1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mất tích-LOST-hơi khó hiểu nhưng mà hay?

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi oraclesql, 13/11/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. oraclesql

    oraclesql Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Mất tích-LOST-hơi khó hiểu nhưng mà hay?

    Híc, bỏ mấy tập đầu không xem nhưng mấy hôm nay em theo dõi lại rồi. Kể ra cũng hơi khó hiểu các tình tiết nhiều khi không xem hết tưởng như là rời rạc nếu không theo dõi đủ; hoặc như quá khứ đan xen với hiện tại; hoặc như có những nhân vật mà nhiều cái bí mật cần khám phá; hoặc như các tình tiết bất ngờ....

    Bác nào xem từ đầu tóm tắt qua nội dung chính của câu truyện một cái, nắm được ý này thì xem film mới dễ và hay hơn.
  2. Ukyo_mitsuruadachi

    Ukyo_mitsuruadachi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    3.738
    Đã được thích:
    0
    Tóm tắt hả? Bác để em.
    Máy bay rơi - người sống thì ở trên đảo, chết thì chìm dưới biển + được đem chôn - qua 1 thời gian chết thêm 1 đống - fát hiện ra 1 lố các bí mật của đảo - chết thêm 1 đống nữa - còn vài người trở về - cái đảo biến mất - hết phim.
  3. lazyblackmage

    lazyblackmage Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
  4. Dante_from_hell

    Dante_from_hell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Phim này bỏ 1 tập mà xem hiểu đc hơi bị tài, ko hiểu gì, mà xem vẫn thấy hay, công nhận thằng Mỹ tài
  5. Guests51

    Guests51 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/10/2008
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0
    http://www.dienanh.net/forums/showthread.php?t=776
    Năm sản xuất: 2004 (còn tiếp tục)
    Website:
    http://abc.go.com/primetime/lost/index
    Thể loại:Drama, Action/Adventure/ Mystery / Thriller
    Kênh phát sóng: VTV3
    Nước sản xuất: USA - Mỹ
    Dung lượng: 3 Seasons (61 Episodes)
    Nội dung chính:
    Lost dịch sang tiếng việt là mất tích, tức là tự nhiên biến mất, nhưng nếu ngẫm một chút, xem kĩ một chút và hiểu một chút về cách tra từ điển tiếng anh, có lẽ chúng ta còn có thể thấy được nhiều hơn nghĩa bề ngoài này.
    Lost, mất tích, 48 người mất tích khỏi nền văn mình loài người, sống trên đảo (nhưng k phải là hoang đảo như Robinxon).
    nhưng trước khi họ mất tích trên hòn đảo này, có thực sự là họ vẫn tồn tại? nói một cách bình thường thì đúng là họ vẫn sống như mọi người, nhưng mỗi người lại đều lạc lối trong chính mình.
    có thể là nỗi đau quá khứ, là những hối hận,day dứt, là sự dối trá, sự cô đơn và nỗi ghẻ lạnh.
    hãy cứ nhìn cái cách mẹ Kate nhìn thấy cô sau bao lâu, người mẹ ấy tại sao lại kêu cứu? Kate hẳn có nỗi khổ tâm của cô ấy, và nỗi đau riêng của mình mà không thể chia sẻ được với bất kì ai kể cả với người mẹ đã dứt ruột sinh ra mình.
    còn Sawyer, một đứa trẻ tên Jame từ khi còn bé tí đã canh cánh trong lòng một nỗi đau không gì nguôi ngoai được, một sự hận thù không sao giải tỏa. cái vẻ bề ngoài lớn lên nhưng đứa bé Jame bên trong Sawyer vẫn không thể lớn, vẫn nỗi đau và sự hận thù ấy, hằn lên cả đôi mắt có lẽ sẽ còn đẹp hơn nhiều nếu biết dịu dàng đôi chút.Sawyer đi tìm kẻ thù đã khiến mình cô độc trên cõi đời, và chính lòng hận thù đã làm Sawyer mù quáng mà giết lầm người. Sawyer không phải là một người xấu, chỉ là vì Sawyer có cách thể hiện tình yêu, sự dịu dàng, nỗi đồng cảm và lòng tin rất đặc biệt, có lẽ vì thế mà ban đầu chẳng mấy ai ưa anh. chỉ có Kate, có lẽ đồng cảm với anh hơn tất cả. có lẽ vì thế mà họ đến với nhau, tự dưng thôi. ngay cả khi Sawyer có vẻ tàn bạo khi khiến Kate phải thừa nhận tất cả lỗi lầm trong quá khứ trước mặt mõi người, thì sau đó Sawyer vẫn đến và nói rằng : chỉ là vì cô nói cô sẽ giành vị trí trên thuyền của tôi, và tôi đã tin cô thế thôi. trong khi Jack nghi ngờ Kate, Michael, và mọi người cũng tỏ ra nghi ngại, chỉ có Sawyer lúc nào cũng tin tưởng cô. và cũng chỉ duy nhất với Kate, Sawyer mới dịu dàng đến thế, thậm chí đùa vui đến thế.
    kate: you are going to Jack - anh sẽ đi tìm Jack.
    Sawyer: do i have lollipop?- tôi có được kẹo mút không?
    còn rất nhiều nỗi đau khác nữa mà họ đã từng gánh chịu, nhưng một khi họ đặt chân lên hòn đảo này, bỏ lại phải sau tất cả cuộc đời quá khứ, hòn đảo lại cho họ một cơ hội để làm lại từ đầu bên người họ yêu thương.
    và lại một lần nữa Lost khi họ lạc lối trong nhau....
  6. dicky_louis

    dicky_louis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    tớ thik phim này từ phần 1 cơ , thik điên đảo í
    hiếm có bộ phim nào tớ theo dõi đc đủ thế
    phim hay , hồi hộp hấp dẫn , khó hiểu theo cách của riêng nó , tức là cứ xem đi rồi sẽ hiểu í :))
    nói chung là thik lắm
    ước gì có 1 bộ DVD từ phần 1 đến phần 2 :x
  7. lazyblackmage

    lazyblackmage Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Phim đang chiếu phần 5 rồi còn nghĩ đến 1 với 2 làm gì, trên này có mấy bác bán phim DVD kiểu gì chả có, 1 season = 2 DVD ( bản chất lượgn ok nhé, lởm thì 1 DVD cũng có )... cứ thế mà nhân lên thôi
  8. dicky_louis

    dicky_louis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    ack đã phần 5 rồi cơ á . mình lạc hâu quá :D lần trc chiếu phần 1 thì h phải chiếu phần 2 chứ sao lại phần 5 nhỉ
  9. MrPrince

    MrPrince Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    8.629
    Đã được thích:
    10
    Lần trước VTV chiếu 2 phần, nhưng chiếu liên tục cho nên gộp lại thành 1 phần. Giờ chiếu phần 2 nhưng thực chất là phần 3. Và hiện giờ đang on-air phần 5 .
  10. Guests50

    Guests50 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/10/2008
    Bài viết:
    643
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua xem cái đoạn chôn sống 2 người do nhầm tưởng là chết khi nhện cắn bị liệt mà rùng cả mình

Chia sẻ trang này