1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mặt trái của con người 'Những thói hư tật xấu'

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi pham_tu, 13/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. congchua_thino

    congchua_thino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2006
    Bài viết:
    5.314
    Đã được thích:
    3
    yêu nhìu thì có rì mà xấu??Bác Hồ vĩ đại of chúng ta kìa,yêu cả đồng bào,tình yêu bao la rộng lớn vậy(huống chi mình) mà có ai bảo Bác xấu đâu...
  2. pham_tu

    pham_tu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    2.973
    Đã được thích:
    0
    Sống trên đời càng lâu thì thấy đời này càng nhiều thứ chuống tai gai mắt.
    có sống đến hôm nay mới biết được mình cũng có mất cái ghet ghét một cơ số thứ thôi về ngủ rồi tè rầm cũng không xấu lắm
  3. cogaikieukyhp

    cogaikieukyhp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.982
    Đã được thích:
    0
    Thói hư tật xấu thì ai chẳng có.Nhưng đó cũng ko phải là điều tệ nhất.Bởi ko có nó người ta sẽ chẳng thể hiểu được mình đã thành công như thế nào.Một người từng vấp ngã nhưng rồi vẫn đứng dậy và lại bước tiếp còn đáng kính trọng hơn những con người chẳng bao giờ vấp ngã cả...
  4. trai_tinh

    trai_tinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    3.336
    Đã được thích:
    0
    Hư thì có cũng được nhưng nhất quyết không xấu đâu nhé !
  5. cogaikieukyhp

    cogaikieukyhp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.982
    Đã được thích:
    0
    Ko có xấu thì sẽ chẳng có đẹp.Trên đời này có chăng tồn tại một cái đẹp hoàn mĩTôi ko tin và chắc sẽ còn nhiều người ko tin.Phải chăng chỉ có những người xấu mà ko biết mình xấu hay những cái xấu được bọc trong một cái vỏ quá bền mà mọi người chưa biết đó thôi.
  6. trai_tinh

    trai_tinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    3.336
    Đã được thích:
    0
    Hư không phải là xấu , xấu là xấu mà hư là hư ! hư mà hỏng thì phải vứt đi , có sửa thì dùng tậm tạch lắm. Xấu vẫn dùng được thậm trí " ngon " ! *_^
  7. cogaikieukyhp

    cogaikieukyhp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.982
    Đã được thích:
    0
    Miền Nam người ta gọi hư là hỏng , theo Trai tinh thi` hư mà hỏng nghĩa là sao ? nghĩa là hư và hỏng là 2 cái hoàn toàn khác nhau chứ không phải cùng nghĩa ?Lạ nhở ! Xấu xa với hư nó gần với nhau , hư mà dùng được mới giỏi cho người dùng còn hư mà vất đi thì người dùng được gọi là kém. Xấu nhưng biết điểm dừng thì sau này người ta se không gọi là xấu mà người ta gọi là tốt, còn hư mà để thành vất đi thì sau này người ta gọi là tàn và phế !
  8. royalgia

    royalgia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    0
    To 2 bạn: Thậm chí chứ không phải thậm trí. Vứt đi chứ không phải vất đi. Triết lý hãy tính sau.
    Chúc các bạn vui, khỏe, có ích.
  9. pham_tu

    pham_tu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    2.973
    Đã được thích:
    0
    Không cần phải cãi nhau nhiều về chuyện có phải là hư với hỏng hay không nữa.
    Hư hay hỏng thì cốt yếu là theo quan niệm hiểu của mỗi người thì coi như hay hỏng mà thôi!
    quan trọng nhất là người đó có hiểu là mình đang như thế nào mà thôi
  10. trai_tinh

    trai_tinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    3.336
    Đã được thích:
    0
    Đang nói hư là hư và xấu là xấu , tự dưng đem hư hỏng ra bàn cãi, đúng là nói 1 đằng hiểu đến 9 đằng còn 1 điều dễ hiểu nhất thì không chịu hiểu .
    Hư là tính cách , xấu là hình thức ! thói hư là tính hư, hư là cấp độ nhẹ, hỏng là ccấp độ cao hơn ( đừng nói là không hiểu ) . Tật xấu , giải thích nôm na là ngưòi có khuyết tật, tất nhiên là xấu rồi ( không xấu thì đã không gọi là khuyết tật ).Điều chẳng ai muốn nhưng cuộc đời vốn thế , ta không thể chống chế .
    Không hiểu chỗ nào mai vào cãi nhau , àh quên tranh luận tiếp !

Chia sẻ trang này