1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

... Mắt Thấy, Tai Nghe...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Howcome, 03/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    ... Mắt Thấy, Tai Nghe...

    Hà Nội ngày càng đẹp hơn, ngày càng phát triển. Nhiều lúc đi trong lòng thành phố mà cảm thấy HN thanh bình và quá đẹp... HN đang dần quay lại với những bản sắc cũ và vì thế có những cái tưởng như quên lãng rồi, nay lại được phục hồi... Đó là lệ đi xin chữ đầu năm, là tục lệ vào Văn Miếu để xin cho con đường học hành chói lọi hơn... Là hô hoán nhau giữ gìn bản sắc dân tộc, hoà nhập nhưng không hoà tan... còn rất nhiều, rất nhiều những điều như thế... Đó là điều đáng mừng và thật sự là điều nên làm...

    Nhưng, cũng có nhiều điều mà mắt buộc phải nhìn, tai buộc phải nghe những điều không nên...Bạn nghĩ gì khi một vài người đững tuổi - huyênh hoang đi giữa đường, giới trẻ đi đường làm ảnh hưởng đến họ, họ có quyền mắng là con nọ thằng kia, thằng oắt con ranh... Tôi đoán đa phần họ là những người nhập cư trong thời kì chiến tranh, bởi âm giọng của họ vẫn chưa mất hẳn tiếng địa phương...

    Bạn nghĩ gì khi trên xe bus, nam thanh nữ tú giương mắt ếch nhìn ông già, phụ nữ và thương binh đứng trao đảo mỗi lần xe cập bến hay phanh gấp... Xuống bến xe, người thương binh nọ chưa kịp bước xuống khỏi xe, phụ xe đã hô "đi!" Và thế là chú thương binh bị kẹp đầu ra ngoài, trong khi đó cả người vẫn ở trong xe! Có một số tiếng cười híc híc của một vài cậu bạn trẻ áo đồng phục trắng của một trường PTTH khá nổi tiếng HN...

    Bạn sẽ cảm thấy thế nào khi đi ở đường ven đê, chỗ công cộng càng ngày càng nhiều dòng chữ "Cấm đ... bậy" hiện lên trên những bức tường ố màu vì những "dòng nước thải" của đủ hạng người, ở đủ mọi nơi - mặc dù WC cộng cộng cách đó ko xa...

    Đời sống khá lên, mode này mode nọ du nhập vào VN, HN cuốn theo mode HQ, tóc ai cũng thẳng tưng, do ép thuốc chứ ko phải do lá xả, hương nhu, bồ kết... (Thầm tiếc vì lâu lắm rồi chẳng được ngửi mùi lá thơm dịu dàng ấy...)
    Quần áo thì xẻ nọ, xẻ kia, hết quần tụt, rồi đến áo bây giờ trông cũng như muốn tụt khỏi vai ... Quần cạp trễ, quá đẹp khi bạn sở hữu một cái eo tròn và vòng 3 đầy đặn... Đã để ý đến được cả chuyện đó, thì tại sao ko để ý đến cả cách ăn mặc "phụ kiện" bên trong, đừng để khi ngồi, nó "lộ" hết ra... Người ngoài nhìn vào, nhất là cánh Male, họ lại cho thế này, thế khác... Rồi câu chuyện đầu sáng của họ là "HÔm nay cô X mặc màu đỏ, cô C mặc màu kem... "
    Hay lại mốt áo mỏng, sáng màu... Thật dễ chịu khi trời oi nồng như thế lại khoác trên mình cái áo mà không cảm thấy vướng víu... Thế sao cứ phải cố gắng mặc cái áo underwear tối màu... Hấp dẫn hay phản cảm, tôi cũng chẳng đinh nghĩ nổi...

    Thanh niên trẻ HN ngày càng xinh, đẹp trai, ăn mặc đúng mốt và cực hợp với dáng người... Nhiều khi mê mải nhìn ngắm các em mà thầm tiếc cái tuổi 16, 17 của mình đi qua quá lâu rồi... Hồi đấy, không được như các em nên ngờ nghệch và thật sự ngây thơ... Bây giờ thì các em có người yêu quá sớm, giờ tan trường hàng loạt các scooter đắt tiền đứng chờ sẵn ở cổng trường.. Kéo theo đó là hàng loạt các hoạt động và dụ dỗ thanh niên khác mà chẳng cần nói ai cũng hiểu... Vừa thấy mừng cho các em vì được tiếp cận tiến bộ khoa học, nhưng lại buồn cho các em, vì các em bay giờ dễ hư quá...

    Tối đi ra đường, nhất là các đường mới được trăi nhựa đẹp và rất rộng, người ta khuyên nhau đi gọn vào, vì chốc lát nữa thôi, sẽ có đua xe đấy... Điều đó vẫn xảy ra mặc dù CSCĐ hoạt động không ngừng nghỉ... Toàn thanh niên đầu đủ màu sắc, vuốt gel bõng mượt, cưỡi xe đẹp phóng chớp nhoáng trên đường phố... Alô gọi nhau toàn bằng điện thoại đời mới nhất... Sáng thì vượt đèn đỏ, vi phạm luật giao thông ầm ầm... Khách du lịch bảo, chúng nó trông lịch sự và model đấy chứ... Họ sẽ nghĩ ntn nếu biết tiếng Việt, để hiểu là, ngôn ngữ "thanh niên thời đại mới" dùng đó là "đ..., **, đ.cha..." và hàng loạt các ngôn từ mỹ miều nào đó mà chỉ nghe đã đủ thấy ngượng

    Đám cưới ở HN cũng có nhiều cái phải bàn... Cố gắng tổ chức chu đáo để đãi khách, điều đó đúng thôi... Kim cổ giao duyên, nên cưới hiện đại nhưng không đi ngược truyền thống... tức là không đi ngược lại thuần phong mỹ tục... Thế mà chẳng hiểu sao lại cố tình treo ngược chữ Song Hỷ.... Vừa nực cười mấy ông trọc phú mới giàu, đám cưới toàn xe xịn nhưng chữ Hỷ treo ngược một cách ngang nhiên, đến đèn xanh đỏ, mở cửa ô tô, nhổ toẹt một bãi... xuống lòng đường... ngay trong đoàn rước dâu... Văn hoá đấy sao, thuần phong, mỹ tục đấy sao...

    Còn quá nhiều điều chướng tai gai mắt... mà MẮT cứ phải THẤY, TAI cứ phải NGHE... Chẳng biết các bạn thấy thế nào chứ tôi - một người có ông bà là người HN gốc, lại được sinh ra và lớn lên tại HN, cảm thấy nhiều điều xót xa lắm...
  2. tdna_

    tdna_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2004
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Đúng là thay đổi nhiều .
    Có chú đàn em gặp tớ liền cộc lốc mỗi 1 chữ : " Chào ! "
    Thế là tớ quát cho 1 trận : chú mày sống ở VN gần 20 năm chẳng lẽ không biết tiếng Việt , tiết kiệm chữ " anh " 1 cách đần độn quá thể
    Nói chung thanh niên cũng thay đổi nhiều , chẳng biết là tốt hay xấu nhưng khác mình khi xưa . Nhiều cô chú thích tự khẳng định bản thân bằng nước hoa áo quần , điện thoại di động , xe đời mới hơn là bằng trình độ ngoại ngữ hay bằng đại học ...
  3. sutsit

    sutsit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Tớ xin góp điều tớ biết một tí là cái chữ song hỷ ngược ý, nó cũng có dụng ý đấy, giống như chữ "Phúc" ngược. Vì trong tiếng Hán, chữ "ngược" đồng âm với chữ "đến". Nên "Phúc ngược", nghĩa là ...Phúc đến, song hỷ ngược cũng là...song hỷ đến. Điều này có một sự tích là: trước có bà lão sống một mình, bà mắt kém, đến Tết treo chữ "Phúc", nhìn không rõ nên đã treo ngược mất. Đến đúng sáng mồng một có bà hàng xóm sang chúc tết chưa bước vào cửa đã trông thấy chữ Phúc treo ngược mà rằng:" Năm mới Phúc ngược rồi!" . Bà lão bên trong nghe thấy vậy, đánh rằng:" Năm mới phúc đến rồi!". Đấy, như thế. Sau này mọi người lấy đó làm theo, dần dần thành phổ biến.Trước tớ không biết cũng bảo cái nhà này người ta treo ngược kìa buồn cười nhể, hề hề, sau người TQ họ giải thích thế mới bít.. Nhưng tớ thấy cũng có vấn đề, đó là ở chỗ người VN sao cứ bắt chước người TQ thế nhỉ, đến nhạc cũng thu gom vào rồi phiên dịch ra, thật là mất điện hết chỗ nói
    Được sutsit sửa chữa / chuyển vào 09:23 ngày 04/10/2004
  4. Rosabella

    Rosabella Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    Đúng là có nhiều điều mắt thấy tai nghe mà vẫn không thể tin được Đi đường rõ ràng có chỗ qua đường cho người đi bộ nhưng mà liều mạng đi qua chết là chắc.Mà chẳng hiểu sao các em học sinh cấp 3 bây giờ nhiều em đi ngoài đường mặt cứ vênh vênh váo váo làm sao ý, lại còn hơi tí là chửi bậy . Người Việt mình thật sự có lẽ còn nhiểu người rất kém ý thức, hơi thiếu văn minh> Người ta bảo trong sự phát triển của xã hội có những giai đoạn phải hy sinh một thế hệ, không biết có phải thế hệ này không?
  5. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Đó là chữ Phúc bạn ạh, nhưng ở đây là chữ Hỷ cơ... Chỉ có chữ Phúc ngưồi TQ nghịch ngợm mới đem ra để vui vẻ một chút với loại tượng hình của mình, chứ trong những trường hợp đặc biệtt quan trọng họ ko hề treo chữ ngược như thế đâu Thế nên nhìn những sự ngược đời do ..lí do nào đó, tớ cảm thấy ... "bức xúc: lém
    Tớ cũng biết võ vẽ một chút tiếng Trung, cũng như Thư pháp, nên... hihi... cũng hiểu lắm về các chữ tượng hình TQ, cũng như các bộ chữ... Hi vọng lúc nào đó có thể bàn với bạn nhiều hơn về vấn đề này nhé
  6. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Đèn đỏ mà vẫn vượt được thì có kinh dị ko nhỉ, khinh thường mạng sống của mình quá thể... Chẳng ở đâu như VN mình, ngườ ta đặt luật giao thông để bảo vệ mình thôi cơ mà... Sao ko hiểu nhờ ?
    Chẳng ở đâu dân tình ghét và sợ công an như ở nhà mình... Đến nỗi có câu" đường sợ nhất công an. Về nhà sợ nhất vợ ko nói gì...? Hết biết
    Hôm nay, chỗ đèn xanh đỏ Liễu Giai - K.S deawoo, mấy thanh niên thanh toán gì đó, nhảy xuống tát chan chát vào mặt nhau... Văn hoá ứng xử nơi công cộng có đáng làm người Tràng An?
    Thấy, 1 chú tây balô lắc đầu ngao ngán... Hết bàn luận...
  7. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Trên đường về nhà, tập tài liệu đầy ắp trên giỏ xe. Gió lớn như thế, mình đã chặn rồi mà vẫn bay xuống đường. Định vòng xe quay lại thì đã thấy 1 cậu còn áo trắng học sinh, đang đi xe đạp, chợt dừng xe lại và quay lại, nhặt tập tài liêucủa mình lên. Cậu dắt xe đạp đến chỗ mình dựng xe và đưa cho mình và miệng nhoẻn miệng cười. Mình nhìn thấy tên trường của cậu là PĐP... Chỉ kịp nói "chị cảm ơn em nhé" thì cậu đã lên xe đạp và tiếp tục đạp xe đi...
    Tự nhiên một hành động nho nhỏ thế thôi mà làm mình cảm thấy vui suốt cả buổi tối nay. Cậu trông đẹp trai và thông minh lắm, và chắc chắn là còn rất ngoan nữa...
    Giá mà ngày càng có nhiều cậu bạn nhỏ như thế này nữa...
  8. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Có bao giờ bạn để ý thấy, nước mình có quá nhiều từ gắn liền với: "dân", "nhân dân"...
    Nào là, "Lấy dân làm gốc". Có ý kiến lại cho rằng "lấy dân là gốc"... Theo bạn, cái nào đúng và từ "làm" và "là" có thể làm câu thay đổi về ý nghĩa hay ko?
    Nước mình dân chủ thật, đã bao giờ bạn thốt lên câu đó chưa... Này nhé, cái gì cũng gắn với "Dân": Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra. Nhưng mà thử hỏi, đã ở đâu có câu DÂN HƯỞNG chưa?
    Rồi lại Quân đội nhân dân, Công an nhân dân, Nghệ sỹ nhân dân,... Nhưng đến Kho bạc thì lại "kho bạc Nhà Nước, Ngân hàng nhà nước...
    Ngẫm thấy, dân ta được gắn cho nhiều quyền lợi vĩ đại thật
  9. fowler

    fowler Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Văn hoá ứng xử thì cũng tuỳ người thôi bà chị ạ,Châu Âu văn minh cũng vậy trên xe buýt bọn thanh niên cũng hay giương mắt ra nhìn khi người già lên xe, tớ đứng dậy nhường chỗ thì nó lại nhìn mình như người hành tinh khác,cũng chẳng đứa nào bê hộ cụ già cái xe cút kít cũ kĩ lên tàu điện sắp chạy,mình phải quăng áo khoác cho bạn,mắm môi trợn mắt mới bê kịp lên tàu.Hay giữa chợ đông nhung nhúc người cũng có ai ghé vai mang hộ bà cụ cái giỏ nặng trĩu những táo với lê đâu,vẫn lại mấy thanh niên ********* chia nhau mà xách. Hôm vừa rồi chat với đứa bạn nó nói trong XH mình ngày nay hiếm người xử sự đc như các bạn,chỉ thấy buồn buồn.
    Nhưng đâu đó ở khắp nước mình vẫn còn rất nhiều những tấm gương sáng,rất nhiều đủ để mình thấy cảm phục,để mà phấn đấu
    Được fowler sửa chữa / chuyển vào 03:19 ngày 22/10/2004
  10. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Hi hi... Tôi thì luôn thấy có một điều cực kỳ hài hước là, dân Tây có xích mích thậm tệ thì cũng chỉ tặng nhau một cú đấm rồi rời nhau ra, còn dân Ta, nhất là hai ông đàn ông mà oánh nhau, là nhất định phải có ghế, có dao, chai lọ bay chíu chít, bất kể cái gì xấu số nằm quanh đó đều bị biến thành vũ khí hết.
    Có ai giải thích được cái này không ?

Chia sẻ trang này