1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mặt trái của Internet đang hành hạ tôi!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Vic, 25/02/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Vic

    Vic Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Mặt trái của Internet đang hành hạ tôi!

    Các bạn ơi có cách gì giúp tôi không? Từ khi bắt đầu biết sử dụng Net đến nay tôi thấy thật sự mắc cỡ cho bản thân mình vì chỉ toàn truy cập vào những trang web có nội dung không đứng đắn. Tôi biết điều này không tốt cho bản thân cũng như thời gian, tiền bạc nhưng quả thật tôi bây giờ có cảm giác như bị "ghiền" mất rồi. mà tôi đã 27 tuổi, đã đi làm đàng hoàng tử tế chứ đâu phải người vô học đâu.
    Các bạn có kế gì hay hãy giúp tôi với.

    vic_hcm@yahoo.com
  2. FriendlyDog

    FriendlyDog Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Ăn nhiều mà không chán thì kể ra cũng lạ thật
    Mặc dù chỉ có bạn dũng cảm nói ra điều này nhưng tôi biết rất nhiều bạn trai cũng đang ở trong tình trạng tương tự như vậy. Câu trả lời là bạn nên hướng những hoạt động của mình vào những sinh hoạt lành mạnh hơn, thể thao, picnic, giao lưu bạn bè, đọc sách báo v.v ( bạn đã đi làm có tiền rồi thì lại càng dễ ) để tránh có nhiều thời gian rỗi nghĩ tới chuyện đó ( nhàn cư vi bất thiện ). Nếu vẫn không ăn thua thì dùng biện pháp mạnh như bán béng cái PC đi không thèm dùng nữa, hoặc đơn giản hơn là bán Modem đi , hoặc cắt account. Khi nào cần Online thì ra Cafe Internet , tôi không tin là bạn đủ can đảm xem mấy cái trang đó ở chỗ public :-))
    Nói chung khi mình không đủ sức mạnh để tự giác thì nên dùng biện pháp mạnh để không còn cơ hội bị quyến rũ nữa. Một thời gian rồi sẽ quên đi thôi. Bỏ là bỏ ngay chứ đừng theo kiểu nốt lần này, nốt lần này, hoặc chỉ một tý nữa, một tý nữa....
    Chúc thành công và vui vẻ.
    Best regards.
    Hãy tìm, sẽ gặp. Hãy gõ, cửa sẽ mở. Hãy xin, sẽ được cho
  3. CaChep

    CaChep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Có những ham muốn nhất thời mà con trai thường ham hố. Có khi đến vài tháng. Ví dụ chơi game, lập trình, chat, yêu đương. Con trai năng động, thích đổi mới nên cứ mới, đáp ứng được nhu cầu dù phải hay trái cũng đều theo.
    Đúng là cần nhanh chóng điều chỉnh khi cậu đã nhận ra điều đó. Chúng ta đã biết tiến lên phía trước thì cũng biết dừng lại kịp thời. Phía trước có vực !
    [​IMG]
    Cùng nhau vươn lên trong Buồn đau và Hạnh phúc
  4. Trai_Hanoi

    Trai_Hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Theo mình nghĩ ở tuổi của bạn thì nhwngx trò ấy đã cũ rồi chứ ?
    Thử các bớc sau :
    Hãy đặt ra trước các kế hoạch, thời gian trước khi vào mạng
    - Xoá hết các địa chỉ ấy đi .
    hoặc không vào net vài ngày , làm các việc khác không liên quan tới máy tính nữa .
    Điều quan trọng hơn cả là nên làm quên với một em nào đó đi đứng tuổi rồi còn gì nữa ?
    Khi đó tình yêu lãng mạn sẽ làm bạn quên đi tất cả
    Chúc thành công .
    [size6]Trai_Hanoi[/size=6]
  5. Vic

    Vic Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ điều quan trọng nhất giờ đây mình tìm thấy là nghị lực của chính bản thân thôi chứ sử dụng các biện pháp như Trai_hanoi hướng dẫn coi bộ không khả thi lắm. dĩ nhiên mình có thể đơn giản disconnect Net 1 thời gian và đi ra public Internet. Nhưng mình không hiểu ở Hà nội thì thế nào chứ trong Saigon các Phòng Net thiết kế theo kiểu từng "khoang" riêng nên rất biệt lập. Muốn làm gì thì làm chẳng ai biết, đặc biệt là cái Internet Club gần nhà tôi...
    Tuy nhiên cũng cám ơn các bạn rất nhiều vì đã khích lệ cho tôi cố gắng vượt qua 1 số tâm sự theo kiểu "hơi khó nói". Xin cám ơn.
    vic_hcm@yahoo.com
  6. lenhhodaica82

    lenhhodaica82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2001
    Bài viết:
    348
    Đã được thích:
    0
    Có gì đâu bác, xem mãi rồi nó cũng chán, đọc mãi rồi nó cũng nhàm. quanh đi quẩn lại cũng chỉ có đến thế là hết vị. Mà còn khối thứ cho bác làm chứ chưa cần phải viện đến thể thao đâu. đọc truyện đọc sách văn học, sách khoa hoc, báo chí, xem phim vv có mà không kiếm nổi thời gian để làm ý chứ!
    Lenh Ho Dai Ca
    lenhhodaica@lenhhodaica.com
  7. soidemvn

    soidemvn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    2.784
    Đã được thích:
    696
    Tôi rất thông cảm với bạn nhưng ở tuổi của bạn hãy tìm lấy một người quản lý mình,nếu cảm thấy tự mình không quản lý nổi.
    113
  8. hoacomay

    hoacomay Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    0
    Câu này hay !
  9. Kit

    Kit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    1.094
    Đã được thích:
    0
    Con trai lấy vợ như mang nợ cả đời

    Kit@
    [/size=20]
  10. DoiPhieuDu

    DoiPhieuDu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Em tưởng VDC là nhà vô địch firewall thế các bác vẫn đi được à. Ôi thiện tai, thiên tai
    Doi Phieu Du

Chia sẻ trang này