1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mặt trái của cuộc sống

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi hieu20, 07/12/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hieu20

    hieu20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2010
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Hắn vẫn lối sống ngang tàng của một cậu ấm không chịu được sự chỉ đạo của ai, chuyển cơ quan là một việc với hắn như người ta thay quần áo. Tới một nơi gần như bên lề xã hội cách nhà 500km đường oto, xuống xe 21h cách trụ sở mới 8km đường rừng, không một ánh đèn, lạnh thấu xương tự cuốc bộ hành xác cho đầu óc tỉnh ra. Hắn tự nhủ.
    Bắt đầu một chu kỳ lặp làm việc mà nhiều lúc hắn cũng không biết mình đang làm cái gì giữa những kẻ mà theo hắn hình như dở hơi hết, hắn thường lẩm bẩm.
    Nàng tốt nghiệp Đại học đã vài năm cách đó hơn 100km, ít hơn hắn 20 tuổi cạy cục xin vào, không đúng chuyên môn kết thân dần với ấm trà và cái chổi lủi thủi, âm thầm. Lương bằng một phần của những kẻ ngày 2 ấm trà cộng với 6 giờ nghiêng kính tìm Picachu.
    Con mọt sách bằng khá Bách khoa ngồi trong góc nhìn Nàng bằng ánh mắt của anh hùng mã thượng và con tim luong thiện.
    - Lại đây, hàng ngày anh sẽ dạy em làm những việc mà người khác không làm được.
    Một năm sau ấm trà chắc cũng có tuổi nên xa nàng theo những bậc tiền bối đeo kính trễ, cái chổi thi quay vòng luân phiên.
    Một buổi chiều khi quờ tay tìm con chuột máy tính hắn giật thót mình vì con chuột rất ấm, rất mềm, rất lâu mới tuột ra.

    ...Cao nguyên đêm đông lạnh cắt da cắt thịt, hắn siết chặt vòng tay hít hà mùi tóc, mùi da thịt nàng...
    Điện thoại di động đổ chuông ... Vợ yêu...
    Hắn giơ cao quá đầu sợ nàng nhìn thấy, đứng dậy giật hẫng người, trên đầu giường tấm ảnh cưới ánh mắt chồng nàng nhìn hắn như một luồng sét. Hắn lẩm bẩm : "Chú về".
    Lao ra màn đêm lại tiếp tục một chu kỳ hành xác.^:)^
  2. LaLa123

    LaLa123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2010
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Thực sự thì chưa hiểu lắm nhưng thik cái cách mô tả này...
  3. paradise0405

    paradise0405 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2010
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Bó tay...đây là mặt trái của cuộc sống sao?...
    Chồng thành đạt cũng chết...mà không thành đạt cũng chết ...:(
  4. ovalove

    ovalove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2010
    Bài viết:
    470
    Đã được thích:
    1
    Cuộc sống chẳng có mặt trái hay phải gì cả,đều do con người mà ra !! Suy cho cùng nó cũng là tình cảm giữa con người với nhau,cảm thấy tội lỗi thì dừng lại bằng không cứ thoải mái đi và chấp nhận rủi ro như một trò mạo hiểm.
  5. huyenpeo511

    huyenpeo511 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Bài viết:
    741
    Đã được thích:
    0
    theo như mình hiểu thì cả 2 đều có gia đình nhưng đều ngoại tình.haiz những con người cô đơn nương tựa nhau khi xa nhà :-ss
  6. tungls84

    tungls84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2006
    Bài viết:
    830
    Đã được thích:
    0
    tản văn giống kiểu phọt phẹt trên tnxm hả bác

Chia sẻ trang này