1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

mặt trái của cuộc sống!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi bong_hong_trang, 26/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bong_hong_trang

    bong_hong_trang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    chưa từng vấp ngã chưa phải là người từng trải
    chưa nếm thương đau chưa bước nổi vào đời
    phần sau quên mất rùi!!đại loại là đừng để ý quá đến thất bại của mình,hãy vững tâm mà bước nốt những bước đi chập chững!thất bại là mẹ thành công!
    if you give me one wishes!
    a wishes which time immemorial
    that:all one's lìe be entiel to love you,forever!
    C@.
  2. Thulehien

    Thulehien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Mặt trái của cuộc sống, có đấy các bạn ạ, nó vẫn tồn tại đấy,dù ai cũng biết.Đó là điều chẳng lấy gì làm thú vị cả, nhưng liệu o có nó, các bạn có thể tồn tại được không?
    Tôi là ai mà còn trần gian thế ...
  3. Thulehien

    Thulehien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Vâng, ta vẫn tồn tại chứ.Có điều con dường của bạn đang và sẽ đi sẽ không bao giờ bằng phẳng cả? Có phải vậy o hởi các bạn?
    Tôi là ai mà còn trần gian thế ...
  4. Singapore

    Singapore Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    921
    Đã được thích:
    0
    Thì cuộc đời như 1 khu rừng, có hoa trái thơm, có tiếng chim hót trong lành, những cũng có trái độc. Rồi có những con vật hiền lành, dễ thương thì cũng sẽ có những con vật nguy hiểm, độc ác. Nhìn chung thế mới là cuộc đời, có hoa trái thơm và có cả thuốc độc.
    Vậy để tồn tại được thì chúng ta phải biết thích nghi, cố gắng nhìn nhận đâu là trái ngọt và đâu là trái độc. Cho dù rất khó khăn để nhận ra nó, đôi khi bạn cũng phải thiệt thòi, phải trả giá nhưng hãy tin vào thời gian và sự đánh giá của mình thì chắc chắn bạn sẽ dần dần nhận ra. Cho dù còn nhiều trái độc, thú dữ nhưng chúng ta vẫn phải đi trên khu rừng đó thôi, ta phải đối diện với những cạm bẫy để hoàn thành con đường ta chọn.
    Có vài lời trao đổi với mọi người. Nhìn chung hãy tin tưởng vào tương lai sáng sủa trước mắt chúng ta và hãy tin vào sự thành công của mình.
    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Mất tiền là mất ít, mất danh dự là mất nhiều, nhưng mất niềm tin là mất tất cả
  5. _godfather_

    _godfather_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    2.235
    Đã được thích:
    0
    mặt trái của nó ko phải lúc nào cũng xấu cả!vì điều quan trọng là ta biết cách điều chỉnh mình!
    đâu phải cứ là quỷ thì giết người,đâu phải là thượng đế thì cứu người!
    c@
  6. bong_hong_trang

    bong_hong_trang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    thôi ko bàn đến hai mặt của cuộc sống nữa!hãy nói đến khoảng cách giũa chúng đi!và bức tường giữa chúng!
    if you give me one wishes!
    a wishes which time immemorial
    that:all one's lìe be entiel to love you,forever!
    C@.
  7. doimat1

    doimat1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    thực ra thì c/s là gì vậy?chỉ là 1khái niệm hết sưc trừu tượng.
    nếu 1 ai đó trong suốt cuộc đời chỉ có hp thì họ đâu bảo c/s có 2 mặt.?
    con người đã làm cho c/s của mình muôn màu ,có màu tươi vui và cũng có màu trầm buồn.Như thế c/s mới thú vị hơn ,chúng ta mới mạnh mẽ hơn để con nắm bắt c/s chứ
  8. _godfather_

    _godfather_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    2.235
    Đã được thích:
    0
    khi cuốc sống ko bằng phẳng như bạn muốn hãy dùng xe lu để ủi nó đến khi bạn vừa ý
    xe lu là sức mạnh của ý chí đó!
    đâu phải cứ là quỷ thì giết người,đâu phải là thượng đế thì cứu người!
    c@
  9. noibathanhsequa

    noibathanhsequa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    cuộc sống?chủ đề về cuộc sống hình như hơi bị nhiều đó,cuộc sống có nhiều mặt lắm,làm sao có thể giải thích nó trong khi mình còn chưa hiểu hết về nó
    bazen
  10. _godfather_

    _godfather_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    2.235
    Đã được thích:
    0
    điên thật!tại sao trong cuộc sống này lại luôn có những kẻ chọc gậy bánh xe như thế này nhỉ?rõ ràng là chúng ta ko thể hiểu hết cuộc sống này nên mới đưa vấn đề này ra bàn luận chứ!
    đâu phải cứ là quỷ thì giết người,đâu phải là thượng đế thì cứu người!
    c@

Chia sẻ trang này