1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mặt trái của con người 'Những thói hư tật xấu'

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi pham_tu, 13/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. caothu_hocnghe

    caothu_hocnghe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2002
    Bài viết:
    4.719
    Đã được thích:
    11
    Tùy tiện​
    Người đi bộ qua đường đáng lẽ đi trên làn đường của mình thì cứ ?otiện đâu đi đó?. Hiện tượng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường làm nơi buôn bán, dừng đỗ xe tuỳ tiện, lái xe chạy ngược chiều không hiếm gặp.
    Tùy tiện hành vi
    Tùy tiện xả rác ra đường, phóng uế bừa bãi. Có kẻ ngang nhiên phá bỏ dải phân cách cứng để băng qua đường cao tốc! Sử dụng tài sản công bừa bãi, tùy tiện gây lãng phí.
    Xây công trình tùy tiện thay đổi thiết kế để ?orút ruột?, xây nhà cửa bất chấp qui hoạch. Hàng hóa tha hồ tự thay đổi nhãn mác để đánh lừa người tiêu dùng. Xe cộ tùy tiện thay đổi kiểu dáng thiết kế để nâng tải trọng?
    Tùy tiện giờ giấc
    Hội họp, đến giờ rồi nhưng ai cũng nghĩ bụng ?ochắc mọi người chưa đến đâu?, cứ chần chừ mãi, vì thế các cuộc họp thường khai mạc chậm hơn giờ dự kiến ít nhất là 30 phút, chỉ khổ cho những người đi đúng giờ!
    Cán bộ công chức đến giờ làm việc còn la cà ở quán cà phê, chưa hết giờ hành chính đã về nhà hoặc tranh thủ đi việc riêng. Giải quyết thủ tục hành chính cho dân trễ nải, hẹn nay, hẹn mai hành dân khốn khổ! Cán bộ không cần công khai lịch làm việc gây trở ngại không nhỏ cho dân đặc biệt là vùng sâu, vùng xa.
    Tùy tiện lời nói
    Trong các cuộc họp tự ý phát biểu ý kiến khi chưa được chủ đồng ý, nơi công cộng thoải mái văng tục. Cung cấp thông tin cho nhà chức trách tùy tiện thêm bớt làm sai sự thật dẫn đến ?otam sao thất bản?. Tung tin đồn nhảm để tạo dư luận xấu trong xã hội. Báo cáo cấp trên thì chuyện thêm bớt để lấy thành tích, khuyết điểm là ?ochuyện dài kỳ?.
    Tùy tiện việc làm
    Chuyện rằng có bà cụ thổi cơm, trong khi chờ cơm sôi tranh thủ quét sân, thấy con gà đang phá vườn rau, cụ tức quá cầm chổi đuổi theo ném gà, lúc trở lại thì nồi cơm đãi cháy khét. Chuyện tương tự như trên không hiếm.
    Cán bộ giải quyết công việc cho dân tuỳ vào đối tượng nào chứ chưa hẳn hồ sơ đầy đủ mà được. Một người được đăng ký hộ khẩu hai nơi; người đang sống thì khai tử; có kẻ gây án xong được cấp giấy chứng nhận bị bệnh tâm thần để thoát tội (!)
    ( theo tienphongonline.com.vn )
  2. thankiemvdk_no_2

    thankiemvdk_no_2 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/06/2006
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Đố kỵ
    Chị X sau nhiều năm đi xuất khẩu lao động, về quê làm được cái nhà cao tầng. Nhà chị xây càng cao thì càng làm mất lòng hàng xóm! Rồi tin đồn, tiếng thị phi về chị bỗng chốc loan ra khắp trong làng ngoài xã.
    Người ta đồn rằng, cái ngữ gái một con ấy sang bên kia nếu không làm gái thì tiền đâu mà làm nhà? Người chồng dù rất thương yêu chị, nhưng cũng bỏ chị mà đi. Lẽ ra khi hàng xóm làm nhà to hơn thì đến chúc mừng, đằng này vì đố kỵ, họ cứ muốn kéo cho thấp xuống!
    Tốt nghiệp đại học bằng đỏ, anh B đầu quân cho một cơ quan nhà nước. Tài năng của anh được khẳng định, các đề tài nghiên cứu đem đến cho cơ quan những nguồn lợi không nhỏ.
    Sau gần chục năm làm việc, có tin anh sẽ được chuyển lên một bộ phận quan trọng. Bỗng đề tài khoa học của anh bị kiện là ăn cắp, rằng anh có một số mối quan hệ bất minh...
    Một hôm anh nhận được ?otrát? của trưởng phòng tổ chức cán bộ, với giọng cực kỳ quan cách yêu cầu anh làm bản tường trình. Dẫu biết rằng sự việc là do kẻ xấu chơi, anh chẳng có lỗi gì. Nhưng việc giải quyết lùm xùm cùng với dư âm của nó, cuối cùng anh được ?ođề nghị chuyển sang một bộ phận khác? đỡ phức tạp hơn.
    Tất cả chỉ vì sự đố kỵ trong thăng tiến nghề nghiệp. Dù không thèm biết ai là kẻ giấu mặt đằng sau trò vu khống kia, nhưng anh vẫn chán nản. Một thời gian sau, anh chuyển sang làm việc ở một công ty mới.
    Nhiều đơn vị cùng phối hợp hoạt động tình nguyện trên một địa bàn. Hôm tổng kết, có mỗi con đường non cây số, mà mấy đơn vị đều công nhận đó là thành tích của mình.
    Phần quà của đơn vị này cho địa phương cũng muốn nhỉnh hơn, quay phim chụp ảnh cũng muốn nhiều hơn đơn vị kia một chút. Thủ trưởng đơn vị này lên ti vi, thì thủ trưởng đơn vị khác cũng không muốn ngồi yên!
    Chuyện đố kỵ giữa cá nhân với cá nhân, giữa tổ chức với tổ chức không phải là hiếm. Nó được biểu hiện thành ganh đua, hạ bệ nhau. Những thành công thay vì chúc mừng thì phủ nhận bài xích. Hoặc trước mặt thì động viên, sau lưng thì nói xấu, thậm chí không từ mọi thủ đoạn để chơi nhau.
    Trong một tập thể có nhiều đố kỵ sẽ khó có chỗ đứng cho người tốt, dễ làm cho những người có tư duy mới nhụt chí. Thường cái cũ, việc cũ đã được kiểm nghiệm. Còn cái mới chưa được kiểm chứng, chưa khẳng định tính ưu việt của nó.
    Nếu cái mới không được ủng hộ, nó sẽ bị chết non ngay từ trong trứng nước. Và như vậy, tính đố kỵ sẽ làm cho người ta không phát huy hết năng lực cống hiến. Cơ quan đơn vị không có cải biến, biết bao giờ mới tiến lên!
    ( theo tienphongonline.com.vn )
  3. vuaspam

    vuaspam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    con người có biết bao nhiêu là thói hư tật xấu ! em cũng thế xem nào ! mà thui ! hok vạch áo cho người xem lưng đâu
  4. pham_tu

    pham_tu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    2.973
    Đã được thích:
    0
    thế đấy.
    vào đây mà không thú tội sẽ có người bắt phải thú tội đó em.
    nếu không vạch áo cho người xem lưng thì vạch tóc xem trứng cá cũng được
  5. fangto_mat

    fangto_mat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    2.716
    Đã được thích:
    0
    lưng cũng đầy trứng cá
    dạo này trời nóng, lắm thằng dở hơi thế
  6. congchua_thino

    congchua_thino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2006
    Bài viết:
    5.314
    Đã được thích:
    3
    đúng rài đấy...Hâm nặng í.Nhể,a Fang nhể???
  7. pham_tu

    pham_tu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    2.973
    Đã được thích:
    0
    hết thuốc chữa
  8. muoi_ba

    muoi_ba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2006
    Bài viết:
    641
    Đã được thích:
    0
    Có dở hơi thì mới có cái mà fang chứ
  9. trai_tinh

    trai_tinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    3.336
    Đã được thích:
    0
    Hôm nọ mình mới biết mình có cái tật xấu từ rất lâu rồi là :
    hay gặp linh tinh , nhất là thích gặm môi bạn gái !
  10. congchua_thino

    congchua_thino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2006
    Bài viết:
    5.314
    Đã được thích:
    3
    hu hu,xí gái mà hông tự thấy mình xí,có ...là thói xí hông???

Chia sẻ trang này