1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

***Mất tất cả...và muốn ngủ***

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi gimaphaingai, 11/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Young_Fairy

    Young_Fairy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Tặng bạn bài viết về Donald Trump, người có lần nợ nần đến $5 tỉ
    http://www.dongtienkhon.com/index.php?option=com_content&task=view&id=429&Itemid=32
    Cố gắng lên nhé
  2. Dimwit

    Dimwit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Bác cứ bình tĩnh đi đâu mà vội. Sau cơn mưa trời lại sáng ý mà. Qua cơn này về sau bác thành đại gia bác nghĩ lại bác lại bẩu, hùi trước cũng làm mình nhức hết cả đầu vì cái đồng bọ đấy, chẳng hạn thế. Tất nhiên bác có oánh lô oánh đề hay oánh một số khác nữa thì em không bít nhưng mà cứ là vướng vào chuyện tiền nong mà để nợ nần người khác là phức tạp roài. Nhưng em nghĩ giải quyết chứ gì mà bác đã bi quan thế. Em thật.
    Chả bít bác nợ nhìu không nhưng em nghĩ cầm cố xe điện thì em nghĩ số bác nợ cũng tầm tầm thôi, vì nếu mà nhìu ý thì xe cộ điện thoại nghĩa lý gì. Mấu chốt em nghĩ bác phải được quả việc ngon ngon là trả lại khoản đó được ý mờ. Nhưng mà để kiếm việc ngon ngon thì cũng cần chút thời gian chứ chẳng thể nóng vội được.
    Em chả biết bác vay ai chứ nếu mà vay bạn bè với nhau, đàn ông con trai, thông cảm với nhau được quá chứ sao không, khi khác trả có vấn đề gì. Em hy vọng bác đang dừng ở mức vay của bạn bè mấy thằng thân thân. Nếu thế thì cứ yên tâm mà trả sau đi bác ơi, nếu bạn bè thì thông cảm với nhau quá chứ sao lại không. Mà em cũng phải nói lại một câu nữa là tiền nong để giải quyết được bác cứ phải từ từ bình tĩnh, chứ bác cứ đừng vội vội, sức ép là 1 vài tháng phải trả xong thì lấy ở đâu ra được.
  3. Dimwit

    Dimwit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Đọc tiếp đoạn này của bác để còm men nốt phát này để em đi ngủ nào.
    Gớm ai chả có lúc ham hố mà bác, thế mà em nghĩ bác đã tự quy kết cho mình hình như vội quá đấy. Bác lại nói đến niềm tin các thứ là trầm trọng hoá roài. Gớm thì bạn bè, đồng nghiệp bác chắc cũng ham hố cả thoai nhưng cách thể hiện mỗi người có khác nhau một tí đâu có sao, thế mà bác cứ quy kết hoá vấn đề niềm tin các thứ.
    Mà hình như là bác chỉ vay của gia đình, bạn bè đồng nghiệp thôi phỏng ạ? Thế thì bác cứ chả chậm hết cho em đi, bác bảo bạn bè đồng nghiệp bác thông cảm tí đi, hiện tai và thời gian gần là chưa có trả được.

Chia sẻ trang này