1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

mặt trái của cuộc sống!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi bong_hong_trang, 26/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. manhogany

    manhogany Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống luôn luôn là một dấu hỏi lớn. Bởi nếu điều gì của cuộc sống cũng giải thích được thì chúng ta đã trở thành những con robot được lập trình sẵn, cần gì phải sống nữa. chỉ còn là tồn tại thôi. Hãy tưởng tượng cuộc sống của mình là một hành trình dài, chúng ta đi và nắm bắt nó. Sống sao cho có ích, sống để không thấy những tháng năm trôi qua là uổng phí, nghĩa là ta đã nắm bắt được những phần quan trong của cuộc sống rồi.
    Em hiểu lắm cái âm u đại ngàn
    Chẳng hề giống sự ồn ào phố xá
    Nhưng em yêu mỗi nhành cây ngọn cỏ
    Bởi ở đâu chẳng là đất quê mình
  2. _godfather_

    _godfather_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    2.235
    Đã được thích:
    0
    đúng rùi đó!hãy tưởng tượng cuộc sống là môt khu xừng xanh thẳm hãy đi thẳng về phía nó rùi bạn sẽ thấy điều kỳ diệu!sẽ nhạn được món quà của cuộc sống!
    đâu phải cứ là quỷ thì giết người,đâu phải là thượng đế thì cứu người!
    c@
  3. _godfather_

    _godfather_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    2.235
    Đã được thích:
    0
    đúng rùi đó!hãy tưởng tượng cuộc sống là môt khu rừng xanh thẳm hãy đi thẳng về phía nó rùi bạn sẽ thấy điều kỳ diệu!sẽ nhạn được món quà của cuộc sống!
    đâu phải cứ là quỷ thì giết người,đâu phải là thượng đế thì cứu người!
    c@
  4. noibathanhsequa

    noibathanhsequa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    bác nói hay nhỉ,toàn chuyện tưởng tượng,từ đầu tới giờ bác có giải thích rõ mặt trái của cuộc sống không hay là bác đang nói nhăng nói cuội gì đấy.Cuộc sống là gì?hãy giải thích hay định nghĩa nó à,nhảm nhí,nếu nói được sao không đi mỹ mà sống đi,giỏi quá mà
    bazen
  5. _godfather_

    _godfather_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    2.235
    Đã được thích:
    0
    tôi định ngiã cuộc sống nhé!cuộc sống chỉ là một cách gọi mà thôi! đặt nó là cuộc sống thì nó là cuộc sống thế thôi!còn bạn muốn gọi là gì thì gọi
    đâu phải cứ là quỷ thì giết người,đâu phải là thượng đế thì cứu người!
    c@
  6. noibathanhsequa

    noibathanhsequa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    ôi cuộc sống.....cuộc sống ơi.....ta cần ngươi biết nhường nào..hehhehe
    bazen
  7. _godfather_

    _godfather_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    2.235
    Đã được thích:
    0
    cuộc sống ơi ta cần người hơn hãy là của ta và chỉ là của ta!ô!my love
    can you feel the love tonigh!!!!!!!!!!!!!!!
    đâu phải cứ là quỷ thì giết người,đâu phải là thượng đế thì cứu người!
    c@
    Được _godfather_ sửa chữa / chuyển vào 15:35 ngày 10/07/2003
  8. cu-ty

    cu-ty Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Người ta luôn nói "ngọt ngào và man trá "
    mỗi người nhìn cuộc đời một khác .nếu bạn nhìn cuộc đời hiện tại trong cuộc sống của bạn nó ngọt ngào đẹp đẽ thì mặt trái của nó sẽ là man trá đểu giả .và ngược lại.và tất cả những điều đó là giữa con người với con người tạo ra cả
  9. _godfather_

    _godfather_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    2.235
    Đã được thích:
    0
    tôi đòng ý với bạn về điều này!mặt trái của diều tốt là xấu và ngước lại mặt trái của xấu phải là tốt!nhưng cuộc sống mà>>>>
    cậu nhìn ảnh đại diện của mình xem, nó chính là mặt trái của sự sống,nó là gì?cái chết ư?cái chết là gì?....ai biết!
    đâu phải cứ là quỷ thì giết người,đâu phải là thượng đế thì cứu người!
    c@

Chia sẻ trang này