1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mặt trái của Internet đang hành hạ tôi!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Vic, 25/02/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Vic

    Vic Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0

    Cám ơn, vẫn còn hên là tôi vẫn còn tỉnh táo để điều khiển được bản thân. dĩ nhiên tôi biết pháp luật quy định thế nào cho những tội danh như vậy.
    vic_hcm@yahoo.com
  2. Vic

    Vic Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Bạn ma 2 càng thân mến,
    Công nhận bạn khá là rành trong lãnh vực này. Cả về tâm lý lẫn sinh lý. Vậy theo bạn việc thực hiện phải từ từ từng bước một hay làm 1 cái rụp? Cũng có nhiều bạn khuyên tôi nên rời xa khỏi máy vi tính đi nhưng thật lòng tôi thấy tiếc quá vì như tôi nói đây chỉ là mặt trái của Net thôi chứ sử dụng Net cũng có nhiều cái lợi lắm chứ. Ngoài ra bạn có nghĩ là ngoài những hoạt động thể thao đó ra thì 1 người bạn gái tốt (tôi muốn nói bạn bè nghiêm chỉnh) sẽ giúp ta tránh khỏi vấn đề này không?
    vic_hcm@yahoo.com
  3. Vic

    Vic Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0

    Bạn ANT thân mến,
    Có lẽ nếu như ai cũng có thể giải quyết được dễ dàng mọi vấn đề về tâm tư, tình cảm của mình thì TTVN không cần phảI lập ra diễn đàn này làm gì, và các chuyên viên tư vấn ở đài 1088 cũng phảI lo mà đi tìm nghề khác chứ không có khách hàng thì làm sao mà sống nổi.
    ĐốI vớI một số ngườI, ồ vấn đề này qúa dễ, tôi chỉ cần làm thế này, thế kia là xong. Thế nhưng cũng vấn đề đó vớI 1 số ngườI khác thì phảI đắn đo suy nghĩ tìm giảI pháp nào là tốt nhất vì còn tùy vào hoàn cảnh, tình trạng của ngườI đó thế nào. Như thế mớI là sự đa dạng và phong phú của xã hội. bạn đồng ý vớI tôi như vậy chứ? Xin bạn đừng cho là tôi yếm thế hoặc không nghị lực, ý chí??? nếu thật như thế thì tôi đã im lặng mãi và không cần phảI đưa vấn đề này ra đây đâu. Tôi cũng thiết nghĩ ở đây không phảI chỉ có một mình tôi mà cũng có KHÔNG ÍT bạn khác như vậy, chẳng qua là chưa nói ra hay thôi. Vì vậy khi post cái topic này lên tôi cũng có hy vọng là bạn nào nếu cũng đã từng trong tình trạng này sẽ cố gắng vượt qua chính mình vậy.
    Tôi vẫn còn niềm tin vào cuộc đờI này chứ! Bạn có thấy tôi nói chán đờI lúc nào chưa vậy? Tôi vẫn còn đi làm mà. Tôi vẫn có đồng sự, gia đình, bạn bè ở quanh tôi. Tuy nhiên ở VN những chuyện như vậy thật khó nói ra vớI mọI ngườI quen biết vớI mình nên tôi chỉ mong nhận được những lờI động viên, phân tích của các bạn, những ngườI bạn ??oảo??? thôi. Và tôi cũng đã nhận được rồi. Cám ơn các bạn.
    Riêng vớI ANT, có thể một ngày nào đó chúng ta tình cờ gặp nhau (ai mà biết được, quả đất tròn mà), và hy vọng bạn cũng như tôi sẽ không cảm thấy ??othất vọng??? quá mức vớI sự gặp gỡ này chăng?
    Dù sao đi nữa cũng xin cám ơn bạn đã có ý kiến vớI topic này.
    vic_hcm@yahoo.com
  4. Estranged

    Estranged Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2001
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Bác cứ làm như VDC là thần thánh không bằng ý. Trình độ CNTT của các nước khác trên thế giới so với VN thế nào, và hiệu quả của việc ngăn chặn các thông tin ko có ích như thế nào, chắc bác cũng biết. VDC chẳng là cái quái gì cả. Chẳng qua chỉ lừa mấy vị chưa biết thôi. Tôi nói là chưa biết vì khi tiếp xúc nhiều, chắc chắn là các bác sẽ biết cách vượt qua các loại firewall của VN.
    [size = 6]
    What happen to me?
    [/size=6]
  5. NGAY_TRO_VE

    NGAY_TRO_VE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    27 tuoi !Lieu tung nay tuoi ma anh khong biet phai lam the nao de xa roi nhung thu do sao .Anh da biet la minh lam nhung viec nhu vay la sai trai ,la ho then ,the sao anh khong biet xa roi no nhi ?Buon cuoi that do .Vay anh la nguoi khong co can dam va nghi luc roi .Em mong rang anh se vuot qua duoc nhung cam bay do .No chi la mot trong nhung kho khan rat nho nhat o doi thoi .Phai biet vuon len de thay doi moi viec chu .Chuc anh thanh cong.
    size=4][blue]
    QUYNH_LINH
  6. Vic

    Vic Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Chào Quynh Linh!
    Anh muốn có 1 đôi lời với em. Em không phải là con trai nên có lẽ sẽ có 1 vài điều em còn chưa hiểu. Trẻ con trước khi đến tuổi dậy thì thì con trai hay con gái đều phát triển như nhau. Tuy nhiên khi con trai đến 11-12 tuổi và con gái thì sớm hơn, khoảng 9-10 tuổi ở tuyến yên bắt đầu sản xuất các hormon sinh dục: Testosterone đốI vớI con trai, oestrogen đốI vớI con gái. Chính các hormon này đóng vai trò cực kỳ quan trọng cho việc phát triển giớI tính của đứa bé. Testosterone làm con trai bể tiếng, cứng xương, thích các hoạt động mạnh???, còn oestrogen làm con gái phát triển xương chậu, cơ ngực, bản tính đằm thắm??? sẵn sàng cho việc sinh sản truyền lạI nòi giống.
    Sở dĩ anh phảI nói dài dòng như vậy là vì đốI vớI 1 số ngườI (có lẽ có anh trong đó?) thì lượng testosterone có nhiều nên thành ra dư thừa. Điều này khiến cho những nhu cầu liên quan khác có tăng hơn. Đúng như bạn conma2cang đã phân tích ở trên, nếu không biết cách điều tiết thì dễ dẫn đến những chuyện như anh đã làm. Em đừng nghĩ là 27 tuổI thì ngườI ta không có nhu cầu như vậy đâu. 72 tuổI c cũng vẫn có thể ??ohồI xuân??? nữa kìa.
    Tuy nhiên anh nói vậy không có nghĩa là khuyến khích làm như vậy. Dĩ nhiên 1 cuộc sống lành mạnh vẫn tốt hơn cả. Cần phảI biết điều tiết. 1 trong những cách anh đang thử là vào ttvnonline này. Hy vọng sẽ có kết quả tốt.
    Cám ơn em đã có lờI động viên anh. Chúc em luôn vui khỏe.
    vic_hcm@yahoo.com
  7. lucky_pam

    lucky_pam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/03/2002
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    0
    chang con cach nao nua dau
    em day cung nghien mat roi day ne
    co le chi khi nao minh chang con tien thi moi het len mang mat thoi .
    ma nhu voi bac thi , oi thoi ,bac cu doi den khi bac dong hom vay .
  8. anhkhoa19

    anhkhoa19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    buồn cười thật!
    xem hay không xem co gi la quan trong nhi?cu lam nhung gi minh thich di,kho that.
  9. lazy8110

    lazy8110 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.742
    Đã được thích:
    0
    Vic oi, minh ko hieu tai sao lai kịcck vao bai cua ban roi doc va thay so*. wua di mat
    Ban mac 1 can benh ko de chua~ chut nao`,. giong nhu nghien thuoc fien vay.. nhung toi tin la` ban se cai duoc neu ban la nguoi dan ong co y chi, nghi luc. day se ko phai la chuyen nho? neu U cai duoc
    ~ Nguoi ocn gai` ma biet u doc nhung trang do thi` so lam do
    Lazy girl
  10. Vic

    Vic Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Thật đáng tiếc những suy nghĩ và hành động của tôi đã làm cho bạn sợ! Mong rằng bạn sẽ không coi tất cả bọn con trai khác đứa nào cũng vậy?
    Thật sự tôi vẫn còn tự chủ được bản thân, bạn đừng lo! Ra ngoài xã hội tôi vẫn là một thanh niên, biết nói sao bây giờ nhỉ, cũng không đến nỗi ích kỷ lắm đâu. Tôi luôn cố gắng hoàn thành công việc tốt nhất trong khả năng có thể. Và nói chung nếu bạn gặp tôi ở ngoài đời thì tôi không cũng trông đáng sợ lắm đâu (hy vọng là vậy!).
    Xin cám ơn bạn đã có đôi lời với tôi. Chúc bạn luôn vui khỏe.
    vic_hcm@yahoo.com
    Được sửa chữa bởi - vic vào 27/03/2002 17:04

Chia sẻ trang này