gần để trí lực vận động để biến suy nghĩ đó thành hành động.
  7. freakie

    freakie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    0
    thực ra những lúc thế này
    chắc cần một ai đó thương yêu bạn làm chỗ dựa tinh thần
    thì bạn sẽ có nghị lực vượt qua
    nhưng có lẽ bạn k có ai
    rất tiếc
    thế thì rất khó
  8. cool_dcs

    cool_dcs Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    0
    Đi ngủ đi bạn! Chẳng biết nói gì, chúc bạn sẽ vượt qua tất cả!
    Được cool_dcs sửa chữa / chuyển vào 20:50 ngày 11/12/2007
  9. oibuoncuoiwa

    oibuoncuoiwa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2007
    Bài viết:
    1.034
    Đã được thích:
    0
    sao lại nói là không có ai
    Thắng à nhớ lời mình nói nhé, khi chưa có câu trả lời chắc chắn cho câu hỏi của bạn, thì đừng vội rơi vào giấc ngủ dài, nhớ nhé ...
    Có thể bây giờ, bạn đang ở đâu đó 1 mình, nhưng khi tìm thấy sự an lành thì hãy trở về, và đọc những điều mọi người viết cho bạn nhé, ít ra là đọc những gì mình viết, chúng ta không thể nói chuyện lần nào nữa, nhưng sao không cho nhau cơ hội? Chỉ vì mình không là con trai, chỉ vì mình là người miền Nam trong phán đoán của bạn sao?? Nhé! !!
    Cười ... đôi khi là để quên ... 1 điều gì đó ...
  10. Rainbow7Cs

    Rainbow7Cs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    cố gắng lên nào, còn người là còn tất cả đó bạn

Chia sẻ trang này