1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mát thì có mát nhưng nhọc lắm!

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi nganson9999, 03/07/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nganson9999

    nganson9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2006
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Mát thì có mát nhưng nhọc lắm!

    Con gái dặn mẹ ở quê mới ra:
    -Hôm nay trời oi lắm, bà cho cháu ở trong nhà thôi.Quạt con đã bật sẵn rồi.
    Chiều vừa về đến nhà, con gái đon đả hỏi mẹ:
    - Thế nào bà cháu ở nhà có mát không ? Cháu ngủ ngoan chứ bà ?
    - Mát thì có mát, nhưng nhọc lắm !
    - Sao lại nhọc hở bà ?
    - Quạt quay chiều nào mẹ phải bế con cún chạy theo chiều ấy thì làm gì chả nhọc hở con???
    Tiếu Lệ
  2. Zichmaroc

    Zichmaroc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2006
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Mẹ vừa luộc nồi ốc xong, đang bưng chạy theo quạt thì con về. Ốc này mẹ đạo được nhưng nước ốc thì cũng nhạt đấy, con vào húp một bát cho đỡ mệt.
  3. tietkiemlaquocsach

    tietkiemlaquocsach Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Dạ con húp rồi . Cảm ơn mẹ nhưng mẹ làm khổ con quá . Nước nhạt hoét mẹ nhỉ ?
    Được tietkiemlaquocsach sửa chữa / chuyển vào 14:49 ngày 07/07/2006
  4. lgtg7679

    lgtg7679 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Nhạt thế này ko húp được

Chia sẻ trang này