1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mất tiền ăn mà tức không chịu được.

Chủ đề trong 'Ẩm thực' bởi hnhorse, 23/08/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hnhorse

    hnhorse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2010
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Đi ăn ở quán cơm văn phòng số 10 Dã Tượng, Hà Nội. Có chút kỷ niệm kể cho anh em nghe.

    Ấn tượng đầu tiên là 1 thằng dắt xe máy trông nửa đầu gấu, nửa bị down khệnh khạng ở cửa. Vào đến quán ăn, mình gọi món thì con mụ béo chủ quán lại định lấy thức ăn không phải do mình gọi. Đến lúc con nhân viên mặt lởm phục vụ múc bát canh và lấy bát đũa đưa ra bàn thì nó vứt toẹt mấy cái đồ ra đấy.
    Ăn xong gọi tính tiền thì nó kêu nhau ra tính tiền như chém lấy được, lúc trả tiền thừa thì nó lại còn giả vờ đánh rơi tiền để mình cúi xuống nhặt (vẫn con nhân viên mặt lởm đấy). Mình mất tiền ăn, thế mà chúng nó vừa lấy đắt, vừa phục kiểu vô văn hóa.

    Giờ mới biết thảo nào quán đó vị trí đẹp, đầu tư nội thất không đến nỗi nào thế mà vẫn vắng khách.

    Viết bài này để xả tức giận và thông báo cho ae biết mà tránh xa cái quán đấy ra, nếu có tò mò vào thử thì cũng được nhưng bài này ko phải để PR đâu nhé.
  2. sentenced1806

    sentenced1806 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    3
    :)) Bún chửi mới vào shop hả bác :))
  3. Na.chil.chil

    Na.chil.chil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2010
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghiệp bạn. lần sau đừng bao giờ quay lại đấy nữa,
  4. nhumayphudu

    nhumayphudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Mình thì ko tức nhưng hum rồi đi ăn quán chay Bồ Đề Tâm chia sẻ để mọi người có đi đỡ bị thất vọng, đầu tiên là bia chay 42K/lon mà bố mình kêu chua như 'nước đái ngựa" (cụ chưa uống thứ đó đâu nhưng mô tả cho nó biểu cảm ha), 1 ly nước bưởi hình như 50K, món nộm đồng quê tên nghe dân dã, hình chụp cho vào quả dừa cũng đẹp, ra là rặt củ đậu trộn với lạc rang và vài cọng rau thơm, đã thế thái còn xấu, cọng to cọng nhỏ, trộn thì chả ngấm, thôi cũng ko sao, món khoai môn bọc cốm chiên 1 đĩa 7 miếng vừa vừa, rồi đến món cá chay( món này kinh lắm các bác ạ, chả biết làm từ gì nhưng vị nó chua chua, chát chát đắng đắng như kiểu bã đậu lên men), mình cắn được nửa miếng là nghỉ luôn, rồi món nem rán nghe tên oai oai, quên béng, trong hình lung linh rực rỡ, nhưng ôi thôi bê ra là vỏ quả dứa úp lên cái nến, nến tắt nên lòi ra 6 cái nem bé bằng ngón tay út, mà nhân vài cọng cả rốt, mộc nhĩ với su hào, lại còn chua chua nữa ạ, được 1 cái mình cũng nghỉ luôn, kế là món canh nấm, món này là đỡ nhất, có ít nấm kim châm nấu với cà chua vớt vát hihi, à quên còn 3 bát súp trong 3 cái tô trông cũng đẹp, mỗi tội súp lưng lửng tô, mình thề là chỉ có nước bột đao sánh sánh và li ti vài miếng bé tí màu trắng ăn dai dai, chả đoán ra là gì, xong thêm nồi cơm đất be bé 700K tất cả, ăn phí tiền hết đỡ, 3 bố con mình vừa về vừa thề ko có cơm chay cơm cháy gì hết, từ nay chỉ ăn cơm thịt cho nó khoẻ.
    Mà đi ăn ngon thì mình thấy ko sao, đắt cũng được, đằng này bôi bác thế mà dám lấy tiền người ta mới đáng bực[r37)]
  5. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0

    hờ hờ tại... quán xịn nó thế, em toàn đi ăn cơm chay bình dân Âu Lạc ở đường Láng (ngõ Văn Chương cũng có quán Âu Lạc nhưng em thấy không ngon bằng), 20k/suất (hồi trước 15k nhưng giờ chắc phải tăng rồi), ăn no căng, ngon nữa, quán thì bé xíu, trình bày cũng bình thường không đẹp mắt, nhưng bình dân mà, ngon là được :D

    Lâu không ghé, nhắc lại thèm, chậc!

    Ngoài ra (cao hơn bình dân) có cơm chay Hà thành ở Kim Mã, Loving HUT ở Bách Khoa, Thiên Ý ở Nguyễn Du em đều đã thử, chất lượng tốt, giá mềm (riêng Thiên Ý ghét vì nó phục vụ chậm không chịu nổi chứ đồ ăn thì ngon). Gì chứ ăn 700k 3 người dã man quá, bác vác 700k đi ăn Thiên Ý chắc bội thực chết luôn :))
  6. nhumayphudu

    nhumayphudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Hê, để hôm nào mình đi solo thử, chứ ko dám rủ rê nhà đi ăn chay nữa, thú thực nhà mình phồn thực quen rồi, đi ăn ngon miệng là đuọc, ko chú ý đến thanh tịnh gì đâu. Ăn chay được 1 bữa, bữa thứ 2 phải có thịt ^:)^ . Tự nhiên hôm rồi cả nhà đua đòi rủ nhau đi ăn chay, dính chưởng là cạch luôn.:-p
  7. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Mình tưởng số 10 Dã Tượng là nhà hàng Yến Trang, nó có kiểu lẩu 1 người với cafe chứ nhỉ. Giờ lại thêm cơm văn phòng à? Ăn lẩu 1 người ở đấy thấy cũng ổn mà. Mình ăn ở đó vài lần rồi.

Chia sẻ trang này