1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

mặt trái của cuộc sống!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi bong_hong_trang, 26/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bong_hong_trang

    bong_hong_trang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    mặt trái của cuộc sống!

    cuộc sống luôn bí hiểm,bạn dã nắm bắt được cuộc sống chưa?

    if you give me one wishes!
    a wishes which time immemorial
    that:all one's lìe be entiel to love you,forever!
    C@.
  2. nhimnhim81

    nhimnhim81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    1.662
    Đã được thích:
    0
    Xác định được đâu là mặt phải đã khó lắm rùi! Bác toàn buông ra những câu lửng lơ thôi!
    Nhật nguyệt trên cao
    Ta ngồi dưới thấp
    Một dòng trong veo
    Sao lòng còn đục...
  3. Linhlovely

    Linhlovely Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2001
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    Em đồng ý với ý kiến của bác ạ nhimnhim81!!

    Khanh Linh
  4. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Nắm bắt được rùi thì còn sống làm chi nữa, bác này hỏi lạ nhể

    |^.^|​
    (^_^)
  5. nha_viet

    nha_viet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2002
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    0
    Đúng đó ..hỏi ai biết đuwọc chớ ...biết đã giàu
  6. bong_hong_trang

    bong_hong_trang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    sao các bác cái gì cũng quy ra tiền nhỉ?cuộc sống luôn có hai mặt của nó!mặt tốt và mặt xấu!hai mặt này luôn luôn đi song song với nhau!và con người luôn phụ thuộc vào cả hai mặt!
    if you give me one wishes!
    a wishes which time immemorial
    that:all one's lìe be entiel to love you,forever!
    C@.
  7. nha_viet

    nha_viet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2002
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    0
    ko quy ra xiền thì quy ra gì ??????bác hay hen ....bây giwò bọn con gái đánh giá bọn con trai qua xiền xièn ......có xiền là có tất mà...bác xấu trai ...ừ thật nhưng nếu bác có xièn ....vẫn có thể kím một cô bé xinh như hoa
  8. xuongrong252

    xuongrong252 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    0
    Càng ngày càng có nhiều bài viết kiểu này, chẳng hiểu mọi người nghĩ thế nào trước khi post hẳn một chủ đề lên rồi viết mấy câu, nghe.... ( chẳng biết phải nói thế nào ?!!) Cứ như là viết để lấy thành tích ấy. Chán ! Được mỗi cái đặt tên chủ đề rõ là hay.
    Mỗi khi tôi click vào những chủ đề như thế này, chẳng hiểu sao thấy thất vọng ghê gớm. Thế mà cũng được gọi là một chủ đề à? Thế mà cũng post lên như thật... hichic...
  9. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    127
    Ừ đọc thế này thì thất vọng quá. Nhưng thôi lỡ đã vào đây không lẽ cũng chỉ để buông 1 lời ????
    Bạn ạ, Xuân qua rồi Hạ đến, cái nóng mùa hạ vơi đi để cái lạnh tràn về. Bình minh rồi lại Hoàng hôn. Mọi sự trọng tự nhiên đều có quy luật và chu kỳ của nó. Cuộc sống của chúng ta cũng luôn có 2 mặt, có những lúc thăng lúc trầm.
    Mỗi sáng ta thức dậy ta có tâm trạng khác ngày hôm qua. Niềm vui hôm qua có thể là nỗi buồn ngày hôm nay, và nỗi buồn của hôm nay có thể lại trở thành niềm vui cho ngày mai. Bên trong bạn và tôi luôn là 1 vọng luân xa liên tục xoay chuyển. Chúng ta cũng như loài hoa kia, hôm nay có thể nở rộ rồi ngày mai phai tàn. Nhưng bạn hỡi, bạn chỡ buồn rầu vì bạn nên biết cành hoa hẽo rũ lại chứa bao hạt mầm nở rộ vàog ngày sau. Và như thế nỗi u buồn của ngày hôm nay lại là hạt mầm của niềm vui trong ngày mai.
    Chúng ta phải làm chủ thế nào để mỗi ngày trong đời là 1 ngày đơm hoa két trái? Mỗi ngày trong cuộc đời ta là 1 ngày hữu ích và đầy hạnh phúc? Tôi sẽ học người xưa :
    - Người yếu kém là người đã để cho những ý tưởng của họ khống chế hành động
    - Người hùng mạnh là người có thể buộc những hành động của mình kiểm soát được ý tưởng.


    Ôi những mặt trái của cuộc sống !
    Khi sợ hãi tôi lao mình lên phía trước
    Khi căng thẳng tôi hát lên
    Khi buồn bã tôi mình cười
    Thấy tồi tệ tôi gia tăng làm việc
    Thấy bắt an tôi cất cao giọng nói
    Thấy nghèo hèn tôi nghĩ giàu sang
    Thiếu niềm tin tôi nghĩ đến thành công trong quá khứ
    Thấy vô nghĩa tôi nhớ tới mục đích của đời tôi
    Thế nhé, dù sao tôi vẫn luôn mỉm cười !!!

    Ăn xong liếm mép quèn quẹt!
  10. bong_hong_trang

    bong_hong_trang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    tôi đang bị tẩy chay thì phải!tôi xin kết thúc chủ đề này!ko phải vì ý kiến củ ai cả!chủ vì'kowen25' đã phần nào nắm bắt được cuộc sống!
    if you give me one wishes!
    a wishes which time immemorial
    that:all one's lìe be entiel to love you,forever!
    C@.

Chia sẻ trang này