1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mất tiền "ngu phí" về vụ đám cưới

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi sonbong_orange, 30/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bupbe2003

    bupbe2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0
    Huhu ch< ơi em lại mĂ t<t về vải, nhất lĂ vải comple, khĂng biết chọn loại nĂo cho 'ẹp mĂ sang. LĂm thế nĂo ch< ơi. Huhu
  2. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
  3. give_me_your_heart_now

    give_me_your_heart_now Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
    Tính ra nhà mình tiết kiệm nhất:
    1. Ảnh cưới: Vào đây tham khảo lung tung beng, quyết lun đến Lestudio, và ảnh thì bà con bít rùi đấy! Chẳng them tham khảo thêm chỗ nào.
    2. Váy cưới: Vào thẳng Hạnh Vũ, dù đến lần thứ 3 mới được (toàn đến đúng giờ các em ấy đi ăn, híc). May 1 cái ở Hạnh Vũ 2tr5 nói chung cực kỳ hài lòng, hum sau lang thang mua được 1 váy ở Đặng Tiến Đông, 1tr3 gồm cả tùng, voan, vương miện...
    3. Áo dài ăn hỏi: Thảo Silk trên đường Hàng Bông, giá bất ngờ cho 1 áo dài tơ tàm may theo kiểu cách tân, thêu tay rất cẩn thận là 800k, mẹ tớ cũng may 1 cái, cực thích vì mặc thoải mái, k bị gò bó lại có thể nới nếu béo ra mà k làm hỏng dáng áo.
    4. Vest: Chú rể may ở nhà may Vinh ở Hải Phòng, 900k cả vải mà yên tâm về chất lượng.
    5. Nhẫn cưới: Bọn tớ chọn kiểu ở Phú Quý và yêu cầu đánh bằng vàng trắng. Đơn giản, đẹp lại chẳng giống ai.
    6. Thiệp cưới: Chọn được kiểu thiệp của Pháp, đặt ở Lan Tân- Hàng Gà. Bà chủ lúc đầu đanh đá nhưng sau lại quý 2 đứa tớ, cứ tự động giảm giá chẳng cần chờ mặc cả . Bi giờ đã thấy bà ấy bảo có mấy đám copy mẫu. Híc.
    7. Ga gối: May ở ngay đầu Phùng Khắc Khoan, Ga và Chăn có trần bông, 2 gối thường, 1 gối ôm. Tổng thiệt hại cả vải cả công là 500k (ga chun, k phải ga phủ nhớ).
    8. Hoa cưới: chưa có kinh nghiệm vì chưa đến lúc phải làm, tại cưới ở Hải Phòng và Quảng Ninh nên k bon chen hoa HN.
  4. luckystar27

    luckystar27 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2007
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    Hì hì hì... mình cũng dốt đặc về vải vóc, chọn vải may vest cho chú rể như thế nào hả mọi người??? Mà mua ở đâu thì có nhiều vải đẹp? Ở Phùng Khắc Khoan nói thách cao quá, chẳng biết thế nào mà trả giá cơ . Đi chợ ghét nhất là khoản trả giá, toàn bị mua đắt...
  5. chuon2ot

    chuon2ot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2007
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    "Ngu phi" của tớ là vụ mua đệm. Hai vợ chồng đã quyết ngay từ đầu là mua đệm Kim Đan rồi, đã đi xem tham khảo giá cả rồi nhưng chưa mua vì đợi đóng giường xong mới mua. Đến lúc đóng giường xong đi mua thì mới té ngửa ra là Kim Đan vừa tăng giá. Tính ra trong vòng 1 tháng mà phải mất thêm 800K (đệm 10cm), xót hết cả ruột. Lúc đấy mới biết là KD 1 năm điều chỉnh giá mấy lần, đều là tăng theo giá cao su tự nhiên. Chị em lúc đi xem nhớ tham khảo các đại lý nhé.
  6. littlestarhcm

    littlestarhcm Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì bị đóng "ngu phí" vào chỗ chụp hình. Chưa chọn kỹ mà nghe người ta ca là sẽ được khuyến mãi này nọ nên đưa ngay tiền. Về nhà, suy nghĩ thấy ko ưng...chọn chỗ khác....Chọn xong mỗi ngày cứ chạy ngay thấy mấy kiểu áo chưng ko đẹp, nghĩ chắc chụp cũng ko.....thế là bị dao động. Đọc báo, phát hiện chỗ mới....lần này thì "nhất quá tam"....ưng ngay lập tức. Cũng may là khi hình chụp xong, ai cũng hài lòng...đặc biệt là chú rể (do ko có điều kiện theo lựa với mình nên giao toàn quyền cho mình lựa).
    Còn vụ may áo cưới buồn cười hơn. Lựa kiểu, lấy số đo xong xuôi hẹn ngày lên thử áo. Đ1ung ngày hí hửng chạy lên, ngồi đợi gần 2 tiếng mới được thử....Chỉnh chỉnh sửa sửa...xong rồi hẹn ngày lấy. Đúng ngày lấy, đi lên thì chưa đâu vào đâu....Cứ thế chạy lên cũng 7-8 lần...mỗi lần gnồi đợi trung bình là hơn 1 tiếng. Cá biệt lần cuối đợi đến 3 tiếng. Tức ko nói nên lời. Về nhà, nhìn áo bị ấn tượng sâu sắc. Thế là đành lót tót chạy ra ...đi thuê áo.
    Đi thuê áo, toàn thấy áo đẹp. Tính là thuê 2 áo soire cho lễ nhà thờ và tiệc tối, may 1 áo dài (lễ gia tiên và tiệc trưa) và 1 áo dài Thượng Hải cách tân (tiệc tối) là vừa đủ. Ai ngờ, người tính ko bằng trời tính, khách đến đông hơn dự tính đến hơn 4 bàn, chẳng còn thời gian thay kịp áo váy...sửa lại tóc. Chỉ được phép thay áo dài Thượng Hải ko quá 5 mins để đi bàn. Cuối tiệc vẫn còn 1 áo chưa mặc. " Ngu phí" ...nhưng dù sao tất cả cũng rất tốt đẹp.
    Các bạn cô dâu đừng lo lắng quá. Cứ an ủi là mình đóng ngu phí để đu75c cái tốt hơn. Và cũng đừng nghĩ nhiều đến làm gì. Đi 1 ngày đàng , học 1 sàng kkhôn mà lị.
    Chúc vui
  7. romeohnvn

    romeohnvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2003
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    0
    Em thì anh thấy không khổ thân, chỉ thấy khổ thân cho chồng em thôi
  8. sonbong_orange

    sonbong_orange Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Ấy ơi, bạn tớ chụp cực đẹp. Nước ảnh và góc độ chụp cực pro, không chê được tiếng nào luôn, nhưng tại vì anh bạn tớ bận, nên để cho cậu em mới vào nghề design nên album của tớ cực - bình -thường, tớ cũng chủ quan nên ko sao sát quá trình thiết kế. Lúc nhận thành phẩm mới khóc dở mếu dở.
    Thấy bên web trẻ thơ có hẳn 1 topic "Ý tưởng thiết kế album cưới", mọi ng chỉ cho 15 Chùa Láng (thấy bảo toàn dân tốt nghiệp MTCN). Tớ cũng chưa làm chuột bạch. Định để mấy hôm nữa rảnh qua đó nhờ họ thiết kế lại
    Nói chung là nhờ ng quen chụp được cái rất vui, rất tự nhiên (như đi pic nic mà) và lấy được file gốc.
    Hôm chụp ảnh tớ mất các chi phí sau:
    +Thuê xe (từ chợ Hàng Da - nhà tớ- lên Cầu Long Biên, ra Bách Thảo, về Giảng Võ ăn pizza + sườn nướng (6ng) + ra BTDTH) đi đến đâu gọi taxi đến đấy mất TỔNG CỘNG 275K
    +Giặt khô là hơi váy ở Huxu (váy đi mượn nên đỡ chi phí, tớ mượn có 1 cái vì nghĩ mình chụp ở ngoài trời hết nên ko có chỗ thay) 60k
    +Trang điểm của wedding_8x: 300k (giá ưu đãi)
    +Mua vé vào cửa + uống nước tại chỗ nghỉ chân các điạ điểm: 100k
    +Công chụp 01 ngày: 3.000.000đ
    +Rửa + thiết kế (mà bây giờ đang nẫu ruột vì xấu): 2.000.000đ
    (hoa thì các anh chụp ảnh mua hộ ko lấy tiền)
    TOTAL: 5.735.000đ
  9. sonbong_orange

    sonbong_orange Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Ảnh của em cỡ 30*30
    KHUYÊN MỌI NGƯỜI: nếu chụp ng quen thì đừng nể nang như em, mà phải áp sát mục tiêu và sít sao vào nhé, em là can tội nể nang. Đến cái bìa album nhìn cũng ko vừa ý, cỡ 30*30 đó xấy hơn cỡ 25*30 nhiều,bị ông anh thiết kế choang cho màu bạc, sau này bẩn chết
    @bupbe2003: Em cũng tiếc chứ chị, nhưng chị vào Thanh Hằng các thể loại thì chị cũng bít rùi đó, họ dẻo mỏ+đe doạ+ xin xỏ để mình đặt cọc. Nhà em ở Hàng Da nên em đến HBông đầu tiên định ở đó cho gần nhà.Về sau khôn ra, lặn lội lên đây mới thấy nhiều chỗ hay hơn. Em bỏ ko tiếc vì em nghĩ cả đời có 1 lần mà thấy nhiều ng chê nó trang điểm trông cô dâu ác ạ.
    ở đó đầu tiên em thích 1 cái cổ treo giá 2.500.000đ
    với 1 cái cổ tim, sâu, hở lưng giá 2.800.000đ (off 20%)
    Hoá đơn giảm 20%/tổng còn phải trả là 3.700.000đ
    Bên HVŨ chắc số em nó đen, chị ý cho ng mới học việc cắt hay sao ý, trông thô ơi là thô (đặc biệt phần bụng) như bụng chửa ý. Ai đến HVŨ hỏi váy cô dâu Dương Hà mà xem. Em phải nói khéo để ng ta tìm ng bán lại đấy. Mất 500k đặt cọc ở đó.
    Đến giờ em vẫn chưa có áo cưới
  10. sonbong_orange

    sonbong_orange Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Anh Van_Basten nhà tớ được tớ lên chợ Hôm mua vải. Anh hay may ở ĐỨC - chỗ Nguyễn Hữu Huân, may 1 phát ăn ngay, đẹp lắm nhưng công hơi chát, cả vải và công 2.2tr
    CHIA SẺ VỚI BẠN: Tớ mới tăm đc 1 cái ở Quốc Hưng - Mai Hắc Đế
    Mà chưa kể là còn tiền ngu phí áo dài nữa, tớ post nhà Thanh Châu 37 Mai Hắc Đế ở bên sổ đen đấy. Áo dài mất 350k công nữa, giờ đang đi thuê ở Hằng Hải 02 cái mặc hôm ăn hỏi, 100k/ cái, cũng hợp lý (do rút kinh ng)

Chia sẻ trang này